1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có thấy cái vòng đeo tay này bán ở Việt Nam không ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhmaiq, 25/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thế à bạn ? Biết đâu có thật nhỉ...kiểu hàng kém chất lượng hay gì gì đại loại thế\:D/

    Bạn Z-A-R-G: Tớ nghĩ đeo giống được thổ dân mới là chuẫn của nỏ [:P]. Sau một hồi lọ mọ nữa, phát hiện thêm Chan Luu hoá ra là nhà thiết kế gốc VIệt trời ạ...., kiểu này quyết tâm sẽ mua cái vòng này bằng được khi tìm được đúng kiểu thích [r32)]

    Nhìn bà ấy tác phong rất hay nhé, bà ấy đúng kiểu Việt 100% luôn, nhưng tác phong tự tin hoạt bát, thêm lối ăn mặc phóng khoáng trông lại hay hay ....ăn nhau ở cái phong cách thôi, tớ nghĩ thế...chứ ko cứ phải da trắng thì ăn mặc mới đẹp được, nhất lại là mấy cái kiểu vòng vèo loằng ngoằng chất liệu tự nhiên như này



    [​IMG]

    [​IMG]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chắc chắn là hàng kém chất lượng, hàng nhái và do người VN làm ah :D nhưng em cũng thấy giông giống mà . . thic thì đeo thôi, giờ còn nghĩ người đoi diện đang săm soi j chắc stress điên mat :D
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã search hộ tớ nhé[r2)]

    Đúng là ở Nhật vòng này được chuộng thật đấy, mấy chỗ mà tớ hay đặt đồ toàn bị hết hàng thôi, dù đắt đến 200$;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có một điều ko thể phủ nhận, nhiều khi quần áo thì ko cần đồ hiệu, có thể đồ rẻ tiền nhưng cách kết hợp ...rồi balah blah bù vào, nhưng đã gọi là đồ trang sức mà lem nhem thì khó chịu phết đấy...đâu có mua nhiều để thay đổi xoành xoạch như áo quần đâu....có chăng chỉ đến 2 cái vòng là cùng thôi...đang nghĩ đây...kể ra mình dân VIệt mà ko mua được đồ giá gốc ở Việt Nam, mà phải chịu mua ở Nhật với giá sau khi nó đã thêm thuế, tiền lãi cho cửa hàng....thì ức chết[:D]
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình hay uống cafe Hùng ở Lương Định Của, nghe ông ý chém là có cô em gái chuyên gia xuất vòng vèo sang Mẽo, giờ thành triệu phú Đô La roài, có khi là bà này chăng, vì siêu lợi nhuận quá :((
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng khong rõ, vì mấy đồ này toàn đeo chơi ạh, mà nguoi nc ngoài rất hay mua, họ đeo vài hôm chơi bời họ choa nó thăng thiên ạh :D noi chung là dân du lịch sang VN rất thic những thứ đại loại thế này (em cũng thic) :D he he . nhưng chỉ tuyền đeo chơi nên mua ròi đe đó ngó :)) một đièu nữa hàng xịn chắc chắn nhìn là khác biệt, cũng như để lâu hơn ạh . ko bị xuống mã, kobị j, ko bị long.. a b c đai 5loai thế
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bà ấy sang Mỹ từ năm 1972...
    Biết đâu là bà ấy thật...Bà ấy nổi thật đấy, càng search càng thấy nể luôn ^:)^

Chia sẻ trang này