1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ Tây Bắc......Âm thầm bước qua Trạm Tấu-Bắc Yên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 11/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Anh qua bên CDTL lôi kéo anh nhựa đi !\:D/
    Ôm của anh để em ôm cho , còn anh thì độc hành nhé !>:)
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hì cố gì đâu anh ? em có bị sao đâu bởi bộ phận tiêu hóa hơi bị ổn đó ạ :-bd
  3. off-road

    off-road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Hai em này đều muốn của chú Quân như thế này đây[r24)]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Ngày 3 : Sapa - Ô Quy Hồ - Tân Uyên - Than Uyên - Tú Lệ - Nghĩa Lộ

    Và rồi ! cuộc vui nào cũng phải có lúc tan , sẽ chẳng có gì là mãi mãi với chúng mình cả ? 3 xe đi với nhau từ ngày 0 thì hôm nay đành phải chia đôi con đường mỗi người một hướng ạ , xe anh Sáng và anh 10 hôm nay sẽ xuôi về TPLC - QL70 - Ngã 3 Đoan Hùng - Tuyên Quang .Còn riêng em sẽ bước theo Trạm Tấu - Bắc Yên nơi mà con đường đó vẫn đang trong thời gian dần hoàn thiện và còn nhiều khó khăn với những đống đổ nát của cây cối với núi rừng và những khe suối nhỏ ! Muốn thử một lần được lang thang , được đi giữa núi rừng , được tắm mưa , được hét lên thật to hay muốn được thức trắng đêm nhìn ngắm những vì sao trên trời cao ? Nhưng cuộc đời này đâu có cái gì là được như ta mong đợi đâu ? Do xế toàn tập của ôm bị ốm nên ôm bị mồ côi xế :D . Và mình đang là kẻ độc hành bỗng dưng lại có ôm , hì hì vì ôm hay đùa rằng '' xế không ôm thì xế vẫn cứ đi bình thường nhưng ôm không xế thì ôm đi bộ , nên thôi anh cho em theo anh nhé '' =))

    Sáng nay ngủ dậy tất cả cùng vệ sinh riêng rồi chung =)) xong thì đi ăn sang dạo bộ một vòng ở Sapa để nhìn nhau trước khi chia đôi con đường ? Xong rồi mình và ôm thẳng tiến theo con đường mà mình đã chọn , bắt đầu dừng chân ở cổng trời nhìn mây nhìn gió cùng nhau ngắm cảnh và đổ đèo Ô Quy Hồ , bắt đầu từ đâu thì ôm phải thốt lên một câu : ôi đẹp quá anh ơi :D chẳng biết là cái gì đẹp nữa ? những ngày trước đi còn có đoàn có đội thi thoảng cùng nhau bắt chuyện đùa vui dọc đường mà hôm nay cứ thấy buồn buồn làm sao ý nhỉ ? mặc dù ôm vẫn kể chuyện cho mình cười , vẫn hát cho mình nghe nhưng đôi khi vẫn có những phút lặng im và thi thoảng ôm hỏi mình rằng : anh làm sao vậy ? tự kỷ à =)) láo nháo quá đó :D


    Chân thác bạc !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn về đâu đó

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


  5. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một chú Dúi bị sập bẫy và mình phi ra cười khi được ôm kể chuyện rằng khi xưa bố của ôm bắt được 1 con dúi nhìn nó đáng yêu thế không biết khi bố em thịt nó thấy thương ơi là thương ý , em đã khóc khi nhìn thấy bố em làm thịt nó nhưng : khi ăn thịt nó ngoi ơi là ngon ý anh ạ =)) =)) =))

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trẻ em vùng cao

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Một bản nhỏ mới được thành lập chăng

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bên này Lai Châu bên kia Yên Bái nhé !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đôi khi gặp những chú dê ven đường lại muốn được vồ lấy một chú mang về xuôi thịt :D

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một cảnh đẹp trước khi bước vào TT Mù Cang Chải

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bến xe của TT Mù Cang Chải toàn dạng xúc ủi lu để đưa đón người dân chăng =))

    [​IMG]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Và rồi khi cái bụng của 2 đứa đã bắt đầu sôi sùng vì đói , có lẽ là vậy ạ ? thì mình cũng đã tới được TT Mù Cang Chải , cảm nhận đầu tiên khi quay trở lại Mù lần này là người nhiều hơn thì phải , đông hơn thì phải và nhộn nhịp hơn lần trước khi mình qua đây hì hì lần trước là mùng 3 tết vắng là phải =)) . loanh quanh mãi chẳng tìm được cái quán nào để ăn cả vì giờ này là gần 13h rồi làm gì còn cái gì nữa nhỉ ? bỗng dưng ôm kêu lên ! em thích ăn cơm rang thèm cơm rang quá ! một ước mơ xa xỉ quá hay không đây ? đến cả tìm hàng cơm bình thường thôi họ còn kêu hết huống chi là cơm rang cho em ăn , về Hà Nội nhé =)) . và cũng vào quán nhỏ bên đường gọi 2 bát phở ? gọi là phở cho vui thôi chứ phở 2 đứa gọi ra khi ăn xong vẫn y nguyên hix hix nơi này khách hàng vẫn chưa phải là thượng đế chăng :D
    Sau khi nghỉ tí thì lại tiếp tục với những con đường phía trước . Mù nổi tiếng với ruộng bậc thang với mùa lúa chín nhưng nay mình đi vào mùa lúa xanh cũng đủ để gọi là một chút gì là nổi tiếng rồi ! khi 2 đứa đang bơ phờ vì cái nóng cái nắng giũa trưa hè thì tất cả bỗng dưng tan biến khi những ruộng bậc thang với những cây lúc xanh mơn mởn nhìn mà chỉ thích thả hồn bay theo những hàng lúa bồng bềnh những ruộng bậc thang trùng trùng lớp lớp .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp quá ôm quay sang bảo : em chỉ muốn ôm những ruộng bậc thang kia chứ không muốn ôm anh nữa rồi =))

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. phamkhanh8x

    phamkhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác chạy chạy và chạy...ko thấy dừng chân đổ xăng ???

Chia sẻ trang này