Mọi người bảo chúng minh yêu nhau lâu rùi sao không cưới...Tại sao a??? A chỉ biết buồn buồn nói với e..."a còn trẻ con lắm". 28 tuổi đâu còn là trẻ con nữa, anh và e đi làm công việc ổn định, gia đình không phải khá giả nhưng cũng đủ để bọn mình có một cuộc sống bình thường như mọi người. E hỏi a rất nhiều lần: "A có yêu e không?" -- "A yêu e nhìu lắm"---"Vậy tại sao mình ko cưới?"....E không muốn hỏi a quá nhiều lần một câu hỏi như vậy vì e bít mình sẽ luôn nhận được câu trả lời giống nhau. Từ giờ và về sau, e sẽ hỏi một câu hỏi khác "Bao h anh mới hết trẻ con?"
He, mình cũng nghi lém. Năm nay mới 25 tuổi sao phải vội, ăn chơi và du lịch như vậy cho thiên hạ thèm
yêu đâu chắc là cưới mình cũng muốn cưới mỗi tội ko phải bây h bây h thjk ăn chơi nhảy múa thêm vài năm nữa tự do làm những việc mình thjk ko thì sao vào chuồng ko tự tung tự tác được nên thôi, cứ ăn chơi đã đi
T thì vẫn mún ăn chơi cùng hội bạn toàn độc thân lém, nhưng vấn đề là năm nay được tuổi, bố mẹ nói ra, hàng xóm nói vào, bạn bè xì xào, đồng nghiệp bàn tán làm mình cũng thấy hãi hãi...vài tuổi nữa là đến 30 rùi . Sáng nay nghe đứa bạn kể, cơ quan nó có ông khách hàng hâm hâm dở dở đập bàn quát tháo, sau 5p lại thấy cười hềnh hệch hỏi ra mới bít là ông í gần 60 tuổi vẫn điền trên sơ yếu lý lịch là "Độc thân"..hix, sợ mình của tương lai jống vậy