1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ xử lý thế nào nếu có người xin quá giang ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 09/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cách đây một hai tháng j đấy, em có việc ở khu gần chùa cô tiên, sầm sơn .. một khu vắng vẻ ít ng qua lại, em có cho một ém gái tầm 20 tuổi đi quá giang lên thành phố.. nghĩ lại cũng ko có rì hay do em nghĩ đơn giản nhỉ :D..
    Trong trường hợp zai thanh niên em sẽ phóng thẳng :)) còn đâu người già, trẻ nhỏ thì vẫn bthường ạh .:D
    P.s/ hay mình liều nhở
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mất thời gian, công việc, rước cái bực vào người ?
  3. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    biết vậy thì đã không giúp - đã giúp thì chấp nhận - em chấp nhận . em cũng giúp nhiều người như vậy rồi may mắn là chưa bị sao . tuyền đàn bà con gái trẻ em thôi .. thanh niên thì chưa .cũng có tý khôn chứ . [:D]
  4. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Hồi năm 1 đại học, mình từ hanoi về quê, đi xe đạp. Xuống khỏi cầu Long Biên, đang đi ở đường Ngọc Lâm chỗ công viên, gần bến xe GL thì có 1 thằng tự nhiên chạy theo nhảy vọt lên xe bảo cho đi nhờ, mình nghi nghi vì nó chả vẫy gì, tự nhiên chạy vụt lên. Nó cứ sát sát vào người, mình chỉ ngoái lại liếc phát, thất mặt mũi rỗ rỗ, mình bảo xe non hơi, a xuống đi, mấy lần liền mà nó cứ bảo ngay kia thôi, cứ thế đến tầm 200m, kiên quyết dừng xe đuổi nó xuống, nó nhảy xuống rồi buông 1 câu: "**" ngân dài dài ra kiểu thất vọng lắm. Sau đi khoảng 300m nữa mình dừng xe, thò tay túi sau quần kiểm tra thì thấy còn mỗi 2 tờ 200 đồng. Đen cho nó là hôm đó cuối tiần hết tiền, còn đúng 800 đồng chia làm 4 tờ 200, kẹp 2 tờ 1 vào nhau nhét túi =)) Tiền lại cũ, quần vải, đạp xe nó ra mồ hôi nó mềm tiền => sát vào mông nên còn sót 2 tờ 200 =)) Chó cắn áo rách =))

    Kể từ đó sợ luôn :-B

    Đường nội thành thì có thể cho người già trẻ nhỏ chứ cao tốc mà chỉ có mỗi người, ko có xe cộ hay gì đó bên cạnh mà vẫy tay đi nhờ thì thôi chịu :-B Lên xe nó lại cho lưỡi dao ngang cổ cứa cho phát thì xong.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    còn tùy vào hoàn cảnh chứ bác, thông thường ở mọi tuyến đường đều có xe ôm, xe bus, xe khách, xe taxi mà tự nhiên lại có người đứng xin đi nhờ thì phải xem thế nào đã. Tuy nhiên xác xuất gặp phải cướp không cao, vì thời buổi này kiếm ra người cho đi nhờ xe ít lắm, không tin bác nào ra đường vẫy thử thì biết. Cướp nó đã có gan thì nghĩ trò khác hiệu quả hơn, chứ ra phơi nắng vẫy xe làm gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác phân biệt người vẫy xe đi nhờ và người nhảy thẳng lên xe nhé!
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đâu chỉ sợ gặp phải cướp đâu bác :)

    Những đối tượng mang hàng cấm trong người rồi vẫy xe oto đi nhờ đâu có thiếu. CA không đụng tới mình thì chẳng sao, mình sẽ thấy mọi chuyện êm xuôi nhưng nó sờ đến thì cũng phiền hà nhiều thứ.
  7. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Trước về quê chơi, có 1 chị vẫy đi nhờ, hỏi chuyện hoá ra người nhà bà con ạh, hix may mà mình cho đi nhờ ko thì khổ cho bà ý.
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cứ đi thẳng.

    Lý do: Lợi bất cập hại. Xét về phần trăm khả năng thì như thế.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Ngày xưa mình lái xe tải hay chạy đường sâu và xa ở đó vắng xe không như các đường quốc lộ chính, nếu gặp ai xin đường mình nhìn qua nếu ko thấy gì khả nghi đều cho đi nhờ hết. có lần mình gặp một người đeo ba lô đi bộ mình còn chủ động gọi người đó cho đi nhờ, chắc do mình có cái thú thích nói chuyện với người lạ.

    Xóa đoạn cuối, viết hơi thừa.[:D]
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho quá giang thì cũng hơi nguy hiểm,lỡ may là trộm cướp thì chết.Mình sẽ không cho đi nhờ đâu trừ khi là trẻ con.

Chia sẻ trang này