1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quy tội cho 2 người đang quan hệ TD trong ks là mua *******.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Superdream, 07/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    CA họ đâu có túm đại, vu vơ đâu, định hốt ổ nào thì họ đã theo dõi rồi, điều gái đến nó mới túm. mịa, CA nó có nghiệp vụ của nó, nhìn **** cái nó biết ngay. ai rảnh đâu túm mấy anh chị tí tủm yêu nhau, bồ bịch với ngoại tình.
    túm lại là để quy tội mua dâm thì chỉ cần chứng minh con kia là **** chuyên nghiệp là xong chứ khó gì.
  2. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    He he, c/m là ca ve chuyên nghiệp là xong cũng khó lắm chứ bác, cái chính e đang tìm hiểu xem làm sao để họ đi đến kết luật là ca ve chuyên nghiệp, rồi là mua/bán d âm :D.
  3. 0946084060

    0946084060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    bạn bác bựa hơn 4' :-"
  4. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nôm na nó thế này =))

    Hugo : anh cho chúng tôi kiểm tra CMT
    mình : dạ, đây anh
    Hugo : anh có nhà ở đây, sao anh lại thuê nhà nghỉ làm gì ???
    mình : dạ ở nhà mẹ em bật tivi xem bóng chuyền ồn quá nên em thuê tạm đây ngủ 1 đêm ( hoặc bịa ra lý do nhà mất điên,nổ cầu chì …)
    Hugo : anh ở đây 1 mình hay với ai
    mình : dạ em ở đây 1 mình
    Hugo ( mắt láo liếc ) : do lúc fang ko bật đèn nên ko để ý có 1 mang bao cao su trên giường ( khuyên anh em lúc bị kiểm tra nên bình tĩnh bật đèn lên mà dọn dẹp )
    Hugo : chị cho chúng tôi xem CMT
    Abc : em koo mang
    Hugo : chị cho chúng tôi biết tên và địa chỉ
    Abc : …….
    Hugo : chị quen biết với anh này như nào, anh này tên gì
    Hugo : 2 anh chị quen biết nhau trong trường hợp nào
    Abc : dạ, bọn em mấy lần ngồi net quen nhau
    Hugo : anh đi làm hay vẫn đi học
    mình bịa ra 1 tên trường
    Hugo bắt đầu vòng vo…cuối cùng chốt lại xuống làm tiền nhà nghỉ.
  5. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác à, bác đi chơi **** thì bị à [:D]
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    thế còn trường hợp các bác zai lúc đấy ko chối được thì sao nhỉ, báo về nhà chăng :))
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bạn thân không? mấy thằng bạn bác khốn nạn thế.
  8. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ai bảo các bác chọn nhà nghỉ sang làm gì. chọn nhà nghỉ bình dân thôi. nhà nghỉ sang thì CA dễ vào lắm. vì trong đó toàn đại gia, ăn dc nhiều tiền. chưa kể chủ nhà nghỉ cũng thuộc hàng cá bự. chứ nhà nghỉ tư nhân bình dân toàn các đôi đi học mới vào đấy. có bắt quả tang cũng chẳng ăn được bao nhiêu. tốn công đi lại, lắm khi lại gặp phải chí phèo thị nở thì khốn khổ

    cũng giống như đụng xe gọi 113. mấy vụ lẻ tẻ gọi 113 nó ko đến đâu

    còn nếu bị bắt thì chưa nghỉ đến. bọn họ có nghiệp vụ công an. có thể biến ko tội cũng thành có tội. còn mình là dân. nghiệp vụ ko có nên sẽ ko đỡ được

    bởi vậy thời đại này đốt đuốc tìm người có tâm khó như mò kim đáy bể. mà toàn là những nghề như công an, bác sĩ và nhà giáo.
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn này hỏi câu a, b , c thế nhỉ ? Bạn có nghe chuyện cảnh sát và con thỏ chưa? Cảnh sát 3 nước Mỹ, Anh và Việt Nam bị thử thách bằng việc tìm một con thỏ đã trốn thoát trong khu rừng. FBI Mỹ sau 24 giờ không tìm được, đã đưa ra những dữ liệu khi thấy các dấu vết máu me: con thỏ đã bị ăn thịt. Scotland Yard của Anh thì đốt trụi cả khu rừng và thông báo sau 24 giờ: Con thỏ đã chết cháy. Và Cảnh sát Việt Nam dẫn một con gấu bầm dập đi ra và chỉ: “Đây là con thỏ cải trang!”, còn con gấu thì run rẩy: “Dạ, em là thỏ, em là thỏ thật mà. Các anh tin đi, em là một con thỏ"
    Cần dẫn chứng chứng minh câu tính chính xác của câu truyện thì bạn đã đọc thấy bản tin người dân bị chết do ốm đột ngột khi vào đồn cảnh sát chưa ? rồi người nhà nổi giận ? mà số vụ thực tế bao gồm cả các vụ không được đưa lên báo, lên mạng chắc phải gấp mười con số này.
    Đến chuyện bắt những tội phạm phải khai nhận những tội đã phạm trong quá khứ mà công an còn làm được nói chi đến bắt phò khai nhận. Nếu bạn đi mua râm bằng xe ô tô bạc tỉ, nếu bạn không "biết điều" thì công an sẽ chứng minh con kia là kẻ mua dâm, bạn là kẻ bán. Bạn có tin không ? ;)):-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa có tiền tiêu, vừa được chơi miễn phí, khi nào chán chán lại tập boxing thoải mái. Thật đúng là công bộc tốt của dân ^^
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Nói xin lỗi bạn chứ loại CA này ko bằng con 4`.

Chia sẻ trang này