1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em 26, Tập dượt cuộc sống hôn nhân ntn trước khi quyết định cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Be_with_me, 30/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh này chọn vợ khéo. Nhưng cô vợ anh này không khéo khi chọn chồng, nên lấy phải anh ấy.

    Thế nghĩa là phù hợp: Người thì khéo, kẻ không khéo. Người thì khôn, kẻ thì chưa khôn.
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    :-bd
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế bà chị có để ý nick anh ấy là hoantoanmayman không. =))
  4. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp thu (có chọn lọc) tất cả mọi điều các bác nói ở đây ạ. Có những điều như bác "hoantoanmayman" đã có được, e chúc mừng bác, nhưng mong bác dễ tính và thoáng hơn với vợ con nhé. Chúc vợ con bác hạnh phúc, sau đó mới đến bác hạnh phúc :D

    Với cách suy nghĩ của chị Blue tea và Be_heo, quan niệm các vấn đề trong mqh vợ chồng của các chị là bình đẳng, e cũng giống thế. Chúc các chị luôn hạnh phúc cùng gia đình nhé.

    Các vấn đề trong gia đình, e nghĩ là vợ chồng đều được biết, và có được sự đồng thuận để tiến hành là đẹp nhất đúng ko ạ. Nếu chồng mình còn vụng về, mà mình biết (cũng như mình vụng về, mà chồng biết) thì cả 2 nên trao đổi và huớng dẫn nhau. Em có đang mơ mộng quá ko ạ???? Hay thực tế nó lại diễn ra khác. Vì trường hợp của em bọn e đồng tuổi, nên mẹ e hay bảo "trẻ con, cá mè một lứa" chẳng ai bảo được ai. TRường hợp chồng hơn vợ nhiều tuổi, hơn "1 cái đầu", biết xử lý, quyết đoán thì ko nói làm gì. Còn same same tuổi nhau thì vẫn có thể sống được với nhau chứ ạ??? E chưa cưới nên cứ lo lo. Nhiều khi cãi nhau chan chát, hoặc cả 2 có cảm xúc ko tốt, tạo thêm áp lực cho nhau. Nhưng được dăm ba ngày là chuyện tự nó bay mất, lúc đấy nhìn nhau chỉ thấy nhớ, thấy cần có nhau thôi. Chẳng bỏ được.
    E và bạn em thì khá bình đẳng. Cách nói chuyện với nhau có lẽ cần tự rèn luyện thêm để tránh tạo thêm áp lực cho nhau (tránh phê phán, chỉ trích nhau)

    Anh chị còn có kinh nghiệm nào về đối thoại giữa vợ chồng để tránh khắc khẩu ko ạ?
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân của mình, mặc dù chúng ta đều có quan điểm rằng mình lấy chồng chứ không lấy gia đình chồng, nhưng để bắt đầu 1 cuộc hôn nhân tốt thì nên có sự làm quen với gia đình chồng trước, hiểu về cuộc sống nhà chồng thì từ đó càng hiểu chồng nhiều hơn. Bạn nên đến nhà chồng tương lai chơi nhiều hơn, tham gia các công việc nhà chồng nhiều hơn. Mâu thuẫn giữa nàng dân và mẹ chồng là muôn thưở rồi nên muốn có cuộc sống suôn sẻ thì cần phải hòa bình với mẹ chồng. Mình nói là hòa bình nhé, có thể bạn với bà ý không hợp nhau nhưng bạn cần hiểu bà ý và để bà ý hiểu mình để có sự êm ấm trong gia đình (như kiểu bằng mặt mà không bằng lòng ý). Còn nếu mẹ chồng nàng dâu mà hợp nhau thì quá tốt. Khi bạn đã hiểu được cuộc sống gia đình chồng, bạn sẽ hiểu được chồng bạn đã lớn lên như thế nào và các tính cách hiện có được hình thành như thế nào và khi những tình huống thực tế trong cuộc sống xảy ra bạn sẽ quyết định được rằng bạn có thể ở bên cạnh người đàn ông như thế được không.
    Đó cũng chỉ là một phép thử thôi. Vì đôi khi trong thực tế trước khi cưới là như vậy nhưng sau khi cưới thì còn rất rất nhiều vấn đề nảy sinh mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Nên chủ yếu là mình phải xác định tâm lý cho mình, tự hỏi mình rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng cho 1 cuộc sống gia đình khô khan hơn cuộc sống tự do hiện tại hay không.
    Đó là điều mình rút ra từ bản thân mình. Chúc bạn có quyết định đúng đắn nhé
    @}
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    PHản đối, kịch liệt phản đối em Be_with_me. Tự dưng thay đổi giới tính của tôi là sao?
    Để tránh khắc khẩu thì nhớ câu "Chồng giận thì vợ bớt nhời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê"
    Đừng bao giờ chê chồng trước mặt người khác. Nếu làm được với chuyện ko nói xấu chồng sau lưng nữa thì càng tốt. (nhưng có vẻ chuyện này hơi khó, nhiều bà vợ mà tôi gặp rất thích nói xấu chồng mình)
    Đồng thời cũng phải thỏa thuận tương tự với chồng: chồng ko được chê, nói xấu vợ trước mặt ngưòi khác.
    Có gì thì 2 vc đóng cửa nói nhỏ nhẹ với nhau
  7. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy khổ đầu cứ tưởng anh "hoantoanmayman" là đại gia ;))
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety
    Bác Anxiety nói quá rồi, hi hi ![r2)] Đây chỉ là một vài kinh nghiệm chia sẻ cho em ấy thôi chứ có phải là toàn bộ nhân sinh quan đâu mà bác kết luận mạnh tay thế.

    @winterwinter
    Chậc, bạn nhìn nick của tớ nói được nguyên nhân như thế, vậy nick của bạn nói lên được nguyên nhân gì không, quan điểm nhìn mặt mà bắt hình dong của bạn cổ hủ quá [r23)]

    @lacosbaby
    Đừng có nhìn tớ kiểu như thế, đại gia nghĩa là sao, tại sao đọc post của tớ mà nói tưởng tớ là đại gia, suy nghĩ kỳ cục thế.=))

    @Be_with_me
    Mối quan hệ bình đẳng, anh nghĩ là sẽ còn phải phụ thuộc vào môi trường nhà chồng nữa, có thể ở nhà gắt gỏng nhõng nhẽo một tý chồng không có ý kiến, nhưng trong một số hoàn cảnh, trước mặt một số người, không những không được nhõng nhẽo hoặc gắt gỏng mà phải còn phải để chồng quát hoặc ra lệnh nữa, những cái này anh thấy nhiều người hiểu nhưng cũng có không ít người không hiểu được. Một trong những cách để tránh khắc khẩu là em là vợ, phải chịu khó kém cạnh một chút so với chồng, biết im lặng và chịu mang tiếng ngốc, dốt, kém đúng lúc. Đại khái cũng như ý mà mean_girlbluetea đã nói.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thuộc nhóm người không hiểu vì sao có lúc phải để chồng quát hoặc ra lệnh nữa?

    Để làm gì vậy?
    a) Để chồng thấy sướng.
    b) Để người khác không biết thực tế là chồng kém hơn vợ, cứ ngỡ chồng khôn ngoan hơn vợ.
    c) Để bố mẹ chồng sướng vì con mình đè đầu cưỡi cổ được con người khác.
    d) Vì nếu không thỉnh thoảng nhường chồng thì cả đời chồng cũng không có cơ hội quát hay ra lệnh bất cứ người nào khác.
    e) Khác.

    Bạn giảng cho tôi hiểu thêm với.
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:表格內文; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mấy cái a, b, c, của bạn chính xác đấy, vì những quan điểm như vậy giờ vẫn còn nhiều lắm, để tớ nói nhé:


    a. Tại sao các cụ bảo con gái học ít thôi còn lấy chồng, vì phần lớn xã hội Á Đông bây giờ vẫn chưa chấp nhận tuyệt đối chuyện chồng vợ bình quyền, nhiều cậu trai khi đi tán gái phải xem em nó có xinh không, có học cao quá không, vì học nhiều học cao là hay lý sự hay cãi bướng – cái này đáng lẽ phải nói là tranh luận lý lẽ. Nói quá chứ đôi khi cô gái học võ còn khó lấy chồng đấy. Đương nhiên bạn có thể nói không bao giờ điên chọn thằng chồng như thế, nhưng thử chú ý xung quanh, có bao nhiêu người như vậy, thậm chí trong họ hàng gia tộc bạn có thể vẫn có những người như thế, họ vẫn lấy vợ sinh con, vẫn lên chức ông như thường, vẫn truyền thụ quan điểm đó cho lớp sau, còn lớp sau thấm được bao nhiêu phụ thuộc vào môi trường sống của nó.


    b.c. Nhiều người rất chân thành thừa nhận mình không học cao bằng vợ, không biết nhiều bằng vợ, nhưng trước mặt bao nhiêu tầng lớp trên, tầng lớp lão thành trong họ tộc, mà tầng lớp này ở quê người ta chê bai không tiếc lời đâu, ở quê giờ nhiều lúc có cái tật xấu cả làng chê, mà rốt cuộc chê như thế cũng chẳng đi đến đâu cả, đương sự vẫn sống yên bình, nhưng người thân đương sự rất không bằng lòng. Chính vì thế họ vẫn phải che đi vấn đề này, để cả hai vợ chồng không phải khó xử trước cả họ, chứ lúc đó cô dâu gân cổ lên phản bác lại và nói chồng cháu ngu hơn cháu, thì đảm bảo hậu quả còn khiếp hơn chuyện đó.


    d. Cái này thì tớ nghĩ là bạn nhầm, một người chồng như vậy bạn sẽ chọn sao. Hơn nữa khi đã nghĩ hành động đó là nhường, thì có nghĩa bạn đã có ý thức về việc ở cao hơn chồng, có quyền hơn chồng, như thế đâu phải là đòi hỏi sự công bằng, mà đó là sự đòi hòi quyền lực như kiểu gia trưởng, một kiểu gia trưởng mẫu hệ.


    Đàn ông yêu vợ thường dễ bị cho là sợ vợ, cái này bạn là phụ nữ có thể bạn hơi khó hiểu, nhưng quan điểm này nó tồn tài hiện hữu và khá phổ biến, tớ không tán thành nhưng nó tồn tại xung quanh tớ, tớ phải chấp nhận nó, và đôi khi trong một số trường hợp những người yêu vợ giống tớ nhưng hoàn cảnh không thuận lợi như tớ phải đối mặt với cái quan điểm này.


    Bạn yêu vợ bạn, quan tâm đến sự mệt nhọc của cô ấy, chiều nay bạn không về mà phải đi hội họp với cơ quan, sếp của bạn nhất định muốn bạn phải tham gia và không say không về. Bạn rất bình thường là gọi điện cho vợ bảo anh không ăn cơm, anh đi hội họp với công ty, anh về muộn, em đừng đợi. Sếp bạn cảm thấy rất không bằng lòng với kiểu điện thoại thông báo đó, quan điểm của sếp là đàn ông là ông chủ gia đình, việc gì phải báo cáo với ai, đi đâu phải thưa gửi với vợ, đụt quá. Là con người đi làm bằng khả năng của chính mình, không phải lúc nào bạn cũng có thể bảo thủ được, sếp mà không ưa thằng sợ vợ, sẽ chẳng giao phó việc gì quan trọng, bạn dần dần mờ nhạt trong các việc quan trọng, con đường công việc của bạn bắt đầu khó khăn. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, bạn đành khệnh khạng nói vào điện thoại việc đi hội họp theo đúng quan điểm của sếp, trong lòng bạn cảm thấy khó xử, nhưng hoàn cảnh đó đâu phải bạn có thể xoay chuyển ~X. Anx có thể nói quan điểm của bạn, tớ cũng hiểu, nhưng đôi khi nhiều người như chúng ta không thể qua khỏi hoàn cảnh.


    Bạn đưa vợ về quê, ở quê thì việc ăn cỗ uống rượu chém gió thành bão của các bậc anh hùng thì thôi rồi, nhưng thậm chí các bậc bô lão nhiều khi quan điểm quá cổ truyền không thích kiểu con cháu dâu hơi động tý là gọi chồng ra thực hiện cùng mình, trong mắt các cụ, đó là sai chồng, làm sao có kiểu con dâu như thế. Các cụ không bằng lòng với sự hèn đụt của thằng cháu, thằng cháu đành vặc cho cô vợ một câu để chấm dứt chuyện kia, trong lòng bạn cũng cảm thấy thời buổi này tên lửa vượt đại châu rồi mà các cụ còn nghĩ vậy, ngày xưa các cụ đi kháng chiến, không có các cụ bà thì nhà cửa các thứ liệu có êm ấm, vậy nhưng các cụ không quan tâm mà bạn cũng chẳng thể nào mở miệng ra được ~X. Anx có thể cảm thấy như thế là cổ hủ, nhưng nó vẫn đang êm đềm diễn ra, chúng ta chưa thể khiến nó thay đổi.


    Bạn là con người làm ăn, anh em bù khú đôi khi là cơ hội, nhưng cùng với sự tây tây và phê phê, mọi chuyện có thể xoay chiều bất cứ lúc nào, nhiều khi là karaoke đêm khuya hoặc nhậu quắc cần câu rồi mà vẫn chưa thể khiến khách hàng mà đồng thời là bạn nhậu cảm thấy bạn có bản lãnh đàn ông để đặt chọn niềm tin vào thương vụ. Bạn cũng biết đối xử với vợ như thế thật không phải, nhưng bạn cũng đang cố gắng để có những cơ hội, có những lợi nhuận nhìn thấy được, mà những thành quả đó cũng là thứ mà bạn mong muốn đem về cho vợ, cho con. Nói thô thiển chút, đôi khi cũng phải tặc lưỡi vì những thứ không đâu chết tiệt đó, không phải bạn muốn mà bạn không thể không cưỡng lại sự ép đặt đòi hỏi của người khác ~X.





    Nhà tớ ở HN đã 4, 5 đời rồi, không còn khái niệm về quê như nhiều người ra HN thuê nhà sống hay mới mua nhà nữa, nhưng tớ về quê tớ đã thấy những quan điểm đó nó tồn tại vô tư ít người quan tâm muốn thay đổi, suy rộng ra, bao nhiêu bạn bè sinh ra ở các tỉnh khác, xa xôi chắc chắn càng cảm nhận sâu sắc hơn. Những hoàn cảnh môi trường đó bạn đâu có thể dễ gì vượt qua được, nếu bạn vì vợ mà đi ngược lại nó, có lẽ khi bạn vì thế mà trở thành người thất bại trong công việc, trong làm ăn, bị họ hàng khó chịu không biết chừng lúc đó vợ bạn có khi lại quy kết tội danh thất bại cho chính bạn cũng nên ^:)^.


    Đại khái như vậy, chúc vui [r2)]

Chia sẻ trang này