1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cả nhà giúp em với! Gấp... Gấp!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauiu, 07/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bi quan thế à cả nhà ơi, ko còn chút hy vọng nào cho e ạ :((((
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi :)
  3. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thôi xong ... heizz.. lại chuẩn bị xin kết nạp vào Hội độc thân vui tính đi là vừa bạn ạ .
  4. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tình mới đến cũng nhanh thôi , chẳng qua chủ topic tiếc con cá béo , nhất là đã cho nó cái ngàn vàng ?

    bi giờ , ý nàng là cứu vớt , vì cho nó quá nhiều , nó đi , thì lỗ T__T

    cứu vớt ? vô phương . !
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Sự nghi kị của 2 bên khá lớn. Cách tốt nhất là ngồi chửi nhau thẳng mặt 1 buổi
  6. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dứt khoát với nó đi nàng ạ ^^
  7. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    bữa nào thử nó....nói nhẹ nhàng với nó là anh ơi em có bầu rồi....nó ko tin thì kiếm cái que thử của ai đó mà 2 vạch ấy mà đưa cho nó xem...rồi nói với nó mình làm đám cưới nhé anh, xem nó phản ứng thế nào...nó mà kêu phá đi thì bạn biết là nó thế nào rồi nhé.
  8. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong 3 page, vội lấy điện thoại nt cho gái :|
  9. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Gửi chủ thởt

    Mình thì cũng ít tư vấn tâm lý cho các bạn nói chung và bản thân mình nói riêng, do vậy đôi lời dưới đây cũng chỉ là cảm nhận ban đầu đối với chủ thớt và các bạn comment bên trên:

    Bạn chủ thớt nên bình tĩnh nhé, một là để phân tích tình hình, hai là đừng quá chủ động nghe lời mấy anh trai chém gió.


    • Phân tích tình hình

    - xem xét lại chính bản thân mình xem có bất ổn gì không? Thú thực mà nói đôi lúc con gái, và cả chính bản thân mình cũng vậy, phức tạp quá, nhạy cảm quá nên chưa hiểu thấu được hành động của con trai/ đàn ông ( Có lẽ do bán cấu não của hai giới khác nhau chăng? :D )

    - xem xét lại người bạn đang yêu. Trong khoảng thời gian 03 tháng lại gần đây, xuất hiện những biểu hiện nào, tần suất ra sao?

    Sau đó bạn mới có thể đưa ra kết luận được. Vì mình không thấy lấy cái biết để đo cái không biết, lấy cái có để chứng minh cái không có. Với mình, con trai/ đàn ông rất tinh tế - nhưng họ cũng không phải là không vô tâm, vì mình thấy họ biết điều gì là hợp lý và điều gì nên được coi trọng trước, và tình huống gì nên tránh trong tương lai.

    Khi bạn biết/ hiểu được chính mình cũng như người bạn đang có cảm xúc, bạn sẽ nhận thấy được khoảng rộng, độ lệnh, sự “bất ổn” của cả hai phía. Mình nghĩ hai yếu tố này sẽ hai yếu tố lớn nhất để bạn cân nhắc vấn đề chia tay hay không.


    • Không nên quá tin vào mấy lời các anh trai chém gió

    Nghiêm túc mà nói, trong những lời đùa cợt, nhả nhớt của các anh trai nhà mình, thì có đến khoảng 65% là sự thật. Mình cũng đã từng chứng kiến 01 người bạn mình có 01 người yêu nói rằng “ anh yêu cô ấy, nhưng vẫn thích quan hệ với em”. Do vậy, bạn cũng có thể coi đây là 1 trong những yếu tố có đưa bạn tới quyết định cuối cùng.

    Con gái, phụ nữ, đàn bà cũng có một cái giá nhất định. Không phải cứ quan hệ với người yêu thì điều đó chứng minh được anh ta/ người đó có yêu bạn hay không? Vì mọt lần nữa mình nói “ bán cầu não của hai giới là khác nhau, phần nào tư duy cũng khác nhau”. Chỉ có thể khuyên bạn, đừng để mất mình vào những cảm xúc nhất thời.

    Mình thì chưa được may mắn tận hưởng cái cảm giác “bắt cá hai tay”, hay “lung lay vì những lần tắt điện thoại của người khác giới – là người bạn gọi là yêu đó” , nhưng hy vọng bạn không để bị rơi vào trường hợp “chúng mình là bạn thân nhé”. ( Vì nếu thời điểm đó mà xuất hiện, bạn cứ “vả thẳng tay” cho mình :D)

    Thân Ái,


    (Chém vậy thôi, mong các bác kinh nghiệm lượng thứ ạ :D)
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là no xôi chán chè. Tuy nhiên thường thì có yêu nhau vài năm rồi, chè cháo hết rồi mà cảm thấy chán thì giai sẽ nghĩ ra đủ các loại lý do để gái chán trước, đại loại là nhiều lý do chia tay hết sức vớ vẩn và ko thể tin nổi.

Chia sẻ trang này