1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay em kể hết...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockKhongAnh, 06/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay vẫn chưa có hứng đọc, nhưng đọc tên topic, tự nhiên liên tưởng đến câu tiếp theo " Câu chuyện con voi". :P
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đôi này hài vãi, vừa quen nhau đã có màn giận dỗi rất là kinh điển rồi.
  3. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác. Em vừa ra tù giờ mới mở mồm nói được ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đầu tiên em xin cám ơn các bác đã đọc ạ. Sau em cũng có vài lời muốn nói.


    - Em xin các bác , các bác nói gì em cũng được đừng nói cáo được không ạ Thực ra cáo là một người thông minh xinh xắn, cáo luôn có suy nghĩ độc lập và cá tính rất riêng. Em tôn trọng cáo. Cáo hành động luôn theo suy nghĩ của cáo vì vậy các bác đừng phán xét và chê bai gì cáo ạ. Em kể để các bác phán đoán chứ không phải phán xét ạ. Em cũng xin các bác chừa cho em mấy đoạn nhà nghĩ nhà nghiếc ra. Em đối với cáo cũng như mọi gái đều hết sức đơn giản và cũng không có ý niệm nào khác. Các bảo em ngu cũng được nhưng em đủ lớn để sống theo các nguyên tắc của em. Em cám ơn ạ

    - Thật sự là em cũng không muốn mang truyện đi kể nếu không cần sự giúp đỡ. Các bác cũng đừng so em với bác HKGH. Truyện của bác ấy thì vài năm trước em cũng đọc và cũng quên rồi ạ. Em không viết đc hay và cũng không có ý định viết hay. Em chỉ kể lại thôi ạ. Và e cũng chẳng biết ông Phan Hồn Nhiên với đọc cái báo HHT bao giờ. Đây là truyện thật của em. Nên các bác cũng đừng vào phán bảo nhạ với copy....

    - Em cũng xin cám ơn bác @Namtuocbongdem007 người duy nhất tư vấn cho em ạ. Em đọc được ngay sau khi bác viết nhưng giờ em mới nói cám ơn bác được ạ. Xin bác tiếp tục giúp em với. Truyện của em vẫn còn.

    PS: Em cũng xin lỗi vì khi kể truyện cũng dùng từ nghĩ không hay. Nhưng em xin phép các bác admin thứ lỗi mà nhắc nhở em. Em sẽ sửa. Em có mỗi 1 cái nick và lại đnag có việc cần dùng ạ. Các bác thông cảm.
  4. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Gái này cũng dị ghê nhỉ, mờ nhà giàu nhiều tiền thật tối sớm cafe cà fáo chả chịu vào nhà nghỉ gì cả. 93 tức là đủ 18 tuổi rồi. Một thiếu gia, một tiểu thư thì vào nhà nghỉ đi cho lành.
    Đây là khung cảnh của những câu truyện cổ tích thời hại điện đấy.
  5. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em kể tiếp

    Em chặn facebook đầu tiên. Sau đó thì em cũng buồn và nuối tiếc nhiều lắm. Ngay cả những việc em thích giờ cũng không còn vui nữa rồi. Sau đó em quyết định quay lại cuộc sống bình thường . Tiếp tục đi chơi,uống cafe quán quen ( định kỳ thì thường chiếu thứ 7 đi một mình ) và lúc rảnh, em đọc sách và đi bộ thật nhiều. Khi cuộc sống gần bình thường trở lại thì cáo tự nhiên chat với em qua yahoo.

    " Anh chặn facebook của em à" Đâu có đâu.
    "sao em thấy có thông báo gì đó chặn mà" Ừ thực ra là a có chặn. Nhưng hụt hẫng quá a lại mở ra rồi.

    " Hôm nay là thứ 7 anh bảo đưa em đến 1 chỗ rất hay mà. Giờ em thi đại học xong rồi" Ừ a đưa em đi nếu em muốn...
    " Anh thấy em thế nào? Có gì không giống vớMiôdri của a" A sai. Em là em. E ko phải Midori nào cả...
    " Giờ a muốn chúng mình thế nào ? ' Thế nào là thế nào

    " Làm bạn hay như nào đó " .....Nói qua YM rất khó. Anh vẫn muốn mình nói truyện buổi cuối cho rõ ràng.

    Cáo đồng ý. Và

    Tối hôm đó cáo lại thất hẹn các bác ạ. Em cũng bình thường vì không xác định gì nữa.
  6. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau em hẹn cáo đến một quán cafe yên tĩnh để nói truyện. Nhưng cáo lại không biết Khúc Hạo ở đâu. Em bảo cứ đến gần anh đón.

    Em ngồi đó cả buổi chiều.Em nhắn tin" A đang ngồi ở...em đến đây đi" Không thấy cáo đến. Cũng bực. Tối về nhà em nhắn 1 tin "hôm trước em hỏi a muốn thế nào. Hôm nay a muốn lần sau chúng ta gặp lại coi như người xa lạ"

    Và cáo nhắn tin lại rất tức giận "Anh bị điên à. Em có việc bận mà em có bảo hôm nay em đến được đâu. Mà a bỏ ngay cái kiểu nhăn tin như vậy đi em đâu phải *******"

    Hết ngày ạ

    Hôm sau Cáo nhắn tin rủ em lên 1 Bar ở Cao Bá Quát các bác cứ hiểu là quán cafe thôi. Yên tĩnh. Em định đến nói chuyện dứt khoát luôn. Nhưng đến thì nhìn thấy mặt cáo mệt và buồn không tả nối. Em lại không nói được gì. Cáo đưa em lên đó rồi điềm nhiên xem phim và bỏ mặc em.
    Ngồi 1 lúc em hỏi " Em xem xong chưa" Cáo lắc đầu.

    Em ngồi tiếp đó. Nhiều lúc muốn bỏ dậy đi về nhưng em nghĩ thế không hay lắm. Mình là đàn ông chịu chút thiệt thòi thì đã sao. Em lại ngồi đó. Lôi chai rượu nhỏ nhỏ trong túi quần ra uống ( E hay mang theo 1 chai nhỏ nhỏ xinh lắm ) .

    Một lúc thì cáo xem xong phim và ngồi nói chuyện.

    Em hỏi : Giờ em còn thích a không ? " Không ai trả lời câu hỏi đó cả, Thông thường khi người ta hỏi thế thì phải nói trước 1 câu đai loại như :a không thích em/ A còn thích em Giờ em còn thích a không" Thế a có thích em khôgn?

    - Nhiều hơn em tưởng. Và đôi lúc a không hiểu nữa...

    ......

    Cáo nói" Em là con gái em khôgn thể nào chủ động mãi được. Chinh phục người đàn ông có nghĩa là phải làm cho người đó quay ra chinh phục mình. Như kiểu con gà mái hay tử hỏi " Mình chạy như thế có nhanh quá khôgn"...

    em cũng không nhớ được hết.Em chỉ nhớ ý chính thôi.

    Em nói. " Chúng ta là gì đây. Anh không hiểu nổi em" Cáo: Thậm chí chúng ta còn chẳng hiểu nổi mình sao hiểu đc ngưòi khác.

    " Anh mệt mỏi. Em biết sao a ít nói không" Tại sao ?

    "Trong tim a chứa quá nhiều điều không thế nói và không còn chỗ cho nhưng nỗi đau" VD như truyện gì ?

    ....bla bla em và cáo tâm sự vài truyện khúc trong cuộc sống. Cáo cũng kể lại xưa cũng có 1 thằng yêu cáo nhưng ko đc chấp nhận dẫn tới thằng đó tự tự....Em cũng ko quan lắm thật sư. Sau đó cáo có việc đi về. Em ngồi đợi cáo đi khuất rồi về. ( Tính em thế bao giờ cũng muốn làm người sau cùng )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau khi rời khỏi quán . Em đi làm 1 số việc linh tinh rồi về nhà ngủ 1 giấc. Dậy thì thấy cáo nhắn tin.

    " Nếu a thích em thì a phải cưa em chứ. Không thì cơ hội sẽ tuột mất" - Nhưng a bảo em rồi. Anh không biết tán gái. Toàn gái tán a à.

    " Em khôgn biết"- Thôi được rồi. Mình yêu nhau đi. Em nhắn lại.

    "Không a nói thế thì 100 % cô gái sẽ từ chối" - Anh chịu thôi. Mà lên Tạ Hiện uống bia với a đi.

    " Em phải ở nhà"

    Thế là em đi uống bia. Uống chán đến 9 giờ có ông bác rủ ra chùa láng uống cốc tai. Em cũng lượn qua luôn. Không quên rủ em nó. Cáo nhắn tin "Thôi a về đi,đừng uống nhiều rượu" - Ngoan thế hôn cho phát. Cáo trả lời " Chụt"

    Đó là hết 1 ngày nữa đó ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi em kể tiếp. Các bác cũng đừng thấy nó dài và nó ngán mà ngại giúp em nhé. Sắp hết rồi ạ



    Rồi một hôm chiều thứ 7 tuyệt đẹp
    . Gió nhẹ và nắng đẹp. Em đi uống cafe một mình. Sau đó đi 1 bộ lòng đang nâng nâng khoan khoái thì nhận được 1 tin nhắn
    " em nhờ a 1 việc được khôgn" -Uh nếu không quá khó a sẽ làm
    " Anh làm được chí có điều ko dễ làm" - Uh em nói đi
    "Em đang ở nhà 1 mình và em can bang ve sinh" - Gì cơ a ko hiểu
    " E đang bị kinh nguyệt. E cần băng vệ sinh" Em há hốc mồm cười không ra cười mếu ko ra mếu ạ. Mẹ ơi gái này thì em quả thật em gặp lần đầu.
    -" Thôi được rồi loại gì a mua cho em"


    Em cũng bực lắm. Một chiều đẹp thế mà lại kết thúc bằng việc lọ mọ mua băng vệ sinh. Mà mua mãi mới đc chứ có dễ dàng đâu. Em mang " hàng" đến cho em nó. Vừa nhìn thấy cáo thì mọi bực dọc mệt mỏi của em tan biến hết. Hôm nay cáo gầy hơn, trắng hơn,môi nhợt nhạt hơn và dịu dàng hơn. Nói chung là xinh không tưởng tượng đc ạ. Có lẽ lúc ấy em mới nhận ra rằng. Em thích cáo cả nhiểu hơn em nghĩ.

    Sau đó cáo bảo em vào nhà ngồi 1 lúc. Em từ chối rồi ra về



    Sau đó cũng thỉnh thoảng chat chit linh tinh nhưng cũng không đến đâu. E vấn sống bình thường. Có một hôm các bác cứ hiểu là em họ đi. Nhờ để mối quan hệ với em trên facebook. Em đồng ý.

    Hôm sau cáo cũng hỏi em qua YM.

    " anh yêu ai đấy" -Yêu ai đâu?
    "Trên facebook ấy" - Ờ con em họ ấy mà nó nhờ thì a giúp
    "thôi thôi a ko phải kể. ko phải việc của em"- ờ

    rồi cáo gửi cho em bài a song for stormy night http://www.youtube.com/watch?v=YHJTD6ZMNFk . Em cũng nghe và thấy hay lạ thường ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một thời gian sau em cáo có điểm thì vào tra xem. Cáo được điểm ko cao lắm. Nhưng cao hơn điểm sàn. ( hôm nay có điểm hy vọng em nó đc học 1 trường tử tế ) . Em đoán chắc cáo cũng buồn. NÊn ko động vào nhiều vì cũng rủ đi linh tinh và cáo ko thích lắm.

    Rồi đùng 1 hôm mới gần đây thôi. cáo chat với em với giọng không lấy làm dễ chịu lắm. Đại khái em sẽ paste đoạn chat quan trọng lên.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em này hơi giống nhân vật 500 days of Summer nhỉ? Rồi cũng chả đi đến đâu.
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    có gì thì cáo nói hết rồi còn gì, chắc đến lúc cáo chán bạn rồi. gì thì gì người đàn ông cũng phải chủ động. Đúng như bạn Nam Tước đã tư vẫn cho bạn bên trên.
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là bh chú muốn như nào với em nó?
    Chỉ thấy chú lên đây kể lể mà chả đc tích sự ji
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @-)@-)@-) Nghe sến ớn quá bạn à.


    Phải tìm cách nói gì cho đỡ sến, đỡ thô đi chứ bạn.:-??:-??:-??

Chia sẻ trang này