1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhau 6 năm jờ đòi chia tay!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongcuatinh1710, 07/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    sao lại dùng "xxx" để níu kéo, chuyện đó đâu phải là tất cả của ty
  2. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đây lại là một vấn đề nữa... Bạn "ém" hàng quá lâu. Người ta có thể rất muốn 1 thứ, nhưng chờ đợi quá lâu sẽ làm cho ham muốn thứ đó giảm đi. Mình nghĩ trong trường hợp này mọi thứ đều khớp... 6 năm là khoảng thời gian quá lâu để anh ta còn đủ yêu bạn sau khi quan hệ ********. Anh ta có khi chỉ chờ đến cái ngày bạn have *** với anh ta cho bõ khoảng thời gian đã bỏ ra... Nếu bạn have *** với anh ta khi tình yêu của 2 người đang ở độ chín thì tình cảm 2 người chắc sẽ tốt hơn là khi quan hệ đang xấu đi, nó là một sự níu kéo trong tuyệt vọng.

    Đấy là quan điểm của mình. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau về ******** trong tình yêu. Là mình thì mình sẽ chọn cách have *** với người mình yêu khi cảm thấy thực sự sẵn sàng và cảm thấy quan hệ của mình và người đó đang ở trạng thái hoàn hảo nhất. Anh ta bắt cá 2 tay vậy chắc chắn trước đây bạn phải nhạy cảm đủ để nhận ra anh ta đã thay đổi ở một mức độ nào đó. Vậy mà bạn vẫn quyết định have *** với anh ta thì hơi dại dột.

    Bây giờ bạn cần lấp đầy khoảng thời gian trống bằng mọi thứ: gia đình, bạn bè, sách báo, phim ảnh, thể thao... Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng mình đã thực hiện và thấy rất đúng. Nếu bạn mạnh mẽ thì chỉ khoảng 1 tháng là bạn sẽ lại vui tươi trở lại thôi. Cơ hội còn rất nhiều bạn ạ. MÌnh đã từng chứng kiến bạn mình bỏ người yêu mà theo nó thì ko biết có tìm đc ai hơn ko, nhưng giờ nó đã lại yêu người khác tuyệt vời hơn ex kia rất nhiều. Vui lên nhé.
  3. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e ko dùng ch xxx để níu kéo.e y a í,hai đứa định kuối năm kưới.,n ko ngờ laị tnày!!!
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Em gái ạ , 6 năm rồi mà còn chưa chia tay thì đợi đến bao giờ hở em ???

    Ở đời có nhiều chuyện ko giống sách vở tiểu thuyết . Người ta yêu nhau chỉ chừng 1 . 2 năm thì lúc ấy tình cảm đã nhạt rồi , nhưng nó được níu kéo bằng ******** , tình nghĩa và một số thứ khác .

    Khi tình cảm đã nhạt , cà 2 đều ko biết cách hâm nóng , đổi mới , để nó cháy lại như xưa , thì hiển nhiên là nó vỡ.

    Anh ko bênh thằng zai kia . nhưng anh nói cho em biết là 10 thằng zai tốt nếu có khả năng tán nhiều đối tượng thì hết 9 thằng nó cũng sẽ đặt mình vào thế phân vân lựa chọn . Tại sao?

    Con người vốn ích kỉ , trong tình yêu càng ích kỉ , trong hòan cảnh đó , dù trai hay gái nó cũng sẽ làm vậy . Trừ phi ... trừ phi nó ko thể tán nối 1 mối nào khác ngoài mối nó đang có . Thì nó sẽ còn chịu đựng mối tình nhạt nhẽo ấy .... cho đến khi tìm được mối mới .

    hành động đúng đắn lúc đó của em đáng ra phải là : Bình tỉnh , kềm chế cảm xúc , đổi mới bản thân và nhìu thứ khác ... nói chung là hâm nóng lại mối quan hệ này .

    Còn cái hành động nóng nẩy của em , chỉ cũng cố cho cái quyết định chọn con kia của thằng zai thôi . hòan toàn bất lợi cho em .

    Còn giờ , rút kinh nghiệm , nghỉ , tìm giai khác em ạ
    .

    6 năm thì được cái kỉ niệm nhiều , nên khi zai chia tay , kỉ niệm tràn về , làm em xoắn cực độ , hoang man , đau buồn . nhưng cứ tán được thằng khác là quên sạch thôi , đảm bảo :))
  5. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    sao bạn có thể khẳng định là bạn không thể quên [-X[-X chỉ là trong lúc này bạn đang hoang mang, đang hụt hãng và sắp từ bỏ đi 1 thói quen 6 năm nên bạn nghĩ vậy thôi. tôi không tin là bạn không thể quên được.hành động đến nhà và tát ... thì đúng là bạn đã không kìm chế được tình cảm, hãy rút kinh nghiệm cho lần sau. trong mọi trường hợp hãy cố gắng bình tĩnh và kìm chế
  6. brotomet

    brotomet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một lúc yêu cả 2 người,kiểu này là không biết chọn ai đây.Nếu bạn vẫn tiếp tục mối quan hệ này thì sẽ còn khổ nhiều.
  7. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thôi, suy nghĩ đến nó làm giề, dừng ngay còn kịp
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    kả nhà ơi!!!a ấy nt nói kòn yêu e nhiều,mún way lại.thực ra e kòn y a ấy nhìu lắm n way lại e sợ 1 ngày nào đó a lại đòi ctay,(a ấy cứ jận j là nói ctay) thì e bít lsao?kả nhà pảo e làm tnào đây???
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    thế thì quay lại, để vài năm nữa lên đây làm cái topic "10 năm yêu nhau, mà vẫn chia tay".

    người như em này giờ các bác có khuyên giời thì em ấy vẫn ko sáng ra đc đâu.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này vui tính thật. :))
    @Chủ topic: kiểu con trai mỗi lần giận lại lấy chuyện chia tay ra dọa người yêu thì ko phải người quân tử rồi, người ta đã cố tình năm lần bẩy lượt làm tổn thương bạn đến như vậy, bạn còn tiếc cái gì? Anh chàng này chỉ yêu chính mình thôi chứ không yêu bạn đâu.

Chia sẻ trang này