1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình 18 ngày vòng quanh Ai Cập: Cairo/ Luxor/ Aswan/ Abu Simbel và Sinai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gemini_146h, 22/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupid_dha283

    cupid_dha283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật, hy vọng một ngày không xa sẽ có thể thực hiện được chuyến đi này. Thanks.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Kể ra cũng thú vị nhưng đi du lịch vào thời điểm này mà một mình như bạn kể thì cũng hơi liều nhỉ. Ngày trước tour đi Ai Cập chỗ tớ là 300$ trọn gói trong vòng 7 ngày, bây giờ nghe thì rẻ nhưng mà ngày đó 300$ cũng to lắm vì đời sống ngày đó ko quá đắt đỏ nhưng vì sinh viên nghèo nên chỉ có thể ước mơ.

    Nghe bạn kể cái thẻ ISIS, hihi, ngày trước cũng mua với giá 10$ thì phải, chẳng biết có phải giả hay ko nhưng cũng điền form đàng hoàng mà. Nhưng thẻ đó về VN thì vô hiệu hóa ngay, chả có tác dụng gì đâu hay là bây giờ có tác dụng rồi thì mình ko rõ.

    Hóng tiếp...:)
  3. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hóng típ hóng típ, nghe kể thích quá chị ời ^^
  4. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hào hứng 5h sáng dậy đi khu kim tự tháp và Sphinx cộng thêm 2 tiếng tắc đường ở Cairo. Lần đầu tiên trong đời tôi biết được thế nào thật sự là tắc đường. Lượn lờ bằng xe gắn máy ở Hà Nội nếu có tắc đường thì vẫn còn ngõ, còn nghách và còn vỉa hè cứu nguy chứ tắc đường ở Cairo thì nhàm chán vô cùng. Tôi nhìn cái ngã tư với cảnh quang không chuyển động đúng gần 2 tiếng đồng hồ trong cái nắng trưa gay gắt 40 độ C.
    Bữa đó lại gọi Mac Donald về ăn vì tôi không biết kiếm đâu ra đồ ăn trong khi di chuyển còn chưa xong nữa.
    Ngủ - từ 2h chiều đến 7h.
    Lười và sợ cái nóng để rồi vẫn lê lết trong phòng với AC và chăn ấm, tôi lò dò online Skype. Anh bạn Micheal bắt vội thấy tôi liền PM: “Mày ở đâu vậy? Vợ chồng tao lo cho mày quá?”
    Tôi: “ Tao ổn, đang ở khu downtown sáng nay tao vừa đi thăm kim tự tháp rồi.”
    Micheal: “Bla bla… Marwa muốn mày đến nhà ăn tối, tao sẽ đến đón mày bây giờ. Cho tao địa chỉ khách sạn đi”.
    Tôi: “Bla bla…”
    Bữa tối của người Ai cập là 1 “cú sốc văn hóa” với tôi và khoảng cách giữa điểm A và B được các bạn ước lượng cũng là 1 “cú sốc văn hóa” với tôi nữa.
    Bạn í nói nhà bạn í ở trong thành phố Cairo và rốt cuộc là chúng tôi lao xe như điên trong đường đua công thức 1 thì hơn 1 tiếng mới đến nơi. Tôi nghĩ nó phải cách trung tâm Cairo chỗ tôi ở gần 60km.
    Bữa tối được bắt đầu nấu khi tôi tới và tiến hành bắt đầu ăn uống lúc quá nửa đêm 12.45 phút sáng. Tôi gần như lả đi vì đói vì cả ngày mới có nạp 1 chút Mac Donald vào người.
    Mệt và đói quá nên chả buồn ăn nữa. Bữa đó tôi về khách sạn 2.30 phút sáng.
    Mọi người đánh nhau và bắn nhau trên phố “tấp lập”. Tôi hạnh phúc và thấy mình may mắn vì cái xe ô tô mình đang ngồi có cửa kính cẩn thận.
    Trước khi lao người lên giường chả buồn tắm rửa tôi biết hôm sau mình sẽ rời Cairo "ĐIÊN" bằng mọi cách và phá kế hoạch đi Alexandria.
    Tôi đi Luxor.!
  5. meoluoi77

    meoluoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trời, lót dép hóng lâu nay lây kinh nghiệm Tết nay nhịhn ăn đi AiCập, thế mà cái phần Luxor đợi hoài hok thấy, lại hok giãi thích vì sao không đi Alexandre? Tiếp đi Gemini_146 ơi

Chia sẻ trang này