1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự sống và cái chết...!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChipChip_T

    ChipChip_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều em chưa nói,là cái chết của HL hết sức oan uổng.Nó bị sốt ... (cái gì đó em ko nhớ ra),bệnh của nó có 2 loại,loại nóng và loại hàn,nó bị loại nóng,nhưng bệnh viện lại truyền cho nó loại hàn,truyền đến 4 chai lận.Nó sốc thuốc và chết.Đó là bệnh viên Saint-paul.Sao lại vô trách nhiệm như vậy chứ.Bố nó thì vừa nhận nhiệm vụ đi Hà Lan,công ăn việc làm tiến triển,vừa về nhà thì nghe thấy tin con trai bị mất,chắc chắn là dau lắm
    I Love U MT
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác đã nghe câu
    "Cái chết mới là sự bắt đầu của cuộc sống mới" chưa ?

    I Never Forget You , HG !!!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ơ thế nghe câu
    " chết là hết " chưa??
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này