1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cháy nhà-- cấp cứu--> nhờ các cao thủ ạ :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi campusapo, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    SỢ ĐÁNH MẤT MỘT NGƯỜI BẠN TÂM GIAO MÀ KHÔNG THU VỀ MỘT ANH BẠN TRAI ---> đúng là nỗi sợ của mình nhưng k theo nghĩa bạn hiểu là sợ anh ta k yêu mình.

    Mình sợ anh ta giống anh trước K YÊU MÌNH NHIỀU bằng YÊU SĨ DIỆN của anh ta (thấy biểu hiện của 2 người khá giống nhau). Nếu hắn đã thích mình thì yêu k khó đâu nhưng yêu mà tính toán thì mình K THÈM tình yêu đó. Và khi đó thì mình thực sự MẤT MỘT NGƯỜI BẠN.

    Để mình "chinh chiến" đã, có thêm dữ liệu sẽ nhờ cả nhà tư vấn sau nha. Không thử với anh này kể cũng tiếc ;))
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn loằng ngoằng quá.

    Thì "sợ mất đi một ng bạn tâm giao mà không thu về một anh bạn trai" chính là "nỗi sợ mất một ng bạn tâm giao" chứ có phải là "sợ anh ta không yêu" đâu mà bạn phải thanh minh / đính chính? Giả sử anh ta không yêu nhưng trước và sau khi bạn tỏ tình mà đều chịu làm bạn tâm giao thì bạn cũng okay mà.

    Câu này thì càng loằng ngoằng: "Nếu hắn đã thích mình thì yêu không khó đâu nhưng yêu mà tính toán thì mình không thèm tình yêu đó." Nếu "không khó" thì 1 năm nay sao anh ta không yêu trớt cho rồi, trong khi bạn dàn cảnh mãi mà anh chàng không chịu tiến tới??? "Yêu mà tính toán", "yêu mà quý sĩ diện hơn quý ng yêu" thì có là tình yêu đâu (chỉ là tình...thích) để mà bạn thèm với không thèm?
  3. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu "không khó" thì 1 năm nay sao anh ta không yêu trớt cho rồi, trong khi bạn dàn cảnh mãi mà anh chàng không chịu tiến tới???---> đúng là mình đang phân vân điều đó:-??

    Lý do gì nhỉ??? hắn thích gì ở mình và tìm kiếm điều gì?

    "Không khó" ở đây là... mà thôi cũng chẳng cần thiết nói ra :P

    tks bạn [:D]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ???

    Tôi thấy bạn cả nghĩ rồi.

    1/ Anh ta không thích bạn nhiều bằng bạn thích anh ta.
    2/ Bạn thích anh ta nhiều thì đành tán tỉnh trước, chứ đợi thì cũng chẳng đến lượt anh ta tán bạn đâu.

Chia sẻ trang này