1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi phim Ngôi Nha` nhỏ trên Thảo Nguyên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 18/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Híc, nghe các bác kể lại những bộ phim đấy làm em nhớ một thời tuổi thơ. Cứ mỗi khi tới giờ chiếu phim là lại lũ lượt kéo nhau qua nhà hàng xóm xem. Cả xóm có khi có mỗi 1 nhà có ti vi. Cái tivi đen trắng, mờ câm, nhỏ xíu zậy mà chen chúc dzô xem, thấy hp ko thể tả. Giờ ko thể tìm lại cái cảm xúc đó nữa roài :(. Em cũng rất thích phim ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, tính nhân văn rất cao.
    Em đọc quyển trở lại eden roài mà chưa xem phim. Đọc truyện thấy xúc động cực kỳ :)
  2. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất hình ảnh người bố trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Đúng là người bố hoàn hảo (trừ mỗi khoản giàu)
    Diễn viên đóng nhân vật này hình như bị chết vì ung thư (Báo Hoa học trò hồi đó đưa tin)


    Bọn Tây thích thật, chúng nó luôn dựng phim về gia đình hạnh phúc, phim đó luôn ăn khách và luôn là kiểu mẫu. Chả bù cho mấy phim Châu Á cứ nói về gia đình là trục trặc: vợ ngoại tình, chồng cặp bồ, con ngoài giá thú, người trong nhà thù ghét nhau,...
  3. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé hả, mình thích nhất là thứ 6 vì
    - thứ 6 là sắp đến thứ 7 học ít hơn ngày thường vì có tiết sinhhoạt cuối tuần, và được nghỉ chủ nhật
    - thứ 6 là có báo thiếu niên tiền phong số mới
    - thứ 6 là có truyên 7 viên ngọc rồng phát hành vào buổi sáng
    - thứ 6 là có thuỷ thủ mặt trăng chiếu vào buổi chiều.
    .....
    Hồi đó sao mình mê thuỷ thuỷ mặt trăng lắm, thích nhất là đoạn biến hình

  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này lại thấy nhớ cái thời bé tí ti, tối tối vác ghế đi xem nhờ TV nhà hàng xóm quá :((

    nhưng mà ko nhớ nổi ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nội dung như thế nào nữa

    những năm 90 còn có phim Khát vọng về thời kỳ cách mạng Văn hoá Trung Quốc, cũng chẳng nhớ một tý nào về nội dung của nó nữa, nhưng lời bản nhạc thì giờ vẫn thấy ám ảnh

    chả biết có bạn nào ở đây giống tớ ko

    http://www.youtube.com/watch?v=m1KRzJSBEio&feature=player_embedded
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    phim này mình xem hình như hồi năm 97 hay sao đấy. Sau phim cuối cùng ông bố đóng là phim đường tới thiên đường, kể về ông thiên sứ và 1 ông bạn đi khắp nơi khuyên mọi người làm điều tốt. Ông bạn cũng đóng phim ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên vai bác Edwood.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bản tính ng châu Á nhỏ nhen hơn mà.

    Chị em của Lo Lem chỉ phá áo đẹp với cấm không cho Lọ Lem đi dự hội, còn mẹ con Cám giết chết cá Bống, giết chết Tấm mấy lần. Lọ Lem sau này chỉ cạch mặt không thèm nhận mặt bà mẹ kế và 2 cô em, còn Tấm thì giết Cám rồi dụ mẹ Cám ăn thịt con kia mà.

    Phép tắc châu Á dạy phải điềm tĩnh, nín nhịn, nên nó thể hiện ra bằng cái mưu sâu, kế hiểm, còn dân Tây nó bực nó quát nó chửi nó đóng cửa cái rầm bỏ nhà đi, rồi nó lại quay về ôm hôn thắm thiết, bỏ qua chuyện cũ.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tính đàn bà nó nhỏ nhen hơn đàn ông, anh Thạch Sanh bị Lý Thông chơi sát ván, cướp công, hại không biêt bao lần. thế mà sau này anh Thạch Sanh vẫn tha cho mẹ con Lý Thông về quê cũ làm ăn, ở đời hiếm thằng làm được thế
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    mình cũng ko hiểu sao người ta thường bảo là "hiền như cô Tấm".....nghĩ đến Tấm còn thấy khiếp đảm hơn, thủ đoạn tàn ác hơn mẹ con cám rất nhiều lần: dội nước sôi giết chết cám rồi đem làm mắm cho mẹ cám ăn.....truyện cổ tích cho trẻ con gì mà rởn hết cả da gà....độc ác máu lạnh ít ai bằng...
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Thế mà có bài thơ:
    "Cô giáo em hiền như cô Tấm
    ....."

    Hài![r2)]
  10. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    "Giọng cô đầm ấm nước cô tràn trề"
    [r2)]

Chia sẻ trang này