1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay em kể hết...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockKhongAnh, 06/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt 5 trang. Anh bạn tóm tắt sự việc chính và nói muốn ntn đi, đàn ông mà dài dòng làm j. Còn nếu là ý định viết truyện hay câu view j đó thì xin mời túc tiệp b-)
  2. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vâng các bác thông cảm. Em chả muốn viết truyện gì cả. Em chỉ muốn kể ra để các bác hiểu hoàn cảnh em được rõ hơn nhờ đó tư vẫn dễ dàng hơn thôi. Hiện bản chat em đang lưu trong máy tính khác chưa post lên ngay được. Các bác thông cảm đợi em chút. Hết rồi đấy ạ
  3. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân chính có thể là do vẻ ngoài của bạn lạnh lùng và có vẻ bất cần nên gợi sự tò mò của các em gái. Nhưng bên trong bạn lại là người rất tình cảm và hay chiều chuộng gái. Thành ra lại là người nội tâm và không mạnh mẽ. Trong khi tớ nghĩ em kia đến với bạn vì sự tò mò, cảm giác lạ lẫm ban đầu. Nhưng rồi nó thấy bạn ko được như sở thích, không lạnh lùng và mạnh mẽ lắm nên nó chán. Với các gái thế này thì tình yêu đẹp như pha lê nên cũng dễ vỡ lắm.
  4. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rồi hôm trước bọn em chat YM. Cáo có vẻ tức giận và không vui.

    Tin nhắn sau cùng nhận ngày 8/3/2011 lúc


    Thế đấy. Và em nhắn 1 tn " I love you more than i can say" của moden talking đấy ạ.

    Tối hôm đó khoảng 11h. Em nhắn tin tiếp " Em nhớ lần đầu gặp nhau ko. A đã nói a là kẻ buồn tẻ" " Nhưng a chắc chắn a yêu em nhiều hơn con chó husky kia"

    Cáo trả lời" uh thế nhé ngủ ngon đừng nt lại"

    Sau em nhắn cái gì nữa ý em ko nhớ

    Cáo nổi điên" hâm à. tôi đang đi ngủ đừng nt nữa" ( hay gì đó nói chung là quát em)

    Em bảo " Được thôi sẽ không bao giờ nữa"

    " A quá đáng nó vừa vừa thôi đồ thần kinh "


    Đó coi như kết thúc
  5. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này chắc có vấn đề về thần kinh đấy em ạ. Lúc tỉnh lúc mơ thế này thì thực sự có vấn đề về sức khoẻ đấy.
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    kết thúc là may cho bác, em thấy ko ưng tính con bé này tí nào
  7. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau em buồn quá các bác ạ. Cà ngày cứ thẫn thờ chả làm được việc gì. Đọc sách không vào ảnh không buồn chụp. Đến 5 giờ chiều thì cáo nhắn tin " A qua đài phun nước bờ hồ đón em đc không" - Tôi đang đi mua sách. Đứng đấy chút tôi qua.

    " Thôi a làm gì thì làm ko cần qua nữa đâu"

    Ngày hôm sau. Em cảm thấy cáo vẫn còn tình cảm với em và em lại nhớ cáo. em nhắn 1 tin " Tối qua polygon nghe nhạc với anh. Mình làm lại nhé" . Cáo đồng ý. Chiều 5 giờ cáo nt " A qua hàng bồ đón em được không" Em đồng ý. thì cáo nhắn lại " Thôi mẹ em qua đón em rồi cám ơn anh tối gặp"


    Tối hôm đó cáo lại thất hẹn các bác ạ. Em đi 1 mình uống hết chai bia rồi về.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tối đó em về nt" Này em toàn thất hẹn với a thế phải đền bù cái gì chứ" - anh muốn gì

    " A là nạn nhân cơ mà " - Coi như giờ nạn nhân yêu cầu

    " Một buổi xem phim chẳng hạn" Cáo đồng ý các bác ạ.

    Ngày hôm sau em thấy status của cáo là" Chiều nay ai đi xem phim cùng cáo đi". Em bảo rủ em đi. Cáo bảo không. Cú quá em tắt ym và ngừng liên lạc mấy ngày nay. Em lên tvty nhờ các bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tổng kết:


    Gần như toàn bộ câu chuyện và các chi tiếp quan trọng em đều đã kể trên rồi. thật ra
    Câu này cáo nói về em là đúng đấy ạ. Gái đến với em cũng nhiều đa phần bật đèn xanh nhưng vì không có tình cảm nên em cũng không thích ai cả nhưng em lại luôn giữ 1 khoảng cách nhất định đủ gần mà không quá xa cho gái đỡ khổ. Nên thế kinh nghiệm tình trường của em bằng 0.

    Giờ em mới thấm thía câu của bác Quacker " Gà không bao giờ ăn thịt được cáo còn cáo thích ăn thịt gà lúc nào cũng được" . Gái này hơi đa nhân cách một tí nhưng khá tuyệt đúng không các bác. Em càng ngày càng chết cáo mới đau. Thực ra em cũng biết nhưng điều bác @NamTuocBongDem007 nói là đúng lâu rồi. Nhưng em không tìm ra được cách giải.

    Em vẫn muốn yêu cáo này các bác ạ. Các bác có mách nước gì cho em cụ thể hơn được không. Như giờ thì làm gì. Nếu đi chơi thì đi ở đâu như nào ạ ?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng chẳng hiểu sao. Bên gái này thì em mệt mỏi với buồn mà em vẫn thích. Có gái làm em cười suốt em lại ko thích. Giờ cũng có vãi gái thích em các bác ạ.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710

    Phù, mình mới đọc được một ít đoạn chat, đã thấy hết hơi rồi.
    Mình cũng không ưa tính con bé này tí nào( qua đoạn chat).
    Quyết định viết bài là vì câu" gái này hơi đa nhân cách một tí". Có hiểu đa nhân cách là gì không? Dùng từ cho chuẩn đi!
    " Đối với đàn ông, những điều mong muốn còn chưa thực hiện được, sẽ luôn ở lại trong họ, ít nhất cho đến khi họ đạt được nó";))
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình thì thấy khoái em này rồi! Đúng kiểu dị dị, kiểu gì cũng xong, không ràng buộc, ít trách nhiệm, :D :D :D
  10. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cáo này có nét giống cáo tôi ngày xưa, cũng một thời gian bị lên bờ xuống ruộng với cái kiểu như cáo này.
    Cáo dạng này thường có kinh nghiệm tình trường nhiều rồi, như câu chuyện hiện tại thì có vẻ như cáo nó nắm được thóp của chú rồi, nếu cứ cố húc vào thì càng bị nó hành hạ thêm thôi.
    Cái kiểu cáo nó hẹn gặp rồi đến phút cuối nó không gặp ngày xưa cáo của tôi cũng vậy, hồi đó còn non nên chứ như bây giờ thì phải tìm cách hành hạ lại :)). Chú phải hiểu cáo của chú là gái xinh, cái kiểu săn đón /uỷ mị nó quen rồi, tự nhiên gặp một gã lạnh lùng thờ ơ thì nó cú. Bây giờ chú trở thành như những con cừu khác quanh nó thì tự nhiên nó chán và hả hê vằn vèo thành quả thu hoạch được, đến lúc chán rồi thì bỏ đi :D (Giống tôi hồi còn hôi sữa)
    Tạm thời chú dừng việc liên lạc hẹn hò gì với nó đi, vì có hẹn rồi nó cũng lừa đến sát giờ để huỷ hoặc nó từ chối. Nếu chú vẫn thích cáo thì có thể duy trì conect bằng cách lâu lâu hỏi thăm vu vơ về tình hình cuộc sống ...vv nhưng tuyệt đối phải kiềm chế cảm xúc ko có hẹn hò hay là nói yêu và nhớ nó gì hết
    Đến lúc cáo nó hẹn gặp hoặc gì đó, thì dùng bài của nó. Đến phút cuối huỷ hẹn vì bận việc hoặc vì ...bla bla. Làm vậy một hai lần, đến lần thứ 3 thì ko huỷ nhưng gặp một tí rồi biến

    Tạm thời cứ hẹn hò thêm con cáo khác nữa, có thể ko có gì nhưng việc có con cáo khác bên cạnh cũng có thể làm tính hiếu thắng và sỡ hữu của con cáo kia trỗi dậy :D

Chia sẻ trang này