1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hành xác" cùng cơm trưa công sở

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silkyblue, 03/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silkyblue

    silkyblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi trưa, tôi cùng đồng nghiệp phải đi bộ hơn 10 phút để đến quán cơm bình dân gần công ty, trước chiếc tủ đựng thức ăn là cống bốc mùi nặng, xung quanh chén đĩa vẫn còn vết dầu ăn chưa được rửa sạch…
    Công ty của tôi ở quận 1, được xem là khu vực trung tâm TP HCM với các tòa nhà sang trọng, các công ty, tập đoàn kinh doanh cao cấp, nhà hàng cao cấp… Vì vậy, để tìm được chốn ăn cơm bình dân là điều rất khó khăn. Dân công sở như tôi phải đi rất xa để ăn trưa tại những quán vỉa hè, các gánh hàng tự phát bởi chúng vừa túi tiền, trong khi gần công ty vẫn có những cửa hàng ăn nhưng giá đến 40.000 - 100.000 đồng một suất, khá cao so với lương của nhân viên.


    Dù biết cơm giá rẻ thì vệ sinh càng kém, sức khỏe sẽ không đảm bảo, nhưng "lương nhân viên mỗi tháng có giới hạn, không thể ăn uống xa xỉ được. Khâu làm sạch, nấu thực phẩm đều khuất mắt nên dù có chưa sạch mình cũng không biết"


    Để tránh việc phải đội nắng đi xa ăn trưa, một số chị em cùng công ty anh thường xuyên trữ sẵn bánh ngọt, sữa tươi, yaourt ăn qua loa cho xong bữa. Nhưng chế độ ăn thiếu chất trường kỳ kiểu này ảnh hưởng đến sức khỏe không ít. Có bữa bạn cùng phòng đang làm việc thì lăn đùng ra xỉu, phải đưa đi cấp cứu.



    Thì ra cả mấy tháng rồi cô ăn trưa kiểu tạm bợ như thế. Còn các chị khác thì tầm giữa chiều đói bụng, thường xuống công viên đối diện để ăn gỏi cuốn, bánh canh, bánh tráng trộn… từ các hàng rong. Có người đã bị ngộ độc thực phẩm phải đưa vào viện.
    Ngoài việc vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyện nhịn ăn cho qua ngày cũng hay diễn ra, và kéo theo đó là việc bị đau bao tử...
    Vì vậy với dân văn phòng, các buổi trưa thật là 1 cơn ác mộng
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Công viên ở Quận 1 thì chắc là 23/9, công viên 30/4 or tao đàn phải không bạn? Thì chịu khó lấy xe máy chạy ra khu ký túc xá đại học kinh tế (135 A Trần hưng đạo) ăn cơm sinh viên, tương đối rẻ và sạch sẽ hơn hàng rong.
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nghe lạ vậy ? Thấy làm việc ở ngoài khu vực Q1 đó thì mấy quán cơm tiếp thị tới từng văn phòng cơm giao tận nơi. Còn không biết thì search google cũng có nhiều quán cơm giao tận nơi giá cả cũng phải chăng mà
  4. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ thật, ngày trước mót làm ở Bình Thạnh mà còn có người giao cơm tận chỗ làm, món ăn thay đổi mỗi ngày, cứ trước 10g trưa là họ fax danh sách món ăn qua, mình chỉ việc chọn và đặt trước là họ đem tới, sướng lắm.
  5. rytafashiononline

    rytafashiononline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này