1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ xử lý thế nào nếu có người xin quá giang ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 09/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế là em dại ạh, em dại vài lần ròi :(( may mà chưa bị xử lí theo suy luận cụa các pác:D
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chuyện Con bọ cạp là như này:


    Con Bọ Cạp Giữa Dòng Sông


    Một tín đồ Ấn giáo nọ xuống dòng sông Gange để thanh tẩy và cầu nguyện...

    Ông đang trầm mình giữa dòng sông thì bỗng đâu rác rưởi tấp lại dày đặc xung quanh ông. Trong đống rác, một con bọ cạp đang chao đảo chới với giữa dòng nước. Sẵn lòng khoan dung đối với thú vật, người tín đồ Ấn giáo mới chìa cánh tay ra để cứu vớt con vật. Nhưng cánh tay ông vừa đưa ra đã bị con vật dùng chiếc vòi độc của nó đốt lấy. Người đàn ông không mất kiên nhẫn, con vật càng hung hãn, ông càng chịu đựng để nó dùng nọc độc chích liên hồi, miễn là cứu sống nó thoát khỏi dòng nước đang cuốn trôi.

    Có người theo dõi cảnh tượng, mới trách người tín đồ như sau: "Ông mất giờ vô ích. Nó là con bọ cạp, bản chất của nó chỉ là dùng nọc độc để chích mà thôi".

    Người tín đồ Ấn giáo mới điềm nhiên trả lời: "Bản chất của con bọ cạp là dùng nọc độc để chích, nhưng bản chất của con người là cứu vớt".

    Còn 1 chuyện nữa cũng tương tự, rất hợp với tình huống của topic này:

    Chuyện con rùa và con bò cạp

    Có một con rùa và một con bò cạp muốn qua sông, nhưng bò cạp biết mình không thể bơi qua , trong khi rùa có thể qua sông dễ dàng

    Thế là, con bọ cạp quay sang ngọt nhạt với con rùa:
    -Bạn rùa thân mến, bạn sẽ cõng mình nhé, chúng mình cùng bơi qua sông
    Rùa ngần ngại trả lời
    _ Được thôi, nhưng tớ sợ...sợ...
    _ Sợ gì cơ chứ, bạn rùa thân mến?
    _ À, tớ ..sợ vì...cậu có cái đuôi cực độc, nhỡ có chuyện gì thì sao?
    _ Không, bạn rùa thân mến, sẽ không có chuyện gì đâu, tớ thề đấy
    Nghe thế, Rùa vui vẻ đồng ý cõng bò cạp trên lưng và bơi sang sông
    Chẳng mấy chốc đã gần đến bờ bên kia....bất ngờ, Bò Cạp cong đuôi, cắm phập nọc độc vào rùa....Rùa chới với, chìm dần,. chìm dần. Trước khi chìm hẳn, Rùa hỏi với lên
    _ Tại sao, tại sao chứ?
    _ Xin lỗi, tớ không cố ý làm vậy với cậu đâu, nhưng nó là bản năng của tớ mất rồi
    Và chú rùa tội nghiệp chìm xuống , còn bò cạp đã qua được bờ bên kia"
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    độ ngu của mình có 2 lần tăng đột biến : Một lần vi vu cùng tay xế - từ Sapa qua đoạn gần thị trấn than uyên. Có mấy chú mèo vẫy camry đi nhờ; may chú lái xe đội mũ phớt- theo ý mình mà cho quá giang, ngang đương mà chú mang mấy bánh có mà toi !!! Lần khác : đi xe máy gắp mưa ở Vĩnh yên, vuốt mặt không kịp- thấy một bóng mặc áo mưa giấy thảm thương vẫy. Trên đường nghe kể chuyện gia đình là chồng ở tù, bố chồng vừa hay chửi mắng lại đôi khi cưỡng bức- nghe bùi ngùi ghê. Đi đoạn muốn mua thuốc lá hút cho đỡ lạnh- em tranh mua cho gói ba số thay công xá xe ôm. Vẫn mưa. em mời ngủ lại nhà- May mà mình vẫn tiếc chút linh hồn chưa muốn giao cho quỷ ( xin phép về ngay vì đang nhớ nhà). Lần đó mà bị bắt ếch hay bị trai làng tống tiền thì đâu có cơ hội lạch cạch như hôm nay
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đi đoạn Lóng Luông, Hang Kia, Pà Cò - Mộc Châu mà các bác cho ai đi nhờ thì cứ xác định tinh thần có khả năng bị dựa cột là vừa :D

    Kinh nghiệm của tớ là ko có nhờ vả gì hết, nhiều khi ra khỏi 1 bản làng nào đó "có vấn đề" còn phải kiểm tra lại đồ đạc, xe cộ xem có bị "gài" thêm cái gì lạ vào nữa hay không đấy


    Hồi nhỏ cũng từng bị 1 "thằng" nhảy lên xe đạp xin đi nhờ, mình biết tỏng thằng này sẽ điều đến chỗ nào văng vắng để trấn xe nên dừng xe ngay chỗ đông đúc, bảo xuống đi, xe yếu ko đèo được đâu :)) thế là xong, cu cậu mặt ngắn tũn bỏ đi
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Admin có khác, khôn nhỉ :D
  6. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hồi đại học em cũng gặp trường hợp như bác, nó chả vẫy gì, cứ chạy theo và nhảy lên xe, cũng ghét nhưng đi cố qua cái đèn đỏ (Đoạn ngã tư Trần Khát Chân - Phố Huế). Xong cũng bị mất tiền, chả nhớ bao nhiêu :D. Thông thường thấy người xin đi nhờ xe em vẫn cho đi tùy vào tình hình, đường vắng, nhìn mặt gấu, thanh niên mạnh khỏe.....thì thôi. Thậm chí đôi khi đi qua các trạm xe bus thấy mọi người ngồi chờ xe mình cũng muốn dừng lại hỏi có ai về cùng đường mình không thì lên xe, miễn phí nhưng mà ngại vả lại chắc cũng chẳng ai dám đi. Có khoản đi qua cầu Vĩnh Tuy, thấy ai cứ lọc cọc đi bộ là em đều dừng hỏi có đi nhờ xe không. Đèo được người ta sang bên kia cầu, trả hàng xong cũng thấy vui vui, là lá la la [r32)], sung sướng hát ca mà đỡ xì trét :D
  7. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hồi SV đi xe máy từ quê lên, có 1 chị đi nhờ đến HN , tới nơi chị gạ chị em mình làm tí đi chị trả công em,@-) mới năm đầu chả bít gì ...quay xe đi luôn... bây giờ thì đố thoát...=))
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Đi thẳng thôi vì xe khách bây giờ nhiều lắm, họ chỉ chờ thêm 15' nữa là gặp xe ngay, việc gì phải vẫy xe tư.
  9. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    otofun cũng có topic thế này mà :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Năm kia đi mộc châu cũng xác định rồi nhưng ko gặp ai đi nhờ cũng ko gặp 1 bóng dáng công an nào luôn. may thế :))
  10. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    mình sợ nhất đường Mộc Châu về Hà nội mà vẫy mấy ông xe CAM RY đi nhờ , biết đâu đấy ... [:D]

Chia sẻ trang này