1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi qua con phố nào của Hà Nội để có thể đắm chìm trong hương Hoa sữa thơm ngạt ngào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sonnenschein, 26/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hix.em nhớ lần đầu tiên em ngửi mùi hoa sữa là cách đây 7-8 năm:-sshôm ấy đi học thêm trước của nhà thầy có 1 cây hoa sữa, học trên tầng 3 mà vừa học vừa phải nhét giấy vào mũi ^:)^ mùi nồng nặc và tanh tanh nhức đầu kinh, tí nữa thì ngộp thở.
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    @patituchi : Hoa sưa là đặc sản của phố Phan Đình Phùng với Hoàng Diệu. Đoạn Hoàng Diệu gần Phan Đình Phùng chắc nhiều. Mình cũng ko rõ nữa lâu quá ko đi qua đoạn đấy rồi. Nhớ hồi đi học, vào mùa hoa nở, hoa rơi phủ đầy mặt đường.
    @hamster89 : Cháu ko để blast nữa ah ;))
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa có chưa bác ơi? Ở phố nào nhỉ?
    Để em còn đi lượn ^^
  4. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi thấy có hoa sữa nở thơm rùi thì thông báo để anh em đi nhé ^^
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1


    chú Ta ke ngữn mộ chú quá đi :-w
  6. chienvuanh

    chienvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đường Láng - Nguyễn Chí Thanh- Liễu Giai
  7. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa tanh ngòm!
    Thích mỗi đoạn cuối điện biên phủ ngửi mùi hoa lan :x
  8. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hoa lan nữa ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hoa lan nữa ^^
  9. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa hương ít thì rất thơm, thích nhất là đoạn chỗ đầu Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, cây cao, hương thoang thoảng dễ chịu, buổi tối đi cực thích. Thông thường khoảng tháng 10,11 là đẹp.

    Chứ những khu phố mới trồng sau này, cây thấp mà mật độ dầy thì đến mùa mùi hắc rất khó chịu.
  10. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thực ra hoa sữa rất tuyệt vời mà,dặc biệt là tên những con phố cổ và cũ ở HN.vì ở đấy,các cây thường dãn cách hợp lý.Trước đây minh và bạn trai thường đi xe máy tên những đường phố đó,trời mùa thu mát lạnh, thấy mùi hoa sũa nồng nàn chợt ùa đến thơm khắp cả con đường nhưng đi thêm 1 chút nữa thì hết rồi,mình cảm nhận rằng mùi hoa sữa đi theo nhưng cơn gió nên rất khó nắm bắt.hương thom của Hoàng lan ở cuối đường ĐBP cũng rất tuyệt vời nhưng hơi khó gặp.Bây giờ đi 4 bánh của anh xã chả ngưi thấy cái gì ngoài mùi caphê nồng năc,lấy xe máy đi thì bọn nó phóng xe vèo vèo,ầm ĩ khung khiếp,lại phải căng măt ra để lái xe ko mât mạng.Oi sao minh yêu Hà nội trứơc kia của mình thế.nhớ cả người yêu cũ nữa,anh ơi anh đâu rồi sao lai bỏ em đi mà thay vào đó là ông chông béo ú ,suốt ngày đi công tác vậy anh.

Chia sẻ trang này