1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn một người bằng cách nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 22/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Máy lọc nước hàng đầu...[:D]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Cái máy Kangaru này có giá hơn 10 triệu, tặng thế có mà mình nhịn đói luôn à :-ss

    Mình tạm chọn ra được mấy phương án, theo gợi ý của các bạn trên này. 1 là như bạn Onmi nói, mua vé xem phim ca nhạc gì đó, 2 là mình có lọ nước hoa nho nhỏ nhưng ko dùng đến, còn nguyên bao bì --> tặng vợ anh ấy. 3 là tuần sau mình có dịp đi biển, mua cho anh ấy 1kg mực khô ăn dần. Tiếp đến như Uli nói, tặng món đồ dân dụng nào đó, chị vợ dùng, anh ấy được ăn ngon. Còn Trung thu thì vẫn tặng quà cháu bé bình thường

    1 trong 4 phương án ấy có vẻ ok rồi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Giờ mới để ý đến ý kiến này, chậu hoa, hoặc cái gì đó tương tự thế, có vẻ cũng ổn nhỉ? [r2)]
  3. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Rủ bạn trai (không có thì mượn) đi cùng đến nhà anh ý tặng đồ
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    dân báo chí mà sợ gượng gạo à?
    bạn học báo ở đâu?
    đồng môn đấy
  5. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    chắc Nhân văn đây[:D]
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chuẩn! =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sao mà đồng môn được nhỉ? Mình nhớ có topic bạn từng nói là bạn làm việc gì đó cho các hãng nước ngọt cơ mà? Vậy trước kia bạn học Báo trường Báo hay Báo trường Nhân văn?

    Với cả mình học văn, ko phải báo. Nick là tên khoa của mình học ngày xưa thôi. Giờ thì thỉnh thoảng có đá qua đá lại báo chí tý, nhưng không nhiều

    P/s: Ko phải dân báo gốc nên mới sợ gượng thế đấy ;))
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    lấy đâu mà nước ngọt? tớ có chém gió về nước ngọt ở diễn đàn này bao giờ? à nhớ rồi, vụ đóng chai.
    Tôi học Phân viện BC TT nay là Học Viện.
    Hiện tại không theo nghề.
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn học nhân văn Hn hay SG thế. Hồi học Nhân Văn trong SG mình cũng có nhiều đứa bạn bên ngữ văn báo chí
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    góp ý nhỏ là nên tặng thứ gì dùng một lần như vé xem phim ca nhạc ,hoặc đồ dùng tiêu hao như đặc sản ,đồ ăn vùng miền ,tránh tặng đồ có tính gợi nhắc vì dễ nhìn đồ là nhớ tới người hay tạo sợi dây liên hệ
    vd khi tặng chậu cây cảnh sẽ xảy ra trường hợp
    alo : em ơi chậu hoa xương rồng hồi bữa em tặng h ra hoa đẹp lắm ,hôm nào rảnh anh em mình găp nhau hay đưa hình cho em xem
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    He he, thấy bạn Nguvan cẩn thận quá, nói chung, với zai đã có vợ thì đừng hứa hẹn là quà gì, quà gì.

    Sắp đi biển thì cho khô mực là được rồi.

    Đừng có tặng vé xem phim, nước hoa, quà cáp dính đến vợ anh ý, mình là chồng mình cũng thấy bất ổn khi đưa món đấy ra cho vợ: Cô bạn anh tặng em lọ nước hoa??!!, Cô bạn anh tặng vợ chồng mình cặp vé xem phim??!!

Chia sẻ trang này