1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về 1 nội dung 1 tích truyện và 1 bài hát

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi psychopath, 15/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cả hai bác ấy đều là người tài, câu chuyện ấy ý còn chê bác Hoa Hâm vẫn còn tham tiền tài danh vọng còn khen bác kia thoát tục.
    Chả liên quan đến quân tử hay giả quân tử gì cả ạ
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Theo Nho giáo của Khổng, Mạnh, người đạt được nhân, lễ ở bậc cao thì là thánh nhân ở đời hiếm thấy, đạt được bậc thấp thì là quân tử có thể tìm thấy ở đời. Câu chuyện trên chả liên quan gì, Quản Ninh, Hoa Hâm và Khằng Nụng đều từ một chỗ mà ra nên không thể luận xem ai là quân tử, ai là giả quân tử được.
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Chân quân tử nghĩa là từ suy nghĩ đến hành động đều nhất quán!
    nguy Quân tử nghĩa là bên ngoài chỉ hành động như người quân tử . Nhưng lòng dạ thì lại là kẻ tiểu nhân.

    Tích truyện trên miêu tả Hoa Hâm là ngươì khi thấy cục vàng đã nhặt lên, chứng tỏ lúc đó lòng tham đã nảy sinh nhưng vẫn đắn đo so sánh lợi hại thiệt hơn. Trong lòng gian trá mà ngoài thì vẫn hành động vứt vàng đi như không hề tham thì gọi là nguy Quân tử.

    Quan ninh thấy vàng mà coi đó như cục đất không thèm nhặt lên. nghĩa là lòng dạ và hành động đều nhất quán nên được coi là chân quân tử.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Mình không thích kết luận của bạn nhưng lại rất thích cách giải thích của bạn [r2)]

Chia sẻ trang này