1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng Đài Loan

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi khaidat, 26/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaidat

    khaidat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh tụi em xếp hàng dài
    Thân hình lồ lộ mắt thơ ngây
    Để cho thú dữ tha hồ chọn
    Vuốt ve ngắm nghía chực chộp vờn

    Số phận ai kia đã định rồi
    Mười người chỉ được một mà thôi
    Thương thay cho chín người còn lại
    Đem thân cho chúng hủy cuộc đời

    Em ơi! Đã biết bao nhiêu người
    Sao không lấy đó làm gương soi
    Ham chi nhung gấm phồn hoa giả
    Để trót sa chân thế nhân cười!
  2. hhoangmai

    hhoangmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này đọc ở đâu rồi
  3. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này có ý nghĩa đấy

Chia sẻ trang này