1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta không thuộc về nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay trời mưa dầm dề. Thấy thật buồn. Vẫn biết cái không phải thuộc về mình thì mãi mãi nó không phải của mình mà sao vẫn thấy lòng buồn đến vậy. Tự nhủ mình sẽ buồn hết đêm nay. Kể từ ngày mai, sẽ không cho phép mình nghĩ về nó nữa. Ngày mai, tất cả những điều ấy sẽ trở thành vô nghĩa đối với mình.
    blackangel87 thích bài này.
  2. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị - tác giả của những câu chuyên bao mươi hay ơi là hay, và chị- xinh đẹp :) Mưa thế này lang thang một mình ăn kem cũng vui đấy chị ạ :)
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thank em. Đừng có tâng c lên thế, bthường thoai. Hôm nào đi ăn kem k chị mời. Ai lại đi ăn 1 mình chán chết [:D]
  4. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ồ yeah \:D/ ăn kem ăn kem :x :x :x :-bd
    E nói thật là :"> sau khi đọc xong tất cả topic ba mươi của chị , e rất muốn biết nhiều hơn về chị Tot với nhiều cảm xúc đẹp như thế. :)
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã và cả những thành công nữa, nhỉ ?
    Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời; thậm chí, để có được nó ta đã phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân, đúng không ? [:D]


    Những gì đã qua rồi thì thường là khó có thể nào lấy lại được, nhỉ ? Bởi vì đó là ngày- hôm- qua! Bởi vì, như câu hát đâu đây « thời gian đã đi qua, không thể trở lại…dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ… », đúng không ?[:D]



    Ngày hôm qua có thể ta đã có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc... mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa…. Nhưng mà, bạn hãy khe khẽ hát tiếp đi nào…. « Người đã ra đi… có thể trở lại…Vết thương ngày nào… có thể liền da…(và) …Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ…. Bồi hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ….’ [:D]




    Vì sao ư ? Vì… vì chúng ta không phải là thời gian vô tình, không phải là những dòng chỉ biết trôi mải miết…. Bởi vì, « vòng tay yêu thương có thể rộng mở…Bóng mây muộn sầu…có thể cũng dần tan…. » [:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hơ. em chào chị Tot ạh, lúc nào chị off với hội độc thân bên TB TY nhé, chúc chị chủ nhật vui vẻ ạh, .
    khi ko thuộc về nhau thì cố thế nào cũng chỉ là hai con ngựa độc hành trên hai con đường khác nhau. :)
    hi vọng chi sớm tìm dc ý trung nhân :x
  7. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không thuộc về nhau nhưng để lại trong nhau nỗi đau không bao giờ lành.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Để lại vết sẹo thôi. Vết sẹo thì xấu. Nhưng vết thương sẽ lành và sẽ ko làm mình đau nữa. Nhìn vào vết sẹo, người ta sẽ nhớ lần ngã đau. Chứ nỗi đau thì không có nỗi đau nào là mãi mãi.

    Vết sẹo cũng có cái hay. Vì mỗi lần thấy nó, người ta sẽ cẩn thận và chú ý hơn, để không bị vấp ngã như vậy thêm 1 lần nữa :-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sống vui vẻ với những j mình có, cái j đến, ko mong nó cũng đến mà muốn với hi vọng cũng khó được. Thế nên cảm ơn em. Chị ko hi vọng j cả.
  9. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em và anh đều thuộc về hai gia đình nhỏ bé hạnh phúc. Vậy tại sao cuộc đời lại sắp xếp cho chúng ta những lúc hai ta chỉ ở riêng bên nhau. Con tim em sao tránh được sự loạn nhịp.
    Em đã từng yêu đơn phương anh, 1 năm, 2 năm,... một thời gian dài nữa... và bây giờ tình yêu đó đã không còn là đơn phương. Em cảm thấy rất tuyệt vời khi anh nói Anh yêu em. Đối với 1 người con gái điều gì hạnh phúc hơn khi người con trai mình thầm thương trộm nhớ ngỏ lời yêu mình. Thế nhưng khi em nhận được câu nói đó đáng buồn thay lại là lúc bên anh là vợ hiền con ngoan và em cũng vừa quyết định kết hôn. Anh nói anh sẽ ở bên em những lúc em buồn như 1 ng bạn tri kỷ, thế nhưng cải ranh giới tình yêu và tình bạn nó mong manh vô cùng nhất là với em, vì em quá yêu anh. Em lên những kế hoạch để em được có riêng anh, để vì em mà anh quên đi gia đình nhỏ bé kia. Và bây giờ em tự mãn nguyện với câu nói: Chúng ta còn phải có trách nhiệm với gia đình. Vậy là em đã có anh, em đã dành được tình yêu của anh, với anh gia đình giờ chỉ là trách nhiệm. Nhưng em vẫn mang 1 bộ mặt giả dối, luôn miệng nhắc anh phải về chăm sóc đón đưa vợ con. Ra 1 vẻ mặt không hờn ghen. Điều đó khó lắm anh biết không.
    Thời gian rảnh của em ngập tràn suy nghĩ về anh. Em lên lịch làm việc cho anh, gắn chặt thời gian 8h của anh mỗi ngày đều có em. Em giống hồ ly chưa nhỉ? chắc là rồi quá, chỉ không có sắc đẹp như nó thôi.
    Em yêu anh và em luôn trân trọng mọi phút giây anh dành cho em.
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Anh chỉ biết câm lặng dõi theo những bước chân của em trong cuộc đời bởi vì chúng ta chỉ đang song hành trên hai con đường chứ không phải 1. Anh chỉ biết câm lặng nhìn em đau khổ và cảm nhận được nỗi đau đó. Tất cả những gì anh có thể làm anh đều làm hết! Nhưng anh biết rằng giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách, khoảng cách do em tạo ra. Em không còn đủ sức để cùng anh đương đầu với số phận hay thực sự tình cảm của em dành cho anh chỉ có thế?

Chia sẻ trang này