1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em xa anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 10/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vô tình đọc được câu này:
    " Người đàn ông dù có bất tài vô dụng đến đâu thì cũng phải giữ được hai thứ: đó là mảnh đất dưới chân và người đàn bà trong lòng mình."
    Cũng thấy đúng! Một ngày nóng nực, tháng 5 đến, hè rồi, và là 1 ngày đặc biệt.
    Không hiểu ngày đặc biệt thế này mà chỉ có ngồi nhà lướt mạng và ngủ có phải tẻ quá ko? Hay cứ fai lượn lờ, party, ăn ún đánh chén mới là ngày đặc biệt?
    Ôi chẳng quan tâm, miễn mình thấy thoải mái là được!
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua con bé rơi vào trạng thái tự kỷ. Tự nhiên cơn tự kỷ ập tới khiến nó bối rối không biết phải làm gì. À nó nghĩ ra 1 cách, đi ngủ thật sớm vì nếu cứ ngồi lang thang trên mạng, thể nào nó cũng gặp 1 bản nhạc hay 1 câu chuyện nào đó khiến nó suy nghĩ vẩn vơ. Nó rất sợ, sợ lắm cảm giác đó, cảm giác mà nó đã từng phải khó khăn lắm mới vượt qua được. Bởi 1 mình nó phải đối mặt...
    Hình như a hqua cũng như nó...
    Khi nỗi nhớ chẳng gì khóa lấp được, đến nghẹn lòng, trong cơn mê ngủ, giọng nó nghẹn ngào: Em nhớ anh...
  3. truongduongthienly

    truongduongthienly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nho nguoi ma nguoi khong nho minh
  4. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Những tháng ngày chờ chờ đợi đợi, sống với lý tưởng và ước mơ trong khi không 1 xu dính túi.
    Thất nghiệp, k cảm thấy lo nhưng mà sao lo hơn cho cái sự học, cho kế hoạch tương lai này. Điểm nọ thi kia, chấp nhận hay k chấp nhận, số phận của ta sao cứ phải để người khác quyết định.
    Không muốn tẹo nào.
    Rồi thuyền có theo được lái hay là...sẽ vẫn mãi ở đây...đợi chờ?
  5. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Đã không thể tự quyết định số phận của mình. Đành chờ đợi sự may mắn ban phát từ chúa trời.
    Cái số mình khổ vậy, lúc nào cũng treo lơ lửng rồi lại rơi cái bịch thôi.
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đỡ hơn, vừa dc làm cô ráo vừa dc làm học sinh, cũng hay, túc tắc cũng đủ sống. Nhưng điều quan trọng nhất thì vẫn chưa thành hiện thực. Không hiểu số mình là số con gì đây.
    Cứ phải chờ chờ đợi đợi trong khi người ta gạo đã được thành cơm, thành xôi cả rồi.
    Nhưng mình không thể chán nản vì còn có béo nữa, cũng khổ thân cho béo, ở bên kia áp lực muôn phần. Nghĩ thế nên mình càng phải tươi tắn và cố gắng hơn, cố gắng hơn

Chia sẻ trang này