1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhau 6 năm jờ đòi chia tay!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongcuatinh1710, 07/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn để cho hắn có cơ hội lựa chọn bạn như bản thân mình ra chợ lựa chọn miếng thịt như vậy àh? Mình rất xin lỗi nếu bạn cảm thấy mình nặng lời với bạn nhưng đọc trường hợp của bạn mình cảm thấy ức quá.

    Anh ta chỉ cân đong đo đếm bạn thôi, nếu không có cô kia thì trong khi yêu bạn anh ta vẫn sẽ so sánh bạn với cô X, cô Y, cô Z ... và sau thời gian đủ lâu để cân đong đo đếm chọn lựa xem ai hơn ai như chúng ta ra chợ lựa chọn mớ rau, con cá ... thì anh ta sẽ lựa chọn và "yêu" và "lấy" cô nào "ngon" nhất mà thôi.

    Những điều mình nói là thực tế đấy, chứ không phải là lý thuyết suông đâu ...
  2. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e bt a yêu e thật n so với tình hình bây jờ thi nên ctay,n e mặc kảm vì m ko còn trog trắng liệu e có tìm dc hphúc cho m ko???
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khả năng là khi nào em hết mặc cảm thì em sẽ tìm được hphúc mới. Đừng vì chuyện này mà không dám chia tay em ạ.
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Cô chọc cho anh chửi đấy phỏng. Cô có biết vì sao đến bây giờ trai vẫn còn ỉ ôi với cô không, nói cho cô biết, vì trai là thằng hèn, vì hèn nên trai không đủ dũng khí để từ bỏ thói quen và tiếp tục tự lừa dối tình cảm của chính mình. Trai không còn yêu cô nữa, thực tế nó rõ ràng như vậy, thậm chí có nhiều thời điểm trai ngán cô đến tận cổ muốn phun ra nhưng vẫn kịp nuốt lại nhờ ly nước nghĩa tình, và hơn nữa là thói quen có cô bên cạnh, với một số thằng trai yếu hèn, thói quen còn mạnh mẽ hơn cả tình cảm yêu thương.

    Cô tiếc nuối mối tình này hay tiếc nuối 6 năm dung dưỡng nó. Đừng cố vin vào con số vô nghĩa ấy và nỗi lo ngại mất còn để chôn chân mình sâu xuống vũng bùn mà cô cho là yên ổn. "Không còn trong trằng liệu em có tìm đươc hp cho mình kô" ư?

    Xin lỗi vì những điều anh sắp nói với cô đây có phần trần trụi, nhưng anh muốn cô nghe. Cô không còn màng trynh, ok rõ ràng là vậy, nhưng trynh tiết vẫn chưa bỏ cô mà đi. Cô bé ngốc, màng trynh chỉ là một khái niệm sinh học, còn trynh tiết chính là đáp số của của màng trynh với đạo đức lối sống, hay còn gọi là tiết hạnh. Một số gái vẫn còn màng trynh bởi độ co giãn đàn hồi tốt, hoặc gặp những thằng đối tác súng ống quá ngắn không với tới được vẫn bị xem là không còn trynh tiết, nếu đồng tình quan hệ ngoài lí do tình cảm. Còn cô, hoàn toàn có thể dùng từ "tiết hạnh" để nói về mình, nếu có lối sống phù hợp với chuẩn đạo đức, "cho" người mình yêu thương. Tóm lại, cô chỉ không tìm được hp nếu trên bước đường cô đi, chỉ toàn những thằng muốn lấy một cái màng sinh học. Nhưng theo anh biết, loại ấy đang bắt đầu được liệt vào sách đỏ.

    Anh ghét câu này, nhưng lại phải nói với cô, đời còn dài, trai còn đầy. Ngẩng đầu lên, và dũng cảm bước đi.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Em ạ, chỉ có con ngốc mới đi tin vào lời nói dối của zai. Rõ ràng là zai đã, đang lừa dối em và không hề có dấu hiện dừng lại. Em chỉ không đủ dũng cảm nhìn nhận sự thật là người em yêu nhất đã lừa dối em, đã là em đau, đã không còn yêu em nữa, đã chẳng còn là của em và hai đứa đã mãi mãi mất nhau. Em đáng thương, nhưng cũng đáng trách.

    Cuộc đời có nhiều thứ không mong muốn, đến rồi đi lúc nào không hay. Lúc yêu anh ấy chắc hẳn em đã chẳng nghĩ đến có ngày chia tay, để bây giờ hụt hẫng phải không. Có một câu nói kinh điển, thời gian là một ông thầy thuốc vĩ đại. Tất cả rồi cũng sẽ xóa nhòa theo năm tháng, anh mong em sớm tìm lại đc chính mình.

    p/s: có một điều nhỏ trong t/y là thời gian không tỉ lệ thuận với mức độ mặn nồng. Chắc em cũng nhận thấy rồi nhỉ :)
  6. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e xin cảm on a ibra va a kensai.a ibra đừng mắng e vi điều này nhé,thật ra wa nay e đã hơn1 lần n tới kái chết để jải thoát cho m vì vừa buồn vừa mặc kảm,jờ đọc pài a ibra e ngộ ra nhiều điều và e tự hứa sẽ cgắng sống tốt vi bản thân dù e bt là rất khó.
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên em. Cuộc sống của em là quí giá, sinh mạng của em là quan trọng. Em phải tự nhắc mình sống tốt lên, đẹp lên, để đến một ngày gặp lại, em có thể ngẩng cao đầu còn thằng kia ko dám ngước mặt lên vì đã đối xử với em như thế.
    6 năm đúng là nhiều, rất nhiều kỷ niệm. Nhưng thời gian trôi đi, mọi người đều thay đổi. Em chẳng còn là cô bé 16t nữa, thì zai đó cũng ko còn là zai của 6 năm trước. Tình đã hết thì cố níu kéo nhau cũng chẳng hạnh phúc , chỉ còn những dằn vặt, giận hờn , tủi nhục mà thôi. Nghĩ thoáng lên 1 tý, cho qua đi thì em sẽ nhẹ nhàng , thoải mái hơn. Không biết em có cảm giác muốn trả thù không, chứ anh biết có người cả giận mất khôn, hành động vội vã , khổ người thì mình cũng khổ.
    Em đừng nghĩ quá về cái màng đó, đằng nào nó cũng đi rồi, muốn lấy lại cũng ko đc. Ai yêu em thật lòng sẽ không truy xét về quá khứ của em. Chả lẽ trong 5 tỷ đàn ông trên thế giới này, không ai hơn đc thằng đó sao. Kiểu gì cũng có người thật sự hợp với em.
    Vậy nhé.
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top để làm được người lớn, người trưởng thành thì trước hết gõ cho đúng Tiếng Việt, gõ dấu và bớt viết tắt đi nhé :)
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Thế là rốt cục nó cũng giả vờ đắn đo để chén bằng được cái ngàn vàng của bạn và sau đó thì nó nói ban jko bằng cô kia... Bị lừa rồi cũng nên, thằng đểu...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nghĩa là thời gian tỷ lệ nghịch à em? Không có điều gì đúng với tất cả nhỉ.:P
    Người yêu nhất lừa dối, thì vẫn còn người yêu không nhất. Cái gì mất thì mất rồi, cái gì làm đã làm rồi, nếu cảm thấy mình đã sai lầm, thì cố gắng để tương lai không mắc sai lầm nữa.
    Có mấy ai buồn cười như mình: người yêu nhất, người tin tưởng nhất, người tôn trọng nhất là 3 người khác nhau. Giờ 1 người mất hẳn, còn 2 người thì mất một số %.
    Kết luận: cái gì đã mất, không bao giờ lấy lại được.>:D<

Chia sẻ trang này