1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em xa anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 10/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Lẽ nào ta sẽ thành đôi :-ss
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Giờ em đã hiểu vì sao người ta có thể nói lời chia tay sau bao năm tháng đợi chờ, mà thời điểm lại là khi đôi ta gặp lại nhau. Khoảng cách chẳng là gì trong tình yêu đích thực nhưng thực tế là cả em và anh đều chẳng có điều kiện bên nhau, để cùng "va chạm" với đời, với những mqh phức tạp của csong, với những tình huống mà có lẽ chỉ khi ta ở bên nhau mới hiểu. 30 chưa phải là tết, chẳng hiểu sao em lại thấy lo lắng, lo lắng cho lần trở về này của anh...
    Em vẫn hiểu anh nhưng cùng lúc em vẫn không thể thấy an tâm với sự chấp nhận của mình, chấp nhận những điều trc đây tưởng chừng k thể chung sống. Anh trẻ con, anh không có sự từng trải của người đàn ông hơn tuổi. Anh vui vẻ hài hước nhưng cái tôi của anh cũng cao và cái tự ái của anh cũng lớn. Và em, cũng thế,,,
    2 cực cùng dấu không thể hút nhau, hình như em đang quá vội vàng, hình như em đang ép anh làm 1 điều mình không nên làm...
    Vậy đó
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    ...là những ngày nắng khi e bên a...chẳng thể diễn tả thành lời...
    cứ thế mãi có phải tốt k> sao chia xa???
  4. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    những tháng ngày đang ngắn lại. Sợ không dám nghĩ tới. Vùi mình vào cv, học hành.
    Không nên ngợi nhiều
    mệt
  5. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    có thể đây sẽ là những giây phút nhưng khoảnh khắc những ngày cuối cùng em được yêu anh. Cuộc sống luôn bất ngờ, em biết anh không thể trái lời ba mẹ và anh đã chọn con đường bất lợi cho em.
    Nếu như phép màu kia không tới, nếu như anh vẫn chẳng thể hy sinh thì những suy nghĩ bi quan của em có cơ hội để trở thành sự thực rồi.
    Những chuối ngày qua và sắp tới là chuỗi ngày em triền miên trong cv, học hành tối ngày, mờ mịt mới về. Chẳng cafe, chẳng bạn bè, chẳng 1 bữa cơm tử tế. Đôi khi thấy tủi thân nhưng mà thôi, con đường đã chọn để đi thì không hối tiếc, anh nhỉ.
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mình lại quay trở lại lead 1 csong bất thường như cách đây 1 năm rưỡi, không anh, không cafe tối muộn, không ăn trưa ở ngoài...Vẫn sẽ là những ngày làm việc dài, tiếp nối là những tối học thi bụng kêu òng ọc, là gần đêm về mệt lả, ngủ và tiếp tục cho ngày hôm sau.
    Những câu chuyện dần trở nên nhạt nhẽo. Chẳng hiểu sao hnay nc với anh em thấy đau tai ghê gớm. Lâu không cầm dt lâu, không như trước đây. Giờ phải quay lại với nó, không dễ chút nào.
    Có nhớ anh không ư? Biết nói sau khi nỗi nhớ đã lớn đến độ, biến thành sự tham lam của em, là tham lam anh trở về bên em, sống 1 cs bình thường như trước đây. Lựa chọn của anh bây giờ chưa chắc đã phải là tốt nhất. Trái ngược hẳn với con bạn mình, em luôn muốn em và anh về 1 vùng quê nào đó để sống, nghe buồn cười nhỉ. Nhưng em thích thế, kiểu như về Sóc sơn, có vườn tược và ngôi nhà do chính em và anh vẽ nên.
    À mà em vừa đọc đâu đó, người ta nói rằng: hạnh phúc là tìm thấy những niềm vui nhỏ xinh trong chính những căng thẳng ngột ngạt của csong đầy bon chen bây giờ. Tự nhiên thấy cũng đúng!
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Sống thế nào để được coi là chấp nhận vừa đủ, để cuộc sống không quá gập ghềnh, để công việc không quá nhàm chán và để tình yêu không làm tim ta đau mà đi đến cuối con đường???
    Chẳng thể lý giải nổi những gì mình đang làm lúc này. Sự hy sinh mình đang có liệu có đem lại 1 happy ending...
    cái đứa cao số như mình rồi sẽ lại vất vả mất thôi
  8. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Bước chân mỏi mệt...
    Sắp được tận hưởng những ngày làm cánh chim lang thang, tự do, biết đi đâu về đâu, nhỉ?
    Khi cánh chim mỏi, liệu nó có tìm được bến đỗ. Tính ra tuổi, nó cũng hơi giật mình. Nhưng nhìn những gì nó làm được thì thấy vô nghĩa. Thấy còn có thể tự do như vậy thêm 5 năm nữa. Cuộc đời con người được bao lâu mà cứ phải gắn với số phận của 1 nửa khác. Khi trái tim chưa thể bình yên, hãy cứ bay đi chứ nhỉ?
    Ở 1 nơi nào đó, sẽ có người đợi tôi.
    Nên tránh những phút giây như thế này. Có lẽ tối nay nên lang thang hiệu sách, kiếm tìm mấy liều tinh thần...
    Có lẽ sẽ đỡ hơn
  9. bienquangcao

    bienquangcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đàn ông toàn những người tốt. họ ko bao giờ ôm người con gái nào khác " người yêu, vợ" nhưng xã hội này có rất nhiều người con gái sẽ lao đến để ôm lấy ho.:P:P:P
  10. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Có những nỗi buồn không thể đặt tên, nó cứ từa tựa là vậy, man mác, canh cánh, khi đậm khi nhạt, khi sáng khi tối, khi lóe lên rồi lại vụt tắt...
    Những mảng màu không rõ trắng đen, lửng lơ như con cá vàng vậy sao?

Chia sẻ trang này