1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phân vân quá , các bác ạ , lần thứ 3 bị như thế này rồi. xin các bác chỉ dạy cho em cái .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 05/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đồn chưa đánh đã la um lên là gái dễ dãi, kiểu như vừa tự kỷ vừa tự hào là mình tưởng tượng ra được điều đó. Ai chứ dân online thì tôi không đời nào hẹp gặp thế nên không có chuyện yêu người trong thế giới online. Còn người trong mộng thì không phải là kẻ hay ẩn náu nên nếu được gặp đúng người đó thì mới có ý nghĩ tính chuyện tình cảm. Đúng là không ra gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đừng hỏi là có nhầm lẫn gì không bạn, nhé. Tôi chỉ nói lên tâm trạng của cô gái đó khi bị bạn đặt điều vu khống thôi. Tôi chẳng còn rõ loại như bạn.
  2. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ực, kẻ ăn không hết người lần chả ra! Ông nào bảo phải suy nghĩ thì không phải đàn ông[r24)]
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chăm đọc Báo Cáo Sử là sẽ có đáp án
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Đồng ý với bạn. Có thể bạn chủ top luôn có dc vẻ hào nhoáng quá mức,khiến ng khác đánh giá quá cao trong những lần tiếp xúc đầu,để rồi lại có đôi chút thất vọng về bạn sau đó,khiến bạn cảm thấy tự ti chăng?
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Nghe quen quá!
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    hàng ngon hag ngon :D
  7. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bác đã góp ý , biết được tình cảm của em ý đến với mình nhanh , nhưng chắc do mình chủ động nhiều .Mình rất tôn trọng tình cảm của người đó dành cho mình , dù cho nó có thoảng qua , nên mình muốn yêu em như người ta yêu nhau .... Bây giờ thì chắc không được , chơi bài ngửa rồi ... Mấy hôm nay tụi mình nhắn tin với nhau nhiều, hai ngày mà nhắn hơn 30 tin , thấy nhắn tin có vẻ nhạt dần đi, em nghĩ sau phút giây nông nổi ở trên , em đó muốn lấy lại sự tự kiêu vốn có của người con gái , hôm qua bé hẹn chủ nhật đi chơi tiếp . Các bác khuyên em nên các bước tiếp theo như thế nào , cứ từ từ tìm hiểu hay là cứ say mê quấn lấy nhau , rồi cái gì đến ....nó sẽ đến
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì nhưng chỉ chắc chắn rằng gái này đã ra ràng ít nhất 1 lần, dạn dĩ lắm.
  9. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bác ạ , bác như thày bói ý , bật lap của em ý lên thấy ảnh thằng người yêu cũ , em ý nói là mới chia tay được 8 tháng . em này nếu muốn yêu thì bác phán cho một chiến thuật hợp lý được không ,em ý đã yêu...ít nhất một lần ; trước em cũng thấy mấy thằng theo đuổi em ý rồi , nhưng thấy rắn quá nên buông, có một thằng lẽo đẽo hai tháng trời nghe em ý kể) , lúc đầu em thấy kiêu nên không để ý ,tự nhiên một hôm thấy xinh quá liều mình làm quen lại được kết quả tốt . Nhiều khi người ta được kết quả ngoài mong đợi lại nghi ngờ giá trị bản thân....
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Việc 1 ngày thì day ra cả tháng

Chia sẻ trang này