1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá, du lịch Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tottochan81, 14/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Quê hương mình đẹp lắm. Thái Bình, chỉ nghe cái tên thôi đã thấy thật hiền hoà, thật bình yên. Một vùng đất với những cái nôi văn hoá truyền thống, từ làng cói đến làng chèo, từ những ổi Bo, bánh cáy đến canh cá Quỳnh Côi...., tất cả tạo nên một nét văn hoá hết sức Thái Bình. Những câu hát giản dị cất lên mà say đắm lòng người: "Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ru dài theo sóng, Thái Bình ơi Thái Bình sao mà yêu đến thế..." Bài hát Nắng ấm quê hương ấy, mỗi người con Thái Bình không ai là không thuộc, để mỗi khi đi xa, chợt nghe những ca từ, giai điệu của nó lại thấy thêm nhớ thêm yêu mảnh đất quê mình.

    Bãi biển Đồng Châu đầy nắng gió, cánh đồng hoa cải La Vân, chùa Keo, nhà thờ ...hay chỉ đơn giản là những khung cảnh làng quê với cây đa bến nước...những hình ảnh đẹp, những thông tin du lịch mà các bạn biết, hãy post vào đây để chia sẻ và giới thiệu quê hương mình với các bạn gần xa nhé. Không có gì hay hơn là được chính những con người TB giới thiệu về quê hương họ cả.

    Mở đầu, mình xin post một số ảnh về Đồng Châu mến yêu:

    Bình minh trên bãi biển Đồng Châu:


    [​IMG]

    Hoa muống biển Cồn Vành:



    [​IMG]

    Hải đăng Ba Lạt:


    [​IMG]



    [​IMG]

    Bình minh trên biển Đồng Châu:


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    Hoa biển:

    [​IMG]



    [​IMG]
  2. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng hoa Thì Là (ngay gần Đồng Châu):

    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảnh làng quê ở Xã Quang Bình - Kiến Xương:

    [​IMG]



    [​IMG]


    Một góc phiên chợ Thông - Vũ Thư:

    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Ảnh của chị Tot chụp rất đẹp, em nhìn ảnh chị chụp mấy nơi rồi, bên box du lịch và TS nữa, hầu như cái nào em cũng thích! Em cũng hay vác máy đi chụp linh tinh, nhưng mỗi tội em chụp cực xấu (do máy cực tồi và con mắt thẩm mỹ cực kém), chả có cái nào ra hồn cả

    Chị có còn tổ chức tour Hồ Tây vào sáng sớm mỗi cuối tuần nữa ko? Cho em tham gia với, nhà em đang có 1 chiếc xe đạp
  5. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chị có còn tổ chức tour Hồ Tây vào sáng sớm mỗi cuối tuần nữa ko? Cho em tham gia với, nhà em đang có 1 chiếc xe đạp<------Em baochan lại thích vào hội ê mông àh. Chết chết,chớ dại
    Lâu lắm rồi mới thấy em tottochan vào đây nhỉ. Làm mình nhớ lại một thời ngây dại cùng em í. Chẹp chẹp....
    Cái ảnh người đàn ông lầm lũi đi trên biển, chuyển thành đen trắng khéo lại đẹp hơn. Thích cái cách xử lý nghiêng máy ( chả hiểu có phải cố tình hông? )
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hi e, hồi trước chị hay rủ mọi người bên box du lịch nhưng chả ai thèm đạp xe cùng chị cả. Giờ chị chuyển sang đi xe đạp đi làm, cũng là thoả mãn sở thích và cũng là để tập luyện giữ eo luôn nên từ bỏ rủ rê rồi :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ấy ấy bác, đạp xe rất hay, bác đừng ngăn cản em í thế \:D/

    À, cái ảnh đó hôm qua em up cũng định chuyển nó sang đen trắng rồi cơ mà lười nên lại để đó. Em vừa chuyển thử đây ạ:

    [​IMG]

    (Hỏi nhỏ bác tẹo: Thời ngây dại nào í nhỉ :-??)
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Ê mông, nhưng lại tốt cho rất nhiều bộ phận khác, bác ạ ;))

    Cho em ké 1 cái ảnh, em chụp vườn nhà bà em từ căn buồng cũ của gia đình, lúc ấy là 7h tối, trời nhá nhem, gió thổi vi vút, nhìn cứ buồn buồn kiểu gì ấy:

    [​IMG]
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Góp vui cái ảnh chụp bằng ĐT. :D

    [​IMG]
  9. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của em nguvan ảo tung chảo. Chắc chụp máy bị rung vì trời tối.
    Dưng mà thấy wen wen. Dường như là chỗ mình ngồi ngày xưa với em í
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Ảnh bị rung là do cây bị gió (rất to) lay bác ạ. Em có cái ảnh cây đứng im, ko bị rung, nhưng em thích cái ảnh bị rung hơn, vì có cảm giác là nó gợi sự man mác thế nào ấy

    Đúng chỗ này là chỗ ngày xưa em toàn dẫn các anh đến. À mà quên, bác là người hay đến vào thứ mấy, của tháng nào và của năm nào ấy nhỉ? Ngày đó mỗi ngày em hẹn 1 anh, hết tháng lại thay 1 loạt anh mới, nên vô cùng sorry bác vì em không thể nhớ bác là anh thứ bao nhiêu nữa ;))

    Em thích mấy cái ảnh chụp muống biển với Cồn Vành của chị Tot, hoang sơ đúng như những gì em còn lưu lại trong trí nhớ, khi đi chơi năm 2008.

    Cho em góp 1 cái ảnh nữa với chị Tot, chụp chồi mướp nhà bà em (hehe, cái này là em mượn được cái máy xịn, chụp lên long lanh thật, bắt nét đúng cái mình muốn chụp):

    [​IMG]

    Còn máy của em thì nó chỉ ra cái loại ảnh thế này thôi:

    [​IMG]

Chia sẻ trang này