1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK nghĩ gì về cuộc sống?? - Dan ong thoi nay -trang 6

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nói đến ăn mặt nhớ lại hồi năm 1 năm 2 ,lúc nào cũng bỏ áo vào quần,mang giầy tây,lịch sự bà cố luôn,lịch sự đến nỗi mà con bồ nó bỏ luôn.Qua tới năm 3 đi học lại hơi bị nhiều mấy bữa đầu còn ăn mặt lịch sự,dần dần ko dzám mặt lịch sự nữa,tại vì học lại mà,học chung với tụi nhỏ chường cái mặt ra là thấy quê rồi mà còn làm nỗi nữa thì thôi chứ còn mặt mũi nào đi vào trường,dần dần bỏ cái thói ăn mặt lịch sự,vì mình càng ít nỗi thì càng ít người biết mình,có đọc điểm lến có thấp thì cũng chẳng biết đó là thằng nào>>đỡ quê.Tới năm tư là coi như bỏ hẳn vì nhìn chung trong lớp cũng chả có girl nào cần gì phải lịch sự,mà lịch sự quá trở nên nỗi tiếng mà nỗi tiếng mà kèm theo tai tiếng rớt lia chia thì thôi thà iên phận không ai biết đến mình.
  2. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Giahy nói công nhận là đúng thật. Hơn nữa là bài vở nhiều làm chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm tới bề ngoài. Mà theo tui thì chẳng thà như vậy còn hơn là nam SV trường Kiến Trúc, ăn mặc lịch sự khỏi chê nhưng mà mỗi tội...hôi (vì không tắm ).
  3. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra mình cũng còn lịch sự.
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về cuộc sống... Tự nhiên sau khi ngồi nói chuyện với bạn lại nhớ tới chuyện mình đã nghĩ bao lần nhưng chưa dứt khoát được. Nhưng đành để đó vậy, lúc này có nghĩ gì cũng không giải quyết được.
    Ra trường rồi, đứa nào cũng đang ấp ủ một mong muốn về gia đình. Mình không chung ý nghĩ nên có lẽ không hiểu được bọn chúng. Có lẽ vài năm nữa khi mọi chuyện ổn định mình cũng có thể sẽ nghĩ như chúng, còn nhiều thứ để lo hơn! Ôi cuộc sống, luôn thay đổi. Nó làm mình cảm thấy mình vẫn tồn tại.
    Cuộc sống thật tươi đẹp khi có nhiều bạn tốt. Những người bạn mình có bây giờ ai cũng tốt. Hy vọng sẽ giữ được những tình bạn đó. Đôi lúc cảm thấy nếu không có bạn để chia sẻ những gì đang xảy ra, cuộc sống của mình sẽ ra sao?!

Chia sẻ trang này