1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề về Lương tâm cắn rứt .... có nên quen trong trường hợp này ko ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ShadowDemon, 06/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thì ko có gì sai, nhưng cưa cùng 1 lúc 3 em (thậm chí chủ top còn bảo thực tế cưa còn nhiều hơn), trong đó có em đã đổ rồi, tức là quyến rũ khiến người ta thích mình, trong khi chưa có tình cảm sâu đậm và vẫn còn tính toán (như bác í nói thì em thứ 3 đổ bác í nhưng bác í thích 2 em kia hơn). Như thế là làm tổn thương ng` khác, chỉ nghĩ đến bản thân mình, đáng ném đá rồi. Đấy là chưa kể coi con gái như món hàng ngoài chợ, ko có 1 chút tôn trọng nào cả.

    Riêng mình ko thể chấp nhận loại con trai như thế này. Bác ko có tư cách nói em thứ 2 ko chung thuỷ vì bác có khi còn l'ăng nhăng gấp 10 lần em í. Đùa giỡn với tình yêu mà đòi hỏi tình yêu chân thành, liệu có quá đáng hay không?
  2. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Uầy ác quá ta^^! adi đà phật, tội lỗi. em chỉ hỏi bác 1 câu thôi ^^!, bác chỉ định yêu chơi bời hay lấy về làm vợ^^! ????
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [r23)] đồ hoang dã, các bác làm em thất vọng quá đi mất. [r23)]
  4. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa rồi bạn à , anh hùng khó qua ải mỹ nhân . Nếu bạn đẹp thì không người đàn ông nào có thể cưỡng lại bạn .....Mọi người rất dễ bị trượt vào bản năng giới tính , như cảm giác yêu một gì đó thật đẹp....
    Người đẹp đứng ở... một nơi rất xa... Mắt người, nhìn vào khoảng không diệu vợi. Tay người đặt lên lan can nắng lung linh...Người đẹp nhìn đi đâu đến nỗi vô tình ?
    Người vẫn thờ ơ nhìn đi đâu đấy. Mái tóc xanh bay trong gió thơm. Mùa thu lượt là trên đôi gót chân xinh...Người đẹp nhìn đi đâu đến nỗi vô tình ? Không hề biết, tôi đang ngắm nhìn; Không thèm biết tôi đang ngắm nhìn...mải mê...Người đẹp ơi, hãy quay lại nhìn tôi !
    Nếu không tôi sẽ viết những bài thơ...Nếu không tôi sẽ hát những lời ca thật buồn đắng cay ...
  5. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ặc!!!ăc!!!!khiếp thật!!!
  6. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ đừng nói lời cay đắng :D , sở dĩ các bạn ghét dối trá , thích chân thành đơn giản vì các bạn sợ gặp phải những người ko thật lòng , sợ bản thân mình bị tổn thương . nên câu cửa mệng bao giờ cũng rào trước như thế thôi
    @lrvine: thank góp ý của bác :x
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dưng sao những người xinh đẹp lại thường long đong hả các pác??
  8. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải là cái gì đó để mà ta có thể cân đo đong đếm đâu ông bạn ạh, nếu như cô gái đó có đẹp đến mấy, tình cách có vẹn toàn đến mầy mà ko hợp với ông bạn thì cũng không hạnh phúc đâu, nói có vẻ hơi mơ mộng một chút nhưng ngẫm cũng thấy đúng, có ai đó nói rằng tình yêu là cả hai người cùng phải nhìn về một hướng hay nói hài ước một chút đó là nồi nào úp vung đó he he he.
    Thế cho nên đừng chọn lựa theo tiểu chuẩn ông ạh, hay thử coi xem tình cảm của mình danh cho cô nào nhiều nhất, đừng vì cô ấy xinh đẹp hay ... gì gì đó mà yêu, hay thư coi xem cô ấy có pải là vung đúng loại để nắp vào cái nồi của ông bạn ko ? :-bd
  9. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì , avatar mới nhé .... Những người đẹp theo mình nghĩ thì sướng hay khổ là do họ thôi , có sắc đẹp là một điều thật hạnh phúc , nhưng chính vì họ có nhan sắc nên bị nhiều người để ý ,nhiều lời tán tỉnh , ong ******* qua lại , nhưng cũng có không ít hiềm khích , ghen ghét. Bản thân họ có khi cũng muốn tập trung làm điều gì đó ý nghĩa hơn là hẹn hò, chuyện trò tào lao, thế nhưng trước bao cám dỗ thì rất ít người đủ bản lĩnh vượt qua. Vì lẽ đó, hầu hết bạn có duyên, có chút nhan sắc vất vả đường tình là thế , những ưu điểm trời cho mà lại đi cùng những bồng bột , dễ mắc cám dỗ tất yếu sẽ trở thành khuyết điểm.....
  10. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Gió mùa thu mẹ ru con ngủ ...
    Đồng chí chủ thớt này chém kinh quá. Nói thật 1 lúc 3 em như thế (trong đó có 1 em gục rồi) thì đồng chí phải sức trâu mới đảm bảo ngày ngày nhắn tin, gọi điện hỏi thăm... sắp xếp thời gian đi chơi, đi xyz. Rồi cái tâm lý che bên này, đỡ bên kia để hài hoà 1 lúc 3 người (thậm chí thêm nua) cũng đau đầu đấy. Mà với gái, 1 khi đã đổ rồi thì cái nhu cầu mỗi ngày 1 câu "anh yêu em" rất cao, đáp ứng được đủ cho 1 người đã mệt đằng này tận 3 người.

Chia sẻ trang này