1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu dốt, nhục nhã, thú vui... lớn nhất của đời người là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi caheotambien, 10/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ko theo đạo Phật nhưng đọc 14 điều Phật dạy hay quá :

    Một bản dịch ra tiếng Việt[2]:
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

    http://vi.wikipedia.org/wiki/14_điều_răn_của_Phật
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    topíc này hay quá [:D]
  3. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngu giống kiểu thuộc về bản chất, gen quy định khi sinh ra ----> khó đào tạo thành khôn được
    Dốt là do nhận thức kém do chưa được giáo dục, hoặc không chịu học hành ----> có thể cải thiện

    Chả biết hiểu thế có đúng không? he he. Suy ra ngu dốt nhất của đời người là không chịu học hỏi.
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    em nghĩ thì ngu dốt lớn nhất là không biết điều !
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Tại sao dối trá lại ngu dốt nhỉ ?
    Trong list phật dạy mình đọc cũng chưa hiểu rõ lắm. Chỉ kết câu "Sai lầm lớn nhất là đánh mất mình"
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Ngu dốt lớn nhất của đời người thì chính là ngu dốt chứ còn gì nữa.
    Cũng như hạnh phúc lớn nhất của đời người là được hạnh phúc.
  7. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    cái này là theo quan điểm ,tiêu chuẩn đạo đức của Phật Giáo - ai thấy đúng thì công nhận [:D]
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hỏi ngungu21 ấy :D
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Không biết mình từ đâu tới, rồi không biết đi về đâu.
    Đời là cõi tạm, thân là thứ đi mượn rồi cũng đến lúc phải trả.
    :-??
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu thân bạn chỉ là cõi tạm thì bạn cầm tiền làm gì? trước sau gì cũng phải chết thì tiêu tiền làm gì? để mình tiêu dùm cho.

Chia sẻ trang này