1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em xa anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 10/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của chủ top sao nhiều kịch tính thế!
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn đã ghé chơi. Tớ dốt văn từ bé nên viết lách lủng củng, được cái thích viết nên rất tuỳ hứng và lộn xộn. Hi vọng mọi người không chê:)

    ...Hôm nay 1 bữa no nê, tâm trạng khá thoải mái dù rằng buổi sáng có tí rơm rớm nước mắt vì nhớ nhung. Đúng là thần giao cách cảm, khi em vừa nhớ đến anh thì anh nhắn tin. Những lời yêu thương anh dành cho em càng khiến khoé mắt em cay cay. Em giận vì không thể dứt khoát và quyết đoán hơn. Em giận vì không thể thay yêu bằng ghét. Sống nội tâm quá, sâu đậm quá cũng là 1 cái tội. Nó dày vò bản thân, tự khiến con người mình trở nên yếu ớt và đáng ghét. Nhiều khi phát bực nhưng không tài nào sửa được.
    Rõ ràng anh cũng nghĩ tới 1 ngày em rời xa anh để tới 1 miền đất mới nơi mà anh cho rằng sẽ nhiều cám dỗ đang chờ đón em và anh, với cái tôi cao ngất và luôn ưu tiên mọi quyết định của em đã không ngạc nhiên đặt ra băn khoăn đó. Em hiểu, em thừa biết chứ, em đang trả thù anh mà người yêu. Em ghét vô cùng vì anh đã không thể chọn em trong trường hợp này. Em ghét vô cùng khi thấy bản thân đôi khi qá khổ sở trong tình yêu này. Anh là gì cơ chứ?
    Thật không dễ dàng gì cho em khi phải đưa ra quyết định đó nhưng đó có lẽ là giải pháp an toàn nhất để 2ta vẫn có thể yêu nhau, để lòng không thấy quặn thắt, để nước mắt thôi ngừng rơi đến lụt đường lụt ngõ. Ai đó đã nói: còn yêu là còn thuộc về nhau. Dù cho nếu như, nếu như nhé, 2ta không thể đi tới 1 kết thúc có hậu, thì em vẫn hi vọng có 1 ngày, 1 ngày mà cả anh và em sẽ yêu nhau lại từ đầu như hồi ta mới gặp nhau, để em được tận hưởng cảm giác yêu và được thực sự chở che, chiều chuộng bởi nửa kia của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi!
    Em không bi quan, chỉ là đang cố gắng vẽ ra 1 kế hoạch, 1 con đường đi mà ở đó dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra, em và anh, chúng ta vẫn cứ yêu nhau, giống như đoạn kết của 1 câu chuyện hay bộ phim hoạt hình cổ tích bắt buộc : thiện phải thắng cái ác!
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Em đã truyền bóng sang cho anh rồi đấy. Anh muốn 1 trận đấu với tỉ số hòa hay thắng thua cách biệt???
  4. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn đang suy nghĩ về những gì em đã nói với anh đấy chứ???
  5. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là những chọn lựa và những sự ưu tiên.
    Học cách set priority cũng là 1 kỹ năng không hề đơn giản.
    Em hi vọng anh đã xác định được priority của mình trong trường hợp này.
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên nghĩ: nếu yêu mà không có cảm giác phục (admire) người mình yêu ở điểm gì đó thì liệu có lâu bền không nhỉ???
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Tại sao càng lớn càng thấy cuộc sống quá khắc nghiệt. Khó khăn nhiều vô kể mà người tử tế thì lại đếm trên đầu ngón tay.
    Anh, em thấy đúng là tình yêu cần có sự trải nghiệm, càng nhiều càng tốt. Càng yêu anh em càng thấy anh bộ lộ ra sự bồng bột non nớt của mình, ít ra là theo suy nghĩ của em. Có lẽ em già dặn so với tuổi của mình chăng?
    Anh khiến em cảm thấy băn khoăn, lo lắng. Anh yêu em, quan tâm đến em nhưng nhìn cách anh cư xử, đối đáp với mọi người, em không thấy ở anh sự trưởng thành, chín chắn ở một người đàn ông. Em có đòi hỏi anh nhiều quá không? À có lẽ vì ta quá gần nhau, hiểu nhau như 2 người bạn, em thì lại hay nghĩ nên...chênh!
    Phức tạp quá nhỉ? Sống được bao lâu mà sao cứ phải lăn tăn mấy chuyện này. Sao không thể gặp, yêu và cưới ngay người đàn ông đầu tiên? Sao cứ phải chọn lựa thế?
  8. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện của 1 thời nông nổi và em: không tài nào tránh khỏi tủi thân khi so sánh. Sao không hoa, không thú nhồi bông...sao lại khác nhỉ?
    Sáng nay nghe xong, em thực sự hơi buồn, anh ạ :9 Dù biết anh đang cố gắng thành thật với em hết mức. Em trân trọng và biết ơn anh vì điều đó.
    Nhưng mà...tim vẫn nhói đau
  9. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Chán lắm rồi, không biết chịu đựng, nín nhịn như thế này được đến bao giờ.
    Thấy khổ thế không biết nữa
  10. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mình đang bắt tay vào làm cái điều mà cách đây không lâu mih nghĩ nso thật điên rồ và không thể làm được. Đúng là sức mạnh của tình yêu đã khiến tôi như bay trên mây. Không cầu kỳ, không hoa mỹ nhưng nó lại có 1 sức mạnh lớn hơn tất thẩy mọi thứ xung quanh tôi. Nó khiến chính bản thân tôi ngạc nhiên, bỏ đi kế hoạch bấy lâu, con đường chông gai để chọn 1 con đường khác dù chông gai không kém nhưng có lẽ rõ ràng hơn.
    Không biết tôi có quá si mê anh, tôi có quá mù quáng nhưng tôi đã và đang thay đổi hướng đi của mình. Kết quả còn là 1 ẩn số nhưng tôi tin mình đã làm đúng, dù gì tôi mãn nguyện vì đang thực hiện ước mơ bấy lâu: học thêm 1 ngôn ngữ yêu thích, đi tới 1 nơi, 1 xứ sở tôi cho đó là thần tiên...
    Tất cả đang còn ở phía trước. Cố lên nào!

Chia sẻ trang này