1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là " Mất " của nhà một ít ...?!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế bác cho đàn em chút kinh nghiệm đi được không nhỉ???làm sao biết người kia người ta yêu mình hết lòng hả bác???
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    bảo là cứ yêu đi rồi post vài bài là sao hả?? bi giờ tớ vẫn là quân sư tốt bụng của hội độc thân... chán nhỉ?? iu với cả đương rách cả ruột!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, không phải mình khuyên lúc nào cũng nghi ngờ hoặc đối phó với nhau bởi vì như thế sẽ làm mất đi ít nhiều sự đẹp đẽ của tình yêu. Mình cũng không nói về những trường hợp lừa dối tình cảm vì nếu đối phương là ranh mãnh chủ động lừa mình từ trước thì nhiều mưu ma chước quỷ lắm. Mình chỉ biết, trong phần lớn các trường hợp bình thường khác, người nữ bằng sự nhạy cảm của mình đều có thể biết được mức độ tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng đừng quá lạm dụng khả năng này, nếu không muốn mình lao vào như con thiêu thân.
    Một ví dụ nho nhỏ, có thật, chủ yếu để bạn rút kinh nghiệm. Trong mối quan hệ trong công tác, nam A quen nhóm nữ của B. A có nói là đang tìm hiểu B. Hai người bắt đầu thân thiết hơn. Sau một thời gian, A cho rằng tự nhận thấy hai người không hợp nhau, đề nghị chia tay. Lúc này, nếu B sáng suốt tìm ra nguyên nhân và giải quyết đúng thì không có gì xảy ra để kể tiếp. Nhưng B thấy A thật sự có nhiều tính tốt đồng thời còn cho rằng A vẫn còn yêu mình thậm chí còn vì mình nên mới làm như vậy (!!!). hic.. Thấy tai hại chưa ?! Khi A chính thức chuyển hướng và bàn dân thiên hạ đều rõ thì B đã đoạn tuyệt mọi mặt với A, chắc hẳn với một tình cảm không phải là ngọt ngào rồi.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người ta đã muốn chia tay rồi sao còn dằng co làm gì chứ....em thấy không thích thì nên chia tay đi là đúng ....chứ cứ ở bên nhau mà 2 người đều cảm thấy không vui thì cũng cứ như là kẻ thù vậy....
    Em giả sử trường hợp này nhé:A yêu B lắm(nhưng B thì không biết yêu đến cỡ nào) nên B không muốn đáp lại tình cảm của A...nhưng A vẫn theo đuổi với quyết tâm lắm....Cách yêu của A làm cho B rất khó chịu và hơn thế nữa là chẳng muốn nói chuyện với A nữa....B đã nói thẳng với A rồi nhưng A vẫn làm fiền B....vậy bây giờ B fải làm thế nào....trong B vẫn luôn có đáp án rằng :nếu A thay đổi cách yêu thì có thể B cũng chấp nhận A đấy!
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  5. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    Có mấy ý :

    B không muốn đáp lại tình cảm của A.
    B đã nói thẳng với A rồi
    B có thể chấp nhận A
    Rõ ràng B không hài lòng với cách biểu cảm của A và cách trả lời thẳng của B không có ảnh hưởng và thuyết phục được A thay đổi cách bày tỏ tình cảm.
    Nếu B thấy A là người có tính cố chấp mạnh và tình cảm của B dành cho A không cao. B nên kiên trì, dứt khoát không để dây dưa nợ nần, quyến luyến phát sinh giữa 2 người. Giả sử A có vì quá tình cảm mà thay đổi trong một thời gian thì chỉ cần một biến cố nhỏ thôi, tính cố chấp ấy lại bùng phát. Nhiều bạn gái khóc thầm vì điều này và đổ rằng là do số phận mình hẩm hiu.
    Nếu không phải vì A là người có tính cố chấp mạnh. B có thể thay đổi cách thể hiện suy nghĩ của mình cho A biết như mình thích cái gì, mình thích như thế nào, cái gì mình không thích,... gọi là biểu lộ gián tiếp đó.


    Tre xanh Việt Nam


  6. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em khôngöôøi hề nuối tiếc.
    Nếu bạn cảm thấy như thế thì chắchẳn là chưa biết chút gì về tình yêu cả. Bằng ngược lại thì..... chính là nó đó.
    Cheris...ty
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ tình yêu của box mình dạo này phát triển ra phết nhỉ??? Hình như lâu quá rồi không nói chuyện tình yêu vì..đâu có tình yêu mà nói..hic..hic...
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Em sao thế hitori_vodanh...? Muốn viết thì cứ viết co hết ý đi em...Ngưng lại giữa chừng lỡ mắc nghẹn thì sao? (^_^)
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là B bây giờ đang phân vân là không biết có nên yêu A hay không vì A đã làm quá nhiều việc cho B mất rồi....B bây giờ cũng cảm thấy mình hơi rung rinh một chút...nhưng chưa xác định....vì cứ đối mặt A thì B lại cảm thấy khó chịu vì những cử chỉ của A sắp sửa bộc lộ ra....ngay cả nói chuyện điện thoại B cũng chẳng thích nữa....B đang mâu thuẫn vì A chẳng bao giờ muốn làm bạn với B cả...mà cứ thích tiến tới một tình cảm khác....fải làm sao đây...tình cảm nhiều lúc fức tạp quá!
    To Hit:sao đa cảm thế hả quân sư???hôm qua đọc bài tâm sự hôm nay đọc thơ của quân sư mà cũng thấy ngây ngất ghớm!
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc!! nuốt không trôi thì đành.... phun ra vậy
    Chán quá!! Có nhiều lúc mình cũng điên điên... một người từng bị thương thì cho dù đã chữa lành vẫn trái gió trở trời là tái phát ấy mà... Vết thương cũ cũng sắp lành rồi...
    trong Tác dăng có câu: Vết thương do tình cảm gây ra thì chỉ có thể chữa lành bằng tình cảm của một người con gái... hay không??
    to cbhn: mấy cái gì tớ viết là phải suỵt cho tớ nhá... đừng có đi quảng cáo đấy!! không là tớ không vào đây nữa đâu.
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này