1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước lang thang trong BK, thấy một tên khoa giao thông chơi nguyên cái quần lửng dzô tiết lịch sử Đảng, ngứa mắt ko chịu đc, mà chả dám hó hé gì. Mới lại, SVBK mình hình như khoái thời trang rách rưới thì phải, nhất là mí anh SV, quần jean toàn ránh đầu gối
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Chết men, bạn meoconsg này bắt bài dân BK nhà ta hơi nhiều rồi. Chắc chắn cũng dày dạn kinh nghiệm chiến trường với mấy anh BK đây, theo đánh giá chủ quan của Jeno thì cũng phải "bẻ cổ" được 3 anh BK là ít!
    Nhưng đánh giá chung thì có thể như vậy được. Tức khoảng 90% lý thuyết của bạn là đúng. Còn thì vẫn có những người cố tình tạo một bề ngoài khác với bản thân. Tức nhiều người chưa thành đạt nhưng cũng tỏ ra thành đạt, nhiều tên rất nhà quê nhưng cũng hiphop. Trào lưu này có vẻ không hay vì khi chạy theo trang phục, các yếu tố về học tập, vui chơi, thể thao sẽ bị ràng buộc. Chẳng hạn thường Jeno lúc trước đi học về có bước qua sân bóng chuyền, bữa nào có độ thì chơi luôn. Giả như bi giờ chơi cái mode hiphop thì có khi có độ sao mà chơi đây.
    Nhưng phải công nhận một điều, do trường tỉ lệ nam quá đông (mặc dù đang được cải thiện) nên tình hình ăn mặc vẫn giản dị quá, đôi khi thiếu tự tin khi giao tiếp với chị em các trường khác. Từ đó dẫn tới thiệt thòi lớn. Jeno thấy rất, rất nhiều anh chàng BK chỉ vì mỗi tội không biết ăn mặc mà bỏ lỡ bao cơ hội làm quen hoặc tạo sự chú ý của bạn gái trường khác. Trong khi đó thì những anh chàng đó thường thuộc loại "hàng hiếm" sau 5-7 năm!
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn jeno vì lời đề cao cho meocon như thế. Nhưng meo thì không dám bẻ cổ anh nào hết vì không khéo mấy anh BK lại bẻ cổ lại thì tiêu. Cũng chỉ vì meocon gắn bó với Bk đã lâu, có mối quan hệ tốt với bạn nam SV nên ít ra cũng phải hiểu đưọc họ là ai. (Đừng hiểu lầm nghen, vì là SV BK mà không chơi với con trai thì chẳng biết chơi với ai nữa)
    Không ở đâu là tuyệt đối tốt đẹp cả, người ta chỉ nhìn nhận, đánh giá qua cái đa số thôi. Và "cái đa số" của BK lại rất tốt. Mình không bao giờ hối tiếc là đã chọn BK để gắn bó đâu và các BKers luôn là number one....
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Jeno nói, đôi khi giản dị quá làm cho các bạn thiếu tự tin khi giao tiếp, nhất là đối với phái nự Nhưng còn tùy thuộc vào quan điểm và cách nhìn nhận của đối phương nữa chứ. Mình thì thấy nam BK có nhiều ưu điểm dễ thu hút phái nữ hơn là bộ đồ khoác trên người đấy.
  5. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều ưu điểm nhưng không hẳn là bao giờ cũng có cơ hội để thể hiện điều đó trước mặt người khác đâu chị ạ.
    Ví dụ, khi gặp một người ăn mặc quá nhếch nhác, xềnh xoàng thì chưa cần biết anh ta có nhiều ưu điểm gì gì đó, cái ấn tượng đầu tiên là đã không mấy tốt đẹp rồi. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nó có thể quyết định rằng mình sẽ tiếp chuyện với anh ta hay không . Trong trường hợp bản thân em, giả sử khi gặp một người như thế, em thường rất hiếm khi nói chuyện hoặc nếu nói thì nói bâng quơ vài câu rồi thui . Vậy thử hỏi, ưu điểm của anh ta sẽ thể hiện vào lúc nào ?!
    Hoặc, ví dụ khác, anh ta có nhiều ưu điểm thật ^^ nhưng em chưa tận mắt thấy và chỉ nghe bạn bè kể thui ----> háo hức nhưng đến khi gặp, cái đập vào mắt là chao ôi sao mà ăn mặc quái dị thế không biết ?!! tự dưng cái háo hức ban đầu bay đi một nửa , chả còn nhớ những lời ca ngợi, tâng bốc gì gì nữa .
    Ăn mặc giản dị nhưng không có nghĩa là xềnh xoàng .Có câu ''tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhưng có lẽ ở thời nay, muốn được người ta xem trọng thì không chỉ gỗ mà nước sơn cũng phải tốt luôn vì hàng hoá bi giờ phong phú lém
  6. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài người, ngẫm thân mình, mặc sơmi trắng thì quá thư sinh, khoác áo thun mới sực nhớ mình thừa mỡ. Chơi đồ Hiphop thì ... nhìn như con heo con .
    Nghĩ lại từ khi làm sinh viên, tự nhiên ăn mặc lếch thếch, dép lệch xệch, áo bỏ ngoài , quần bạc từ đầu gối, ống quần rách te tua. Vậy mà hôm qua trường Nhân Văn, mí em bên đó nhìn mình ... si mê. (tôi cận nặng lắm đó)
    Nói chung tôi thích những ăn mặc lịch sự, chững chạc, Tôi cũng thích như vậy. Nhưng bản thân mình cũng chẳng chững chạc gì, thôi đợi chừng nào chững chạc thì ăn mạc chững chạc, chứ chững chạc bề ngoài mà bên trong không chững chạc thì cũng không được chững chạc. ( Nói thật ra là tiền mua giầy không có)
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhếch nhác, lôi thôi quá cũng gây ấn tượng không tốt cho người đối diện trong lần gặp đầu tiên rồi. Chỉ cần sạch sẽ, tươm tất là được. Bộ quần áo không làm nên thầy tu nhưng không có nghĩa là không mặc gì cả. ; )
    Và cũng một phần VN mình vẫn xem trọng môi trường giáo dục nên thầy trò đều phải cố gắng một chút để nhìn cho lịch sự hơn. Đã có giáo viên BK bị nhắc nhở vì khi lên lớp mặc váy hơi ngắn, áo khoác không gài nút hay mặc quần jean rồi đấy. Còn SV thì nhiều quá nên đôi khi cũng khó mà thay đổi được. Thú thật, ngày đầu tiên gặp ông thầy của mình bên này, shock dễ sợ. Ông chơi một cái quần jean và áo thun nhăn nheo không thể tả được. Lên office thì thấy thằng ngồi chung phòng chơi nguyên cái quần short đi làm, cũng chẳng sao. Office kế bên thì có một thằng nhuộm tóc màu đỏ chói. No problem!
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trời OS-King có cần phải làm em-be cười dữ vậy ko . Theo em-be thì chỉ cần sạch sẽ, giản dị, vào mấy dịp trang trọng chút thì đóng thùng giùm, vậy là lịch sự rồi. Lịch sự đâu có nghĩa là giày này áo nọ đâu
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó OS_King, Jeno nếu chỉ là lịch sự thì quần áo sạch (chăm giặt), thẳng thớm (chăm ủi) là đạt trên yêu cầu rồi!
    (Nhưng chắc ý kiến Jeno con trai sẽ không có giá trị bằng ý kiến các bạn nữ. )
  10. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ ý kiến của anh Jeno đúng đấy chứ . Chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ đã là rất tốt rồi , như vậy để người khác nhận ra rằng mình là dân trí thức chứ không phải mấy tên đầu đường xó chợ
    Trong một giảng đường đại học, áo sơ mi giản dị( bỏ ngoài cũng được), quần tây thẳng thớm, sandal dĩ nhiên là sẽ được cảm tình hơn là áo thun nhăn nheo, quần jean bạc phếch rồi .
    Không cần cầu kì, sang trọng, chỉ cần ăn mặc đúng lúc, đúng chỗ thôi .
    chuyện anh gì bảo là ăn mặc xềnh xoàng, dép lẹp xẹp vv... mà vào nhân văn dược mấy "em" bên ấy mê tít thì chắc phải đi xem lại mấy "em" này có bị làm sao không

Chia sẻ trang này