1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn cố vấn dùm mình trong thời điểm này ( bài viết hơi dài )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MemberXYZ, 16/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thất bại chắc ,- khi BẠN KHOE GIÀU và cô ấy ham -> dc xác 0 hồn ->uổng đời chủ tp - 1 ng chồng tốt nhiều mặt ( bỏ cỏ đi nhé ,hư quá !!!)
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tớ xin góp ý với bạn vài điều như sau:
    Bạn nên học cách bày tỏ thái độ qua hành động, con gái rất cảm động trước những hành động như thế
    VD: Bạn cảm thấy cô ấy hinh như bị mưa mệt, bạn có thể nhìn với ánh mắt quan tâm lo lắng.
    Bạn nên bí mật quan tâm đến cô ấy, quan tâm làm sao chỉ cô ấy biết, làm sao để cô ấy hiểu với bạn, cô ấy là số 1.
    Bạn không nên cho người khác biết chuyện của bạn, vì nếu chẳng may sự việc lộ ra cô ấy sẽ rất ngại
    Thời điểm bạn hỏi tên và số điện thoại chưa hợp lý, khi người ta mệt bạn chỉ nên hỏi han sức khỏe, thấy người ta thích nói chuyện thì mở máy, không thì thôi.
    Bạn không nên nt cho cô ấy vì thực ra bạn với cô ấy chưa thân thiết, bạn chỉ nên quan tâm cô ấy 1 cách kín đáo ở lớp học
    Bạn không nên bắt chuyện khi cô ấy ra về, nhất là trong trường hợp cô ấy muốn đi nhanh (tức đang vội hoặc không muốn bắt chuyện với ai hoặc ngại bạn trai nhìn thấy)
    Sau khi cô ấy đã không trả lời tin nhắn của bạn, bạn không nên tiếp tục nhắn tin nữa. Đáng lẽ bạn phải lơ cô ấy đi 1 chút, để cho cô ấy hiểu rằng bạn cũng không phải vồ vập quá.

    Cuối cùng không hiếu sao, tớ cứ nghĩ đây sẽ là một chuyện tình đẹp.
  3. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @luckymanTHNC Cho đến lúc này thì mọi thứ đã dường như đang đi vào bóng tối rồi bạn tôi ơi.

    Mình gọi điện cho cô ấy lúc chiều thứ hai, mình mạnh miệng hẹn hôm nào rãnh sẽ đi uống cà phê, cô ấy ngập ngừng một tiếng "ừa, bửa đó không đi được, vì trời mưa.

    Đến tối thứ 5 mình nhắn tin cho cô ấy nội dung như sau: "Hôm nay em có đi học anh văn không ?" cô ấy trả lời tin nhắn lần đầu tiên sau 4 tin mình đã gửi chỉ đơn giản một từ "co." (nguyên văn kể cả dấu chấm), mình ngập ngừng một lúc rồi nhắn một tin nhắn mà nghĩ lại mình cũng thật là đau lòng "Bửa nay bạn em vẫn đưa đón em phải không, mà em thường đi học mấy giờ mới về". Cô ấy không trả lời.

    Ngay cả bài hát "Hai chuyến tàu đêm" mình viết trên tường facebook của cô ấy, cũng không bình luận một lời, không một phản ứng gì cả, cái này mình không hi vọng lắm, chỉ đơn giản thích thì viết thôi.

    Sau tin nhắn đó, mấy thằng bạn mình trách mình đã quá bất cẩn, bây giờ chỉ còn cách lơ đi mà thôi, mình biết ngày 2 ngày 3 tháng 9 cô ấy chắc chắn đi chơi với bạn bè, mình không gọi điện thoại cho cô ấy, đến hôm nay lúc 11 giờ, mình gọi cho cô ấy để hẹn đi uống nước vào lúc tối, được hay không cũng không quan trọng, cô ấy không bắt máy, nỗi lòng man mác một bầu suy tư, cô ấy đã mệt mỏi vì sự làm phiền ? thằng bạn mình bảo, cô ấy không bắt máy vì cô ấy không muốn nghe mình nói gì nữa, cô ấy không muốn nói lời cay đắng với mình.

    Cỏ ưu tư đốt cả tuần nay cũng đã nhiều, ngồi với đám bạn mà khói thuốc phiền muộn bay ngợp cả bầu không khí, hết điếu này mình lại châm điếu nữa, chẳng bao nhiêu là đủ để vơi sầu, bạn bè khuyên mình nên từ bỏ đi vì tình hình bây giờ đã quá khó khăn rồi, vào lúc mình viết ra những dòng này, là tâm trạng mình đang rối bời với bài hát "Mưa đêm tỉnh nhỏ" cứ day dứt trong tim, buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời ...

    Tối nay lại tụ tập bạn bè lên sân thượng nhà mình để đốt tiếp cỏ ưu tư, vào giờ lúc này bất kì cô gái nào cũng không thể làm mình vơi đi được nỗi buồn, chẳng biết bao giờ mới đến được ngày vui ..

    Thứ hai ngày 5/9 mình đi học lại, mình không biết bước đi tiếp theo phải làm gì, mình im lặng không tiếp xúc với cô ấy hay tiếp xúc hạn chế tối đa, chỉ có hai cách này mình nghĩ là phù hợp nhất trong lúc này, mình và cô ấy bắt đầu học khác lớp rồi, ôi mối tình mình không đẹp và hạnh phúc được như của bạn HBO rồi.

    Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi ... tình yêu của tôi ơi, bao giờ mới đến, cuộc đời sao mà buồn quá, chẳng lẻ mình phải đầu hàng cuộc đời ở tuổi 25 ./.
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đánh dấu phát. Comment sau.
  5. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    nhạt toèn toẹt
    đàn ông ko chym à =))
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đệch, chủ thớt tự kỷ cmnr. Chỉ giỏi tưởng tượng rồng rắn. Đặt ngược vị trí chú là con bé kia, tự dưng có thằng cho mượn vở, nói dăm ba câu, nhắn vài cái tin, mà nó ấn tượng thì thiên hạ đại loạn.
    yêu màu tím,sống nội tâm,hay khóc thầm là đây =)). Close thớt đi, ko là ăn gạch đấy.
  7. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Đến tối thứ 5 mình nhắn tin cho cô ấy nội dung như sau: "Hôm nay em có đi học anh văn không ?" cô ấy trả lời tin nhắn lần đầu tiên sau 4 tin mình đã gửi chỉ đơn giản một từ "co."


    đây là một bước tiến của bạn, đáng lẽ bạn phải phát triển tiếp lên đằng này bạn lại buông 1 câu rất chuối "Bửa nay bạn em vẫn đưa đón em phải không, mà em thường đi học mấy giờ mới về". Bạn nhắn như này thì dù cô ấy có thích bạn thì cũng không biết trả lời thế nào, thêm nữa bạn đang đặt 1 áp lực nên cô ấy, đáng lẽ bạn phải nhắn 1 tin gì đó vui vui, hoặc khen cô ấy.

    Ngay cả bài hát "Hai chuyến tàu đêm" mình viết trên tường facebook của cô ấy, cũng không bình luận một lời, không một phản ứng gì cả, cái này mình không hi vọng lắm, chỉ đơn giản thích thì viết thôi.


    Lại 1 sai lầm nữa của bạn, bạn đặt mình vào vị trí của cô ý, bạn sẽ nghĩ gì, thứ nhất người yêu của cô ấy sẽ nhìn thấy và vặn vẹo cô ấy, khiến cô ấy khó chịu, thứ hai nếu cô ấy muốn comment thì cũng không thể được vì như vậy thì lại mang tiếng “lẳng lơ”

    Nhưng mà không sao, đến 5/9 bạn cứ bình thường, đừng nhìn cô ấy nữa, bạn cứ làm như vậy 1, 2 ngày rồi nhắn tin lại đại loại 1 câu “Hi, em khoe ko”. Mục đích của việc này là khiến cô ấy tò mò không biết anh ý thế nào mà mấy hôm nay không quan tâm gì đến mình, đến khi nhận được tin nhắn sẽ rất vui, mình đoán là cô ấy sẽ reply.


  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    cái này giống như hồi mình 11 tán chị 12 nhưng không giống bạn mình tận dụng khá tốt cơ hội của mình.
    bạn có rất nhiều cơ hội để có thể biết được tình cảm của gái thế nào

    Sai lầm của bạn gồm:
    Nhắn tin và yahoo vào đêm khuya;
    Chỉ biết yêu đơn phương mà không hành động khi có cơ hội (được trao rất nhiều);
    Thọc mạch vào đời tư của cáo (gây dị ứng): hỏi han về sức khỏe, ốm đau đi làm v.v
    huyễn hoặc và tự sự /(tự xướng), hướng nội và không tự tin;
    Rình mò suy diễn linh tinh (nó có gì kệ con mệ nó, việc chú cứ làm. vidu: hôm nó về sớm, đứng 10 phút chờ thằng số 1 thì chú đưa nó về sách vở bảo thằng D anh T thu vén sách vở cho có phải 1 mũi tên trúng 2 đích: loại được 2 tình địch ở lớp và cho gái biết chú thế nào nhưng phải tỏ ra khách quan hư tình cờ như chú phi xe qua gái thì rồi bảo đưa về nó không về thì cũng không sao, thản nhiên lượn về. thế mà chú chỉ biết dòm ngó;

    LÀM GÌ:
    1. tuyệt đối không nhắn tin, yahoo vào đêm khuya trừ khi gái chủ động dưới bất kỳ hình thức nào (em buồn, hỏi bài tập, em tự tử..)
    2. Phải chủ động tiếp xúc: đến lớp chém gió xíu, zải lao đi trà đá, ăn nhẹ...(bình đẳng hôm gái trả tiền hôm mình trả tiền và có nên dủ thêm anh T thằng D đi cùng... nếu 2 tên này mà có ý còn biết lên đây hóng hớt chứ cứ như chú xuy đoán lung tung) sau khi đã thân thân mới phá cách như hết giờ học dủ đi ăn rồi đường ai lấy đi, cafe với bạn của chú v.v
    3. luôn luôn chủ động


    nguyên tắc: làm 1 người bạn.


    viết dài quá cậu cố đọc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mối của chú cứ hành động suy nghĩ của cậu


    vì cậu quá cẩn trọng nên nghĩ được gì hành động theo đó
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    mấy tay quản trị này chả thông báo vì sao bị ẩn danh

    Nói với chú bỏ ngay việc nhắn tin cho gái đi, rất dại và hỏng việc
    Cậu nghĩ gì cứ làm vậy nhưng tuyệt đối không nhắn tin, gửi lời nhắn, bắn tin hoặc đại loại như vậy.
    Cậu cứ thẳng thắn hành xử
  10. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chủ top thấy chưa, a e trong cốc ném đá là đúng rồi. Mấy thứ sến siểng chẳng ăn nhằm gì đâu :)), cưa gái hay gì cũng phải có 1 lộ trình nhất định và ứng biến theo thời cuộc.

Chia sẻ trang này