1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với, níu kéo ty :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangminh91, 22/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc đi treo cổ rồi hay sao ấy nhỉ?
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    níu kéo kinh điển là, mua hoa tặng nàng... rồi tặng nàng thằng ku con hĩm
  3. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ko em có đi treo cổ đâu :-w; mấy hôm nay bận nên e ko vào
    update tình hình cho các bác :
    hôm t4 vừa rồi, tối e gọi điện sang 1 cuộc nhưng e nó kêu bận...
    E nhắn lại 2 cái tin tỏ vẻ khó chịu rồi gọi lại thì e ý đã nghe và nc vui vẻ bình thường rồi.Em nó bảo ko trách em và cũng tâm sự cho e biết về tình hình gd...vài hôm đó.Kể cũng lạ, e nói nhẹ nhàng quan tâm thì ko thấy gì, nhưng e tỏ vẻ khó chịu, cá tính chút là em ý phản hồi lại liền[r23)]
    Tối qua e có gọi 4 cuộc sang để nc nhưng ko thấy trả lời. Gọi sang số con bạn em nó để nối máy thì em nó bảo là để máy ở nhà, rồi bảo e là phải đi tắm và đi họp lớp. E hẹn 10h gọi lại rồi nó cúp máy đi tắm...10h em gọi 2 cuộc thì ko nghe. E nhắn cho cái tin "nếu bận hay ko muốn nc vs a hay ntn thì cũng nên pmm lại anh biết.A đã hẹn e thì e nên tôn trọng a".Thế là con bé nhắn lại cho e kêu bận, tất nhiên e cũng xác minh là bận thật :-ss
    Tối nay e sẽ sang gặp e nó xem tình hình ntn và sẽ ko báo trước cho nó bất ngờ.
  4. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bác ơi là ntn ạ, bác có thể nói rõ hơn đc ko. Nếu là như vậy thì mọi thứ đã kết thúc sao ??
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nóng tính quá, đợi 1 thời gian nữa đi bạn
  6. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tính cách ng ấy thẳng tính,nghĩ gì nói đấy, ko che giấu.E cũng biết là ng ấy đã mong chờ, nhưng quả thật là đk chỉ cho phép e và ng ấy 1 tuần gặp nhau 1 lần. E đã quyết tối nay e sẽ gặp nói ra tất cả rồi, dù kq có thế nào đi nữa thì e cũng ko hối hận.
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mịa, chú mày gà quá. Gái nó không phải là vật sở hữu của mình. Dù chú đã cưa đổ nó hay abc... gì đó đi nữa thì chân lý vẫn là vậy. Chú nên bỏ cái tính thích sở hữu đó đi. Tự tin về bản thân hơn một chút, không phải lúc nào cũng xoắn lấy nó làm gì.
    Gọi điện nó không nghe thì phớt cho đến khi nó chủ động gọi.
    Rủ đi chơi không chịu đi thì cũng kệ xác nó, cứ như bình thường. Mình là thằng đàn ông chấp gì tiểu tiết của bọn đàn bà. Trường hợp rủ quá 3 lần không lần nào nó đi thì mới xét đến.

    Ca này dự là không tạch đâu. Chú cứ bình tĩnh, không phải giải trình hay nói năng gì cả. Từ giờ cứ bình thường cho anh. Đợi một tuần sau nó nguôi rồi chú chỉ cần xin lỗi là xong. Trò vặt này anh hồi còn gà lạ gì nữa >:) Còn chú sợ trong khoảng thời gian ấy có thằng khác theo đuổi rồi gái "thay lòng" thì chết mịa chú đi.:)) Gái nó không như đàn ông đâu.
  8. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em không sợ anh ạ.Tính em đã yêu thì ra yêu mà ko còn tình cảm thì em cũng chả quan tâm. Ý anh là em vẫn đến gặp, nc vs gái bình thường đúng ko anh, ko cần phải giãi bày, mặc kệ gái đến khi nào nó bình thường lại.
  9. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Không những bình thường, mà còn phải tỏ ra lạnh nhạt. Nói chung làm thế nào để gái hiểu ( lầm ) rằng chú cũng không phải quá cần gái. Gái nó không đánh giá cao một thằng cứ xoắn lấy nó đâu. Khi cần quan tâm thì phải tỏ ra quan tâm, nhưng khi cần phớt thì phải phớt nhiệt tình.
    Trước mắt chú cứ đến nhà gái chơi bình thường cho anh, mặt cứ vênh váo lên. Cư xử nói năng bình thường, không được tỏ ra tự ái khi gái nó không thèm nói chuyện, gái làm gì cứ làm, mình ngồi cứ ngồi. Muộn thì về.

    Mình là thằng có lỗi, có lỗi thì phải tỏ ra biết lỗi, nhưng là cách biết lỗi của một thằng đàn ông. Không bao giờ hứa hẹn "lần sau anh sẽ thay đổi abc xyz...".

    Bonus: cách tốt nhất là không liên lạc, hỏi thăm gì hết. Đến từ giờ đến 3 ngày sau đúng 72h đồng hồ rồi nhắn cho gái một tin "anh bị ốm rồi". Đảm bảo gái sẽ sốt sắng hỏi han, tỏ thái độ quan tâm đến chú. Thế là đẹp chuyện. Anh nói sai cứ cắt đầu dâng cho chú. Nhớ là khong gọi điện, nhắn tin trong vòng 72h [-X
  10. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thank anh nhiều. Gái nó hay đi cùng mấy con bạn nó. Vậy e sẽ phớt nó đi, tối nay sang nc vs mấy con kia thôi, nó làm gì thì kệ nó.
    bonus : a có thể pm private em sdt or ít thông tin không ạ, anh em mình đi cafe giao lưu cho vui :-c

Chia sẻ trang này