1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà cho em một lời khuyên. Nên tiếp tục hay dừng lại :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SapphireVie, 05/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bởi vì chưa chủ top chưa có mối nào hơn, thấy anh này cũng tàm tạm, an toàn, người ta yêu mình chăm sóc cho mình thì cứ theo thành thói quen thôi, còn trong thâm tâm thì ko yêu lại ng ta tẹo nào, thêm nữa cái bản tính ích kỷ lại còn tỏ vẻ ghen tuông. Công nhận con gái giờ thật nham hiểm! kekeke
  2. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi cô có còn chút tình thì buông tha cho người ta đi.
  3. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì ko yêu , nhưng kiểu đang đc quan tâm mà giờ ngta đi mất thì lại tiếc ý mà . Chứ bây h mà có người khác quan tâm , theo đuổi mình xem , lại chẳng cho cậu kia nghỉ biên chế ngay.
  4. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của chủ top là dư lày lè:

    1. Ích kỷ thích sở hữu nên bạn vẫn ghen dù thấy là k yêu lắm (con gái hay thế) !!!

    2. Quen được chiều chuộng nên bạn k thấy trân trọng người ta (con gái hay thế) !!!

    3. Mơ mộng quá...hơi ảo tưởng...chắc do thiếu kinh nghiệm sống đây muh (con gái hay thế) !!!

    Bạn nghĩ thế nào về tình đích thực, giống phim Hàn hay giống tiểu thuyết hả? (con gái hay thế) !!!

    Cứ thử nghĩ xem nếu 1 lúc nào đó nguời ấy k ở bên bạn nữa thì bạn thấy ra sao. Tôi k nói tới sự quan tâm.v..v.. của người đó làm bạn nhớ mà còn nhiều điều nữa mà chỉ khi mất rồi bạn mới biết nó là gì đấy...

    Tôi cho rằng bạn yêu rồi nhưng vì bạn cầu toàn và mơ mộng nên vẫn thấy nguời ta có điều gì "ngứa mắt" đấy thôi -D Nhân vô thập toàn. Bạn k ưng khuyết điểm của người ta và nguời ta có thể cũng k hài lòng về bạn lắm đâu.

    haizz chợt nhớ tới câu Rhett nói với Scarlet lúc chia tay .... đại ý là cô nàng chỉ như đứa trẻ khóc đòi mặt trăng nhưng khi có được rùi lại k biết làm gì với nó nữa.

    Tìm được nguời thật lòng muốn bạn hạnh phúc, làm mọi việc để bạn hạnh phúc, một người yêu cả những tật xấu của bạn là đích thực rồi. bạn còn mong gì nữa...
  5. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    những người không trân trọng cuộc sống cũng như những thứ được mang đến cho mình

    Đều sẽ phải học cách để trân trọng nó

    Có những người , coi mình là nhất , hội chứng quá yêu bản thân. Tôi chỉ mong thằng ý, ác thêm 1 ít , bớt quan tâm cô đi 1 tẹo , ... 1 thời mình cũng như thằng ấy . Để rồi , cuộc đời nó chửi vào mặt.

    Nhục .... + nhục ...
  6. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Đưa cái topic này cho chú kia đọc, thế là xong
  7. guchang

    guchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu gì ,chỉ là lợi dụng tình cảm mà thôi . bạn ko yêu anh ta . bạn vẫn mong muốn 1 cái tốt hơn từ một người khác ,người đó chưa xuất hiện nên bạn vẫn đi với nta ,vì bạn cho rằng mình đáng được cái tốt hơn , ko sai , nhưng đừng tính toán quá , tình cảm của người khác ko phải là trò chơi , hãy học cách trân trọng tình cảm của người khác .
    bạn ko sứng nhận được tc đó đâu . đứng núi này trông núi nọ .
    bạn lập cái topic này cũng chỉ muốn củng cố là bạn ko hề yêu anh ấy , bạn nghĩ cho người khác chứ đừng hoang tưởng quá nữa , quá ích kỉ .
  8. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    chia tay càng sớm càng tốt
  9. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ồ. Dứt khoát luôn đi.."để lâu ** trâu ra bùn" :) Nó sẽ lại nhão nhoét ra, và bạn cũng mất đi cơ hội tìm đựoc nửa đích thực của mình .
  10. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại đi em [-X
    ________________________________________________

Chia sẻ trang này