1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn gái khi đã có người yêu rồi có dễ để ý (hoặc thích ) thêm thằng nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kojizo, 19/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi như trên ah
  2. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ớ , có chứ bác..thích thì có thích , giới nào chả có những giờ say nắng mà ... Khi ngưòi yêu bác không quant âm tới bác, thằng bên cạnh nó lại quan tâm tới bác nhiều hơn nó thể hiện ra là nó thích bác rất nhiều và yêu nhiều lắm , thì ai chả say nắng. Có điều Ngừoi con gái khôn ngoan là ngừoi chỉ thích thôi chứ không yêu. :))
  3. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    bảo sao nguyên nhân chia ly của đa số vụ là do con gái thay đổi trước :D

    mình thì rảnh lúc nào là nghĩ đến bạn gái, có nhìn đứa nào thì cũng chỉ nghĩ nếu f*** chắc là sướng thôi...
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    không đồng ý với chủ thớt cái dòng đỏ ấy nhá [-X
  5. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một khi tình yêu đã nhạt thì điều đó là tất yếu
  6. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    là con gái...mình không thế :D
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ai trong đời cũng sẽ ngoại tình, bất kể đàn ông, đàn bà, ngoan hiền hay hư hỏng... Quan trọng là người ta ngoại tình thế nào kìa? Có một cái gọi là "ngoại tình trong tư tưởng" đó. Bị "ám ảnh" nhiều về 1 người không phải là người yêu/vợ/chồng của mình. Chỉ là cái cảm giác ấy chợt đến chợt đi và qua nhanh, rất nhanh hoặc nhanh bình thường, có khi lại "lâu lâu" vì bị say nắng đúng cái giai đoạn chuyện tình cảm đang rạn vỡ, hoặc đang làm người ta thấy "ngán ngấy".
    Con gái thì hay bị cái bệnh "ngưỡng mộ". Nên thích người ta vì cái cách người ta làm việc nhiệt tình, hoặc vì người ta là một "anh hùng hảo hớn", hoặc chỉ đơn giản vì người ta là một người đàn ông rất tâm lý... thì cũng bình thường thôi mà.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì ko dễ, nhưng ko phải là ko có khả năng. Nhưng thường thì nếu có, mình cũng chỉ thích kiểu hơi quý quý, mến mến, nhẹ nhàng thôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Còn con gái mà bỏ ng` yêu để theo anh mới thì lý do cũng 1 phần là vì mối quan hệ cũ vốn đã có vấn đề nào đó rồi (đã không còn yêu như trước, có nhiều điều không hài lòng về người yêu, bất đồng quan điểm/ko hợp nhau,...).
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đọc tiêu đề topic này làm mình nhớ lại 1 chuyện ...


    Cách đây gần 4 năm, khi mình còn đi học thêm tiếng Anh C ở trung tâm, mình học 1 cô giáo khá trẻ, rất xinh, tầm 24, 25. Cô sống và làm việc ở Hà Nội, còn người yêu cô làm việc ở thành phố HCM, tần suất gặp mặt không cao, theo lời cô kể là 1 tháng/ 1 lần.

    Trong lớp có 1 anh già nói tiếng Anh rất siêu nhưng vẫn đi học thêm tiếng Anh :)). Anh ta tầm 29 tuổi. Nghe lời tám chuyện của cô với bọn con gái trước giờ học khi anh già kia chưa đến lớp thì anh này đến đây để tìm vợ chứ học hành giề ... Rồi cô còn nhận xét anh ta tuy già nhưng tính tình rất trẻ, người yêu cô thì ở xa, con gái có thì ... bla bla, một loạt các ví dụ cô biết về những người xinh đẹp giỏi giang nhưng vì kén quá nên quá lứa lỡ thì và vân vân. Xong kết luận của cô là câu: "Mình phải lo cho mình đầu tiên". Và cô dặn khéo lũ học trò của cô là đừng có kể với anh già kia cô nói về anh kia như thế.

    Trong giờ học, những giờ mà anh già kia đi học thì tớ thấy cô cư xử với anh già kia rất dễ thương, và với các học sinh khác rất đáng yêu, khá là khác cách nói chuyện của cô những giờ anh già kia không đi học ... Nói chung là tớ cũng lờ mờ cảm thấy có vẻ như cô đang tăm tia anh già.

    Câu chuyện kết thúc khi anh kia không đi học nữa có lẽ vì "Busy again?" theo lời cô giáo nói đùa khi hỏi lý do cho khoảng thời gian anh kia đi học buổi đực buổi cái cho đến khi nghỉ hẳn ...

    P/s về dòng in nghiêng: Sau đấy 3 năm, tớ cũng nghe câu "Mình phải lo cho mình đầu tiên" từ miệng 1 anh con trai và thực tế anh ta thích thêm người khác thật => Có người yêu rồi thì cả hai giới rất nhiều khả năng vẫn có thể thích + để ý thêm 1 người khác.
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Vẫn đề tế nhị thế này ai dám trả lời hả bác. Iem yêu đương chân thành lắm ý, chỉ mỗi bạn trai iem thôi[:D] ( iem đang ế)

Chia sẻ trang này