1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ Tây Bắc......Âm thầm bước qua Trạm Tấu-Bắc Yên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 11/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Ngày 4 : Bắc Yên - Phù Yên - Thu Cúc - Tân Sơn - Vườn Quốc Gia Xuân Sơn - Minh Đài

    Ảnh hưởng dư âm của trận rượu , bia tối qua mà sáng nay mình vận ta gần chết , sáng ngủ dậy ruột gan cồn cào , mắt hoa , chóng mặt , toát hết cả mồ hôi không thể đứng dậy nổi vì...........đói cả ngày qua đâu có được miếng cơm nào vào người huhu , vật lộn mãi để đứng dậy đi tìm cái gì ăn mà không thể ? đành gọi ôm dậy ? em ơi anh gần chết đói rồi ? ra ngoài mua cho anh mấy cái bánh ngọt và 1 lon coca . Xong rồi lao vào ăn vèo cái hết cả hộp bánh , uống vù cái 1 lon coca thấy mồ hôi không còn chảy , người không còn run lẩy bẩy nữa biết là mình sống rồi ? đắp chăn vào ngủ tiếp cho đỡ mệt , đang ngủ thì ông anh gọi điện bảo 2 đứa đi ăn sang , anh qua đón ....dạ thôi ! chúng em phải đi luôn không muộn ạ hà hà . ăn sáng à , có mà tới tối đã xong chưa =)) . ngủ đến hơn 10 dậy tiếp tục cuộc hành trình , tới TT Phù Yên mình đã đi nhẹ nhàng và tình cảm lắm rồi , bỗng dưng có 2 chú công an ra tuýt vồ lấy xe mình hơ hơ....chẳng hiểu chuyện gì sảy ra nữa ? tốc độ chẳng ? không thể vì mình đã đi tới 25km cho chắc ăn rồi cơ mà , một chú công an còn lại bảo ? nhầm rồi xe kia cơ , thôi anh chị đi tiếp đi . Mịa không được câu cảm ơn nào ức chế hì hì vào tới TT Phù Yên thì đổ xăng tới TT Thu Cúc thì gọi điện cho một ông anh ở Tân Sơn xe nhà ông ý ở chỗ nào để vào chơi và rủ ông ý đi ăn trưa luôn . Xã Minh Đài chưa kịp vào nhà chơi 2 ông đã lôi ra quán gọi lung tung với thêm vài ấm rượu , hôm qua chưa tinh , trưa nay lại quang tèo chăng ? xin phép trước , sống chết em cũng phải làm bát cơm phòng thủ trước khi uống hê hê , có cơm vào bụng rồi mình uống vô tư đi :D
    Ăn xong 2 ông anh rủ lên hồ Xuân Sơn , Vườn Quốc Gia Xuân Sơn , bản rồi hang với động gì cũng chẳng nhớ , ờ thì đi , đi cho biết , đi cho vui , trời đang nắng , nắng thì lên hồ tắm cho mát

    Chia tay Bắc Yên

    [​IMG]

    Xin chào Phù Yên

    [​IMG]

    Ăn trưa nào

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường lên hồ và vườn quốc gia

    [​IMG]

    Lên tới hồ nhìn cảnh thì nó cũng tương tự như hồ Đại Lải quê mình nhưng nhỏ hơn nhiều :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]







  2. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vườn Quốc Gia Xuân Sơn kính chào quý khách ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chào xong là phi vào rừng ra bằng con đường nhỏ như thế này ạ !

    [​IMG]

    Đôi khi gặp những đứa bé tắm bán nuy ạ :D

    [​IMG]

    Con đường đôi khi cũng bị sạt lở như thế này ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hay những chiếc oto cũng bị trượt chân ;))

    [​IMG]
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Quê hương của những chú gà 9 cựa , không biết ngựa thì ở đâu ạ ?

    [​IMG]

    Vui đùa bên chú chó nhỏ :D

    [​IMG]

    Cùng nhau đi bộ vào cái hang gì nữa cũng không biết ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bên trong ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau khi chơi xong ở động thứ 1 thì 2 ông anh bảo đi tiếp vào sâu bên trong vẫn còn nhiều động nữa đẹp hơn hì hì mình là mình vẫn muốn đi tiếp nhưng ôm của mình ........không thích đi bộ mà chỉ thích ngồi trên xe để ôm mình =)) hì hì sau rồi mấy anh em đi bộ ra ngoài ngắm cảnh nhìn trời đất thì bất chợt có một cơn mưa to thật là to kéo đến , ra cũng không xong vào cũng chẳng hay thôi đành vào một nhà người dân gần đó trú mưa , trò truyện , vui đùa , chém gió với bác chủ nhà ........thấy 2 bên trò chuyện hợp hợp + với trời mưa nó chẳng chịu tạnh , gợi ý với bác chủ nhà là chúng cháu đi ra suối đập vịt =)) hì vịt đập 70k/con . rồi về thịt hê hê thế là bác chủ nhà đồng ý luôn , mấy anh em mỗi người 1 chân 1 tay . người thì đi đập vịt , người thì nấu nước , người thì tắm , người thì chuẩn bị cắt tiết vịt hãm hãm tiết canh hê hê . nhanh và ngọn , sau khoảng 30p là xong xuôi đầu đuôi câu chuyện , lên mâm rượu thì thôi rồi uống mãi chẳng say ? đúng là rượu nhà nấu để uống có khác hê hê . đang uống phê phê thì bác dugia gọi điện lên bảo đang ở đâu ? thì mình nói là Xuân Sơn - Tân Sơn , rồi bác nhờ mua giúp 1 đôi gà 9 cựa về làm giống , hỏi luôn chủ nhà giá cả sau làm luôn 1 đôi , 1 trống 1 mái vác về HN cho bác dugia hì hì . cơm no , rượu say xong gia chủ có ý mời ngủ lại ở đây đường ra giờ rất xấu và bẩn . xấu cũng đi , bẩn cũng đi thế là xin phép quay về nhà anh Bạn ở Minh Đài ngủ . 4 anh em đi trong đêm trời không mưa nhưng lại gió và lạnh hu hu tay mình thì ôm cái ***g gà , kiểu này mà công an xã bắt được thì mình có cái tội trộm gà thì bỏ mẹ =)) .
    Và cũng về tới nhà anh bạn ở Minh Đài vào gần 00h thì phải :D . lên giường đi ngủ lại kết thúc thêm ngày nữa với rượu nhưng rượu hôm nay ngon hơn vì mình ăn được cơn hê hê sống rồi !

    Sân nhà chú Hà !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vịt ơi ! anh hóa kiếp cho chú nhé !

    [​IMG]

    Lúc thôi là chú mày được như thế này :D

    [​IMG]

    Thành 4 bát =))

    [​IMG]

    Thành 1 mâm

    [​IMG]

    Bát của em :D

    [​IMG]

    Chung nhau một mâm cùng đánh chén =))

    [​IMG]
  6. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    @Quanco Đang đói tự dưng rúc vào đây ko đỡ được[r23)]:-ss
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng là đói cái gì mới được chứ anh :D
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Ngày 5 : Minh Đài - Thanh Sơn - Tam Nông - Sơn Tây - Hà Nội - Vĩnh Phúc

    Ngày hôm nay là ngày cuối của 2 đứa hì hì ! Đêm qua mưa suốt đêm , thời tiết mát mẻ ngủ ngon , dễ ngủ , mưa rồi mưa mưa tới tận sáng , sáng nay ngủ dậy ăn sáng cùng gia đình nhà ông anh xong trời chờ mưa tạnh mà ông trời đâu có chịu ngừng khóc nhỉ ? 7h vẫn mưa , 8h vẫn thế......rồi tới 10h trời mới tạm gọi là tạnh . 2 đứa cùng chào gia đình nhà ông bạn rồi cứ thế âm thầm về HN .
    Về tới HN vào nhà bác dugia mang 2 con gà 9 cựa và 2 chai tương ớt mường khương rồi chở ôm về phòng mệt mỏi thế mà ôm ........một câu bảo mình vào phòng dù là mời một cốc lọc đá thôi mà chẳng có gì ? éc éc chán ơi là chán phi về cầu giấy đứa bạn rủ đi uống bia .thôi xin phép bảo đau bụng thế rồi về Vĩnh Phúc nhà mình .
    Vậy là chuyến đi đã thành công tốt đẹp ạ ! Xin gửi lời cảm ơn tới những người chú , những người anh , những người bạn , những người em ......đã giúp đỡ chúng em trong suốt chuyến đi ạ ! xin đuợc cảm ơn ai ạ !

    Sáng ra ở Minh Đài với những đồi chè thật là bồng bềnh ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Gà.....

    [​IMG]
  9. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: nghi nghi[:D]
  10. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thế là hết à?cũng may là chú mày ngày 4, ngày 5 chụp ít ảnh:)), mà ôm của chú chán nhỉ:P

Chia sẻ trang này