1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhau 6 năm jờ đòi chia tay!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongcuatinh1710, 07/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    E chào cả nhà,hôm nay e lên đây mog cả nhà bảo em phải làm thế nào bây jờ ạh.
    E và a ấy yêu nhau đc 6 năm,sau đó vì một vài lí do chúng em chiay tay nhau,trong khoảng thời jan chia tay đó, a ấy wen một cgái khác và có cảm tình với cô ta ,và cô ta cũng yêu anh ấy thật lòng.hè năm nay em đã ra trường và a ấy đề nghị way lai,vì còn yêu anh ấy nên e đã đồng ý,khi e hỏi đến ng kia thì anh bảo anh với cô ta chỉ là bạn bè,và ng a yêu la em,em rất tin và yêu anh ấy nên em bỏ wa,ko muốn truy cúu nhiều.Nhưng hôm trước em phát hiện ra ko pải thế, anh ấy vẫn dấu em liên lạc với cô ta ,e có hỏi nhưng a ấy chối bảo chẳng có j,nhưng thực ra ấy đang suy nghĩ,lựa chọn xem nên chọn ai.
    Chúng em y nhau cả hai nhà đều biết và đã tính đến chuyện cưới xin,nhưng jờ anh ấy đang so sánh xem chọn ai,em tuy xinh nhưng cviêc của em chưa đc biên chế,còn cô ấy ko xinh n có cv,có sụ khéo léo,tính anh ấy khá đa tình ,bạn bè và ng thân đều khuyên e ko nên way lại nhưng em ko nghe,cho đến hôm wa chúng em cãi nhau và anh đòi chia tay,buổi chiều hôm đó a đưa cô ta ra nhà a chơi,e bt tin liền ra gặp và đã thảng tay tát cho a một cái,vi a ấy đã lừa dối em mà vẫn nói yêu em này nọ,sau đó a ấy nói em ko dc bằng cô ấy và jờ anh ay đã chọn cô ấy rồi.
    Cả nhà ạh ,e đau đớn vô cùng khi ng e yêu nhất nói yêu em,nhưng kũng nói yêu ngkhác,cảm jác bị phản bội thật khó chịu,thật lòng trong em còn yêu anh ấy rát nhiều,em ko biết có thể tha thứ cho anh ấy ko và liệu chúng e có còn cơ hội???
    em xin chân thành cảm ơn cả nhà,mong cả nhà tư vấn júp em.
  2. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    lên đây thì chắc chắn là muốn mọi ng tư vấn để quay lai với a ta rồi . k biết mik bảo bỏ quách đi có vừa lòng bạn k nữa .
    có thể bạn chả quan tâm đâu vì k còn yêu a ta thì chả lên đây làm gì nhưng nói thật a ta chả còn yêu bạn nữa đâu , bạn có cố gắng cũng chỉ vô ích mất thời gian , chịu thêm đau đớn không đáng có và biết đâu sẽ đánh mất những cơ hội của mình .

    lâu lắm mới lên diễn đàn . xin cai tem nhé :x
  3. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    kảm ơn c.t kũng đag phân vân c ạ.t kòn y nhưng sợ có way lại nhỡ 1 ngày a ấy lai thế.mà wên thì t ko wên đc.t pải lsao???
  4. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    kể tu sau hôm bạn và ng yêu nói chia tay . hai bên có liên lạc lần nàp nữa k ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà thôi hỏi cũng chả để làm gì . cũng không nói nhiều nữa , tất cả đều ở bạn quyết định cứ suy nghĩ kĩ .
    Suy nghĩ xong thì lên diễn đàn cho mọi ng biết quyết định của bạn , muốn quay lại bất chấp kết quả mọi ng cũng sẽ cố gắng hết sức để tư vấn còn nếu muốn quên đi thì bảo 1 câu t sẽ chỉ cách để bạn quên ( ai bảo k quên đc , đừng tin , điêu đấy :-" )
    Ấn nhầm cái nút nào chữ nó thành bé tí đọc đau cả mắt .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên thích cái chữ kí đấy :x
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, cho dù bạn muốn tha thứ và có thể tha thứ thì người ta cũng yêu người khác rồi. Mình hiểu cảm giác bị phản bội của bạn, nhưng trong việc này mình nghĩ anh ta cũng ko hoàn toàn có lỗi. Rõ ràng anh chàng này quen người thứ 3 trong thời gian chia tay bạn, nên chuyện 2 ng` đó phát triển tình cảm hoàn toàn là tự nhiên rồi. Mình biết phải chia tay một người đã yêu 6 năm và tưởng chừng đã là của mình thực sự là một điều rất khó, nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua một lần vì sau này sẽ có người khác yêu bạn thôi, hơn nữa bạn cũng tự nhận là mình có nhan sắc cơ mà. Các bạn đã từng chia tay thì chứng tỏ trước đó cũng có 1 số vấn đề nhất định, đằng nào thì bình hoa cũng đã vỡ, đừng cố gắn lại nữa. :)
  6. beckham07

    beckham07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yêu 6 năm đã làm j chưa, chưa làm j thì hơi phí.
    Làm j rồi thì con gái thiệt thôi.....Haizzzz
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    hè năm nay ra trường tức là mới 21,22 tuổi? Thế thì còn cả đống cơ hội bạn ơi. Anh ta ko còn yêu bạn nữa đâu, níu kéo thì chỉ bạn là người khổ thôi. Cái gì cũng quên đc hết, cảm giác chia tay kinh khủng thật nhưng rồi dần dần mọi thứ sẽ qua thôi. Mình cũng từng trải qua nên biết. Đừng níu kéo nữa, quay về thời kỳ độc thân một thời gian cho nhẹ nhõm. Biết là bây giờ bạn cảm thấy rất suy sụp, nhưng bạn sẽ vượt qua được thôi.
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e cảm o mọi ng.có bạn hỏi e đã j j chưa?kak đây hai tuần sau 6 năm y nhau jìn jữ e đã qđịnh trao cho a ấy kaí ngàn vàg vì n we sẽ lấy nhau.nhưng pây jờ....liệu snày e có còn tìm đc hạnh phúc thực sự?????
  9. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ko chung thủy . Hạng ng như vậy ko cần níu kéo. SAo bạn tát anh ta co 1 cái vậy ? Làm 2 cái mỗi bên 1 cái cho nó bõ tức.
  10. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nếu em bỏ được anh y'

Chia sẻ trang này