1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em về việc uống rượu ạ, em vô cùng cần, cảm tạ các ace!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Black_Leopard, 28/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    ***, mấy cái thằng anh bợm nhậu mất chất, bẩn thỉu nhất là cái trò dùng "tình cảm" với "tôn trọng" ra để ép người khác uống rượu.
    Em cứ bảo là vừa rồi em đi xét nghiệm bị viêm gan B, bác sỹ nói do uống rượu, gan của em yếu, xem xin phép, rồi nhanh tay rót cốc coca cho nó thành "rượu thuốc", hoặc "rượu vang", -> em xin mời các anh.

    Công việc đem lại bao nhiêu tiền mà phải hy sinh thế!
  2. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cái chiêu chuyên gia nói là nói thật đấy
    vì các anh xỉn vào hay nhiều tình cảm, muốn ai cũng uống
    Các anh hay nói "Rượu ép bất khả từ, lừ đừ cứ việc uống"
    Thì em phải xài chiêu "Tửu nhập tâm, cuồng dâm nổi loạn"
    gây scandal lên thì các anh ý mới sợ, sau này ko dám ép nữa
    >:)>:)>:)
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    M.........mấy lão đàn ông mà ép đàn bà con gái uống kiểu này à , cứ thẳng thừng từ chối rồi xin phép ra về ..không uống đuọc thì không nên nể nang gì hết .
  4. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mình rất ghét việc bù khú uống rượu, tán phét của mấy ông hay nhậu. Nhậu nhẹt hại sức khỏe, tốn tiền, mất thời gian ... [r23)][r23)]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    May ma em ko thuoc dang xinh xinh nen chag ai ep em.toan em di tram phan tram.. Ma b.chu neu da ko muon thi phai cuog quyet ngay tu dau.truoc mat la 2ly,1ly bia,1ly nuoc ngot coca j day...ai moi thi tay cung tay uog.hehe.j thi cug ko ai ep cgai uog dau chi can cuog quyet mem deo..
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thứ gì cũng phải có lần đầu ,bây h không uống được thì cứ từ chối ,cứ cả nể thế thì sẽ có lần 2 ,lần 3 và n lần ,đến lúc bị say rồi ,thân gái giữa bầy sói ai biết đâu là đâu
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    các bác quá khích quá, trong công việc có những lúc li rượu cũng gquyết được nhiều vấn đề.
    là con gái, làm công việc, va chạm những điều đó là đương nhiên. ở đây bạn ý hỏi cách uống chứ có lẽ không hỏi cách từ chối. vì nếu có khả năng từ chối chắc bạn ấy không đi rồi.
  8. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của lũ bè bạn gái của em. Các em, các chị, các cô rót ít và uống ít, từ chối và lấy lý do uống thuốc này thuốc nọ, hay kêu ko uống được thì các chàng cũng ko ép quá đâu. Quan trọng là từ chối rứt khoát!
  9. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chủ top là đàn ông từ chối mới khó, chứ phụ nữ thì từ chối uống rượu đâu có khó, người ta cũng không ép nhiều đối với phụ nữ đâu.
    Nói chung bạn nên đóng vai trò lă ng xăng rót rượu cho các anh chuốc với nhau.
  10. Black_Leopard

    Black_Leopard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cách của anh Lee mà đập bàn đập ghế đó chắc em không làm được ạ, vì nó k đúng với phong cách của em lắm ^^
    Việc đi uống này em có thể từ chối 1, 2 lần nhưng k lẩn mãi được, hơn nữa cùng chỗ làm với nhau nên nếu em như vậy thì k đc hòa đồng cho lắm. Bonus thêm với các anh chị ở đây là thường có khoảng 3-4 người là hay đi, còn mỗi lần lại có 1 số người mới, thế nên mỗi lần đi em lại phải trình bày hoàn cảnh lại từ đầu, em khổ tâm ghê gớm

    Em rất thích ý kiến của anh (hay chị, sr cả nhà vì có nhiều anh chị ở đây em chưa biết) Quyda: "Em cứ bảo là vừa rồi em đi xét nghiệm bị viêm gan B, bác sỹ nói do uống rượu, gan của em yếu, xem xin phép"
    Của Nguoicohuong: "
    Ma b.chu neu da ko muon thi phai cuog quyet ngay tu dau.truoc mat la 2ly,1ly bia,1ly nuoc ngot coca j day...ai moi thi tay cung tay uog"
    Của Imapom "
    bạn nên đóng vai trò lă ng xăng rót rượu cho các anh chuốc với nhau"... và một số anh chị nữa
    Nhìn chung mọi người khuyên em dứt khoát.

    Được, lần tới này em sẽ dứt khoát từ chối, uống nước ngọt cho đẹp da^^. Em ngẫm nghĩ mãi, con gái mà cứ uống rượu nhiều như vậy cũng không hay lắm, vừa hại sức khỏe, ng ta lại đánh giá.
    Em sẽ tìm hiểu cách vote sao cho mọi người ạ
    @}

Chia sẻ trang này