1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà cho em một lời khuyên. Nên tiếp tục hay dừng lại :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SapphireVie, 05/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SapphireVie

    SapphireVie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại e và một người đang là người yêu. Thời gian yêu người đó rất là vui, chúng em đi chơi rất vui vẻ, người ấy cũng chiều chuộng em hết sức, tuy nhiên trong thâm tâm em em vẫn có 1 quan niệm là em k yêu người đó, em chưa bao h thực lòng nói yêu, nhưng k hiểu sao độ của em với người đó thì vẫn rất bình thường như 1 đôi yêu nhau, vẫn vui vẻ, vẫn ghen...
    Nhiều lúc em cũng tự xác định lại cảm giác, có những khi em nghĩ tưởng chừng như mình đã yêu. Nhưng đôi khi e khó chịu về những tật xấu của người ấy. Trong em vẫn luôn mơ về việc tìm được tình yêu đích thực :D
    Em vẫn luôn có ý định chia tay, nhưng khi người ấy bắt em ra quyết định cuối cùng thì e k biết phải làm thế nào :((
    Cả nhà giúp em với, liệu em đã yêu. Em nên tiếp tục hay chia tay
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình chỉ cho bạn 1 lơì khuyên nho nhỏ thôi đó là : khi yêu thì nên yêu cả những cái xấu của nhau . Với cả k có gì là hoàn hảo cả
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn chưa yêu đâu. Chính xác là có tình cảm, nhưng chưa đủ gọi là yêu. Nếu cứ để bình thường, thì tình cảm đó có thể lên hoặc xuống, cái này còn chưa biết được. Nhưng nếú người ấy bắt bạn phải quyết định, thì bạn nên nói thế này: " Em có tình cảm với anh, nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu". Rồi sau đó, người ấy quyết định thế nào, tùy họ.
    Có thể, khi chia tay rồi, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tình cảm của mình. Lúc đó, có thể bạn sẽ quay lại- khi nhận thấy bạn yêu họ, hoặc sẽ cảm thấy bình thản hơn, vì bạn không phải dối lòng. Nhưng nhớ là đừng yếu đuối, thấy thiếu người bên cạnh mà vội vàng quyết định.
    ( Lời khuyên này, rút ra từ kinh nghiệm cá nhân :P)
  4. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    2 bạn yêu nhau được lâu chưa, đã là người yêu mà lại k yêu ng đó nhỉ [:D]
    Thử 1 thời gian ko liên lạc xem bạn cảm thấy ntn
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn TIẾC gì mà còn lừa dối tình cảm với anh ta?
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ mơ đi, cuộc đời sẽ rất nhiều người như bạn mơ, quan trọng là người đó có dành cho bạn không?
    Mình nghĩ bạn còn trẻ, sẽ đến lúc bạn thấy nuối tiếc vì không nhận ra những điều có giá trị hiện tại!
    :-bd
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế xa nhau vài ngày thì bạn có thấy nhớ không? Thứ nhớ lại xem người ta có những điểm tốt gì khiến bạn thích không (đặc biệt là điểm tốt về tính tình ấy). Như thế này thì không phải là yêu rồi. Có lẽ bạn cần thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình.
  8. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đời không như là mơ, mà tình không như là thơ bạn ak. Từ kỳ vọng đến thực tế là một khoảng cách :D
  9. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề.
  10. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ở vào hoàn cảnh của bạn lúc này. Theo mình bạn nên tạm ngưng gặp người kia một thời gian để suy xét lại tình cảm của mình đi, và đến lúc gặp nhau thì hãy dũng cảm nói lên quyết định của mình

    [​IMG]

Chia sẻ trang này