1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc trong chuyện giải quyết mối quan hệ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rocinante12, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocinante12

    rocinante12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Nội dung chuyện của mình ngắn gọn là: Mình và gái đã yêu nhau đc hơn 3 tháng, gái là người sống rất tình cảm với gia đình, lúc nào cũng nói là iu nhau thế này thấy có lỗi với bố mẹ..sợ bố mẹ biết rồi phiền lòng, và tình hình là anh trai gái đã biết chuyện và gọi gái về quê để nói chuyện, vì từ trước tới giờ anh trai gái đã thay bố mẹ lo lắng cho em khi xa nhà thay bố mẹ..và đã dặn dò không cho gái yêu trước khi ra trường.. rồi gái bảo như thế này làm mất lòng tin của anh trai.. rồi gái thấy anh trai lạnh nhạt với mình..rôi ko được như trước nữa..etc...

    Mọi người bảo mình phải giải quyết khúc mắc này cho gái như thế nào, bản thân mình thì thấy chuyện yêu đương nó giúp em học hành tiến bộ hơn trước nhiều...bố mẹ mình cũng biết nhưng chả nói gì chỉ nhắc học hành cẩn thận thôi...
    Giờ mình có nên xuất hiện trước anh trai gái ko, có để gái nói với cha mẹ trước ko...


    Chi tiết thêm:
    -Mình là mối tình đầu của gái, từ trước tới giờ gái học rất khá, gia đình đặt nhiều kỳ vọng..
    -Quê 2 đứa cũng xa nhau: Bắc Giang và Thái Bình, cả 2 đều đang năm 2...
  2. dgirlvn

    dgirlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mình đọc câu chuyện của bạn thấy mập mờ quá, bạn chưa thể hiện được nguyên nhân sâu xa và cụ thể về việc ‘TÌNH YÊU CỦA HAI BẠN LÀ SAI LẦM”

    Đơn giản mà nói, chẳng tình yêu nào là sai lầm. Mình cũng nghĩ bạn nên tập cho bạn gái của mình BIẾT CHẤP NHẬN.

    Có cảm giác, người bạn gái này cũng chưa thực sự “yêu” bạn lắm. Xin lỗi nếu bạn giận.
  3. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    cứ bình tĩnh :D
  4. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bạn vừa yêu vừa run thì fải.
  5. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    thế thì cứ đàng hoàng , chúng mình đã yêu nhau đâu ^^ ?

    ^^
  6. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    lần đầu mà :)) bạn ý xoắn gia đình là phải .
  7. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ thôi chú ơi, tình yêu sinh viên chả giải quyết đựoc vấn đề gì cả :)
  8. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nước xa sao cứu được lửa gần. Lo gì hả em. Thời gian gái bên e nhiều hơn bên gia đình cơ mà
  9. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Khúc mắc này có tên là... ông anh trai. Từ khi có quan hệ tình cảm với chú mà tình cảm của gái với ông anh trai bị sứt mẻ. Anh trai đối với gái là chỗ dựa, là người chăm sóc bảo ban gái. Vai trò ko nhỏ. Muốn giải quyêt khúc mắc này thì phải đi vòng một chút. Phải lấy lòng ông anh trai, phải cho ông anh trai thấy mình là người đứng đắn tử tể, là người mà lão có thể yên tâm giao con em thơ dại cho (có mà giao trứng cho quạ [:P] ). Đến khi mà ông anh trai thành toàn cho chú với cả em nó thì khúc mắc tự giải thôi ;))
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ông anh chỉ sợ chủ top lừa em gái ổng thôi, giang hồ hiểm ác mà , khà khà

Chia sẻ trang này