1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để gái nguôi giận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 20/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nói chuyện chủ topic, sao bạn lại quay ra ném đá tôi? ;))

    Tùy bạn nghĩ tôi hay bạn tôi là người dư lào. Tôi ko quan tâm vì đằng nào bạn cũng là người lạ. Tất nhiên tôi phải tôn trọng bạn trai tôi, còn chuyện ko trả lời chỉ là lúc đó tôi bận và ko muốn bị phân tâm trong h làm việc. Hoặc có lúc tôi đang ở ngoài đường, nói chuyện với đối tác,...Nói chung có ti tỉ lý do. Và nếu anh ấy ko trả lời hoặc trả lời chậm thì tôi cũng tự động cho là anh đang bận. Có vậy thôi.

    Mà tôi xin nhắc lại tôi đang nói chuyện chủ topic là chính chứ ko muốn xoay về chuyện tôi. Tôi chỉ nghĩ, là một người đàn ông, các bạn nên nhường phái nữ đôi chút. Không phải nhường để ng` ta bắt nạt mình, mà là nhường kiểu ko chấp nhặt những tiểu tiết nhỏ nhặt. Chứ cứ hơi có gì không vừa lòng một chút là lại cáu kỉnh, dằn vặt người yêu thì tôi thấy không đàn ông chút nào. Thực tế chứng minh là sự kiên nhẫn và thấu hiểu của bạn trai tôi khiến tôi rất phục. Vậy thôi.
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    deleted vì có thể có mật thám của cáo trên này, không nên mạo hiểm [:P]
  3. quynhvy

    quynhvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hơi lạc đề nhưng các bác cho em hỏi "gái à ơi" là thế nào ạ
    em là con gái nhưng chưa hiểu "à ơi" là làm gì cả
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    khiếp lên đây thấy toàn cãi nhau :))
  5. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chú máy sướng thế, chớp thời cơ đi thôi nếu yêu
  6. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bác này toàn coi gái gú như địch, ừ thì cũng đúng, nhưng mà cứ để cái tâm lý kiểu như phòng thủ, nắn gân và nghi hoặc của bác thì cá 100% là bác nè chẳng bao giờ có hạnh phúc trong tình êu :P... với thêm cái bệnh thích quay tay tự sướng khoe thành tích tình trường bằng mạng ảo thì............đúng là tung chảo :))

    P/S: số mền toàn bị giai 84 bám....mỗi ng mỗi tánh...cơ mà chưa gặp 84 nào bệnh nặng dư lày ý :P
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nặng thật. Đàn ông mà tính toán, suốt ngày lo sợ bị thiệt, hơi tí là cáu + dỗi --> chán lắm. Gái chán là phải.
  8. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sống không vì mình trời tru đất diệt, đơn giản vậy thôi. Làm sao miễn đạt được việc của mình là đủ, gái có chán tớ hay không, thời gian sẽ trả lời. Hôm sau qua nhà gái sẽ update sau
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người khôn là ng biết chọn kẻ để mình đối đãi tốt với họ 1 thì họ đền đáp lại 10.

    Người nhát thì thủ thế để dù không đc ai đền đáp 10 phần nhưng cũng không bao giờ cho đi 1 phần mà không đòi về 1 phần.

    Ai cũng có cách giải quyết vấn đề phù hợp với năng lực của mình.
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thứ 1: chưa làm gái thích mình thì chưa đủ tư cách xửng cồ lên mặt với gái đâu, tác dụng chỉ có ngược trở lại thôi.
    Vấn đề thứ 2: chủ top cần phải có suy nghĩ thoáng hơn. Sao bạn ko coi gái mình đang cưa là đối tác cùng nhau xây dựng mối qh tình cảm thay vì coi nhau là kẻ địch, để phải tìm cách đối phó nhau cho không khí nặng nề ra.

Chia sẻ trang này