1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội trong tâm tưởng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeuanhdiep, 15/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Có thể không hoàn toàn giống, nhưng đã chắc gì là "không" hoặc "chưa bao giờ" rơi vào tình cảnh tương tự. Tất cả là do mình thôi bạn ạ. Lý thuyết là thế, dễ như nói, thực tế thế nào, tất cả do mình.
    Bệnh tâm tưởng vốn xuất phát từ mình, thì chỉ mình mới chữa đc mà thôi.
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    hem bit, mình sẽ lấy ng mình yêu
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    1 đêm nghĩ tới mấy e thì có gọi là phản bội hem:D
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    khôngmà gọi là đa tình ấy
    hi hi
    nhưng mà nghĩ tớ nhiều em còn hơn nghĩ tới 1 em, thế mới nguy hiểm
  5. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kho quen lam .minh la nguoi luon hanh dong theo ly tri,minh ton trong gia tri ban than, it dat nang chuyen tinh cam .Nhung 1 khi no da den voi minh roi nhu 1 con bao ko do duoc .suyt nua guc nga.......
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :) chien j đây
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, gia đình rồi bạn sẽ thêm yêu tổ ấm nhỏ của mình, vẫn biết rằng chuyện tình cảm nhiều lúc phước tạp, khi trái tim luôn muốn can thiệp vào lí trí, nhưng bạn đã chọn người đàn ông của mình là người đã kết hôn và đầu ấp vai kề với bạn, cùng bạn san sẻ buồn vui trong cuộc sống, nửa đêm bạn ho một tiếng anh ấy có thể ngay lập tức đặt tay lên trán xem bạn có bị cảm không, ... tất cả những điều từ vụn vặt nhất hay to lớn nhất trong cuộc sống bạn luôn có người chồng thương yêu kề bên. Bạn không nên cứ hoài tư tưởng đến tình cũ để rồi một ngày sẽ làm tổn thương tổ ấm của bạn, khi đó tổ ấm của bạn sẽ biến thành tổ lạnh nếu bạn quên giữ lữa.... hãy nghiêm túc với bản thân, với chính suy nghĩ của mình.... Một số việc trong quá khứ chỉ là cái để ta hoài niệm chứ không có giá trị trong hiện tại và tương lai.
    Chúc bạn luôn là người mẹ, ngừoi bạn tốt của con mình .... là người bạn, người tình, người vợ tốt nhất của chồng bạn chứ không phải của bất kỳ một người đàn ông nào khác.
    Chúc gia đình hạnh phúc!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hờ, tình yêu bao la.....
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đúng ra là chả có ty của e nào mới phải nghĩ tới nhiều e :------------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :D..oài,sao nghĩ tới 1 e lại nguy hiểm bác
  9. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nói cái này có lẽ chủ top sẽ ghét mình nên sorry trước. Mình rất ghét các thể loại ngoại tình cho dù trong tư tưởng (mình chưa có gia đình biết đâu khi khác suy nghĩ sẽ khác). Vì một khi đã cam kết với một người nào đó, cho dù bạn không yêu người ta nhiều bằng người cũ nhưng cam cam kết là cam kết, nếu giả sử người kia trong suy nghĩ cũng như vậy, bạn biết thì có đau lòng không? Mình chọn 1 con đường thì chỉ nên đi tới thôi, cứ vương vấn làm khổ mình rồi khổ những người bên cạnh mình, khổ nhất là sống bên cạnh 1 người mình hết lòng yêu thương mà người ta lại không hề yêu thương mình. Cái này không công bằng cho người kia, không một chút nào.

    Tình cảm do con tim dẫn lối CHẲNG qua là một cách nói kiểu vớt vát thôi, nhắm mắt đưa chân, mình nghĩ nên vượt qua, bỏ lại mọi thứ không phải là của mình ở phía sau đi, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Sau này khi bạn toàn tâm toàn ý với gd thì sẽ thấy thơi kỳ lung lay tư tưởng này chỉ là thoáng qua, một phút bồng bột hoặc 1 chốc chạnh lòng nào đó. Hãy trân trọng những điều bạn đang có, coi như không đến được với người cũ đã là 1 sai lầm của bạn, Không nên để mất đi người hiện tại trở thành sai lầm lớn nhất của đời bạn.
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng giống bạn chủ topic. Đã có gia đình rồi mà đôi khi vẫn nhớ da diết về người cũ :(

Chia sẻ trang này