1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay em kể hết...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi RockKhongAnh, 06/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cứ tưởng tượng chú lấy 1 con thế này làm vợ. Chắc chú khỏi kiếm cơm áo gạo tiền luôn.
    Mẹ, cả ngày cầy cuốc, mệt mỏi, xờ trét... về nhà gặp con vợ thế này đi chết luôn cho nhanh.
    Yêu thì đẹp đấy, thú vị đấy, nhưng lúc về sống với nhau mới sờ sợ ạ.
  2. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lại mấy ku chíp chíp trốn học lên Đinh nghe zock tự kỉ rồi sáng tác thơ văn tình yêu kiểu ku Tú HHT đây. Ngẫn quá thể![r23)]
  3. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã tư vấn cho em. Xin các bác tiếp tục ạ.
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong thấy nhạt không đỡ được, thôi chú cứ tằng tằng mà sống 1 mình cho nó đơn giản, yêu mà mới chạy đi hỏi thì bao giờ mới xong ?!Chạy đến , vật nó ra hôn là đời chú sang trang khác ngay, giống như cảm xúc ban đầu gái dành cho chú, chú có thích ko
  5. khoaitaytuongot

    khoaitaytuongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trách người thì phải trách bản thân trước. Bác sống quá là tẻ nhạt, đồng ý rằng bác có thể lờ lớ lơ em kia 1 thời gian đi, nhưng trước đấy bác phải để lại một chút tình cảm quý mến gì ở em nó. Em đọc toàn bộ các bài viết của bác mấy hôm nay thì thấy bác tẻ nhạt không đỡ được. Bác nên thay đổi, đừng kiểu "kệ", "ko thể hiện chính kiến", "tình cảm chả bao giờ bộc lộ".

    Nếu bác biết bộc lộ tình cảm một cánh khéo léo và tinh tế thì sẽ thay đổi được cục diện ngay.

    Cáo nói đoạn này là cực kì chuẩn đấy bác ạ. Có những lúc em thấy bác có cơ hội rất lớn nhưng bác cứ lờ lớ lơ đi. Chả hiểu
    "Cáo:: với nhữg j e thấy thì a ít nói, kiệm lời, sốg khép kín, jấu jếm nhữg thứ k đág che đậy, a k biết fải yêu 1 ng và tỏ ra yêu ng ta ntn, a cũg k biết làm cách nào để ng ta yêu lại mìh, a cứ jữ hết lại cho bản thân a đi thì hơn"
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại là gái này dị thật, nhưng sau khi đọc hết 6trang hoa hết cả mắt. DỊ ĐẤY, QUÁI ĐẤY NHƯNG CŨNG RẤT SÂU SẮC, tính cách chắc sâu lắng hơn chủ thớt nhưng qua cái vẻ bề ngoài thì 1 trời 1 vực với chú.

    A thấy rằng cáo này thích chú vì tìm thấy sự đồng điệu về con người, tính cách. chỉ khác nhau về cách thể hiện thôi, chú thì cô độc tự sướng 1 mình còn cáo thì nó phá cách ngang bướng và có vẻ bất cần để che đi 1 cái gì đó (nỗi buồn hoặc lỗi niềm gì đó), có thể kết luận như vậy nếu các dữ kiện chú đưa ra là chuẩn xác.

    Hãy làm cái gì đó cho cáo vui cả ngày để khi đã mệt lử và còn 2 người chú có thể tâm sự thành thật với cáo xem, chú có thể khám phá ra góc khuất của con cáo này. một góc khuất có thể đẹp hơn những gì chú đã thấy.
  7. RockKhongAnh

    RockKhongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Em cám ơn bác ạ. Tính tình em thì đùng là cô độc. Em nhận ra từ nhỏ em toàn thích cái gì một mình. Uống cafe một mình,xem phim một mình,nghe nhạc,đọc sách,đi bộ,ăn một mình,chụp ảnh ... Dĩ nhiên em vẫn đi chơi và tụ tập đông người nhưng em vẫn thích một mình hơn.

    Vấn đề của em bây giờ là làm thế nào để gặp nhau ko bị ngại, làm cái gì vui. Để thoái mái hơn. Chứ em cũng mệt mỏi kiểu này rồi
  8. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi :)
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của chú là mèo vờn chuột đã hết cho cả hai, vờn lại còn hơi quá nữa. Mà nếu tạm nghỉ thì mất con cáo này ngay.oai
    Chú sms, f, ym quá nhiều, nhắn tin, facebo..mấy cái này nó ảo vãi và nó làm mất đi sự tiếp xúc về thể xác và tâm hồn giữa trai và gái, cái này chú bỏ ngay. a có nguyên tắc hạn chế tới mức tối đa việc nhắn tin, chat chít hoặc theo kiểu đi chơi về đến nhà nhắn cái tin cám ơn thông báo mình về nhà vì "đàn ông quan tâm bằng hành động còn đàn bà ngược lại quan tâm bằng cách hiện diện trong môi trường đàn ông càng nhiều càng tốt. phải xác định cái này trước.
    Trước mắt thế đã.
    p/s: bài "Song for stormy night" hay đó gái thích bài này thì chú gửi lại cho anh bài này Magic Boulvard hoặc The Story Of The Impossible, và không nói gì cả
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB cũng thích stormy night.:P
    Bày này, hoặc bài này, cũng như cả một đống bài khác, cộng với không nói gì cả, đem lại ý nghĩa gì? Bạn chanhhoichanh giải nghĩa hộ xem?

Chia sẻ trang này