1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em 26, Tập dượt cuộc sống hôn nhân ntn trước khi quyết định cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Be_with_me, 30/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy thì tiếc cho bạn quá. Tôi thì may mắn hơn một tí nên sinh ra và lớn lên ở...đây.

    Bạn chủ topic gắng đọc bạn hoàn toàn may mắn để học tập nhé.
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ giờ là người Hà Nội rồi, nguyên quán ở quê thôi, những cái thấy được ở quê đều là về chơi nhà bạn bè, về quê nhà vợ chứng kiến thấy, mà cũng có xa xôi đâu, Hà Tây, Sơn Tây, Nam Hà, Thái Bình, Hưng Yên đều thế, xã hội cũng đang vận động nhưng mà tốc độ vận động của chuyện bình đẳng vợ chồng nó chậm mà thôi.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    @-) Bác đừng có mơ yêu được Hoàng tử Bạch mã này nhé =))!
  4. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    hôm trc team của tớ làm 1 nghiên cứu về cohabitation và thu thập số liệu ở 1 số nc thì cho thấy tỉ lệ các couple sống thử mà break up lại cao hơn hẳn các couple k0 sống chung. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng tóm lại vẫn là sống chung trc khi cưới chưa chắc đã mang lại hiệu ứng tốt đẹp.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có khi tốt đẹp nhất là break up chứ không phải là cố gắng chung sống tiếp đâu, bạn ạ.

    Kết quả của bạn chỉ dừng lại ở kết luận "Tỷ lệ các cặp sống thử thì chia tay nhiều hơn là các cặp kết hôn mà không sống thử trước đó." thôi, chứ còn chuyện hiệu ứng nào mới là tốt đẹp (chia tay hay sống tiếp với nhau) thì chưa kết luận được đâu.

    Tôi nói trên quan điểm nghiên cứu khoa học thôi.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam không như nước ngoài đâu mà hy vọng sống thử được. Vậy nên kết hôn là việc hên xui :D
  7. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Đúng rồi, tôi cũng thấy là có rất nhiều ca chia tay là sự giải thoát, mà chia tay được còn là may mắn lắm ấy. Nên tôi mới dùng từ chưa chắc.
    Dựa trên nghiên cứu thực tế, và cả kinh nghiệm từ những couple sống thử mà tôi biết, thì tôi thấy 1 số couple sống thử chỉ để sống thử, chứ k0 coi nó là bước đệm để đi đến hôn nhân như xu hướng trc đây. 1 số couple muốn thử cuộc sống hôn nhân và có ý định kết hôn sau khi sống thử. Tuy nhiên sống thử vẫn chỉ là sống thử chứ k0 phải là hôn nhân thật sự nên 1 số ng có xu hướng ít quan tâm và ít có trách nhiệm hơn trong mối quan hệ như 1 ng chồng/vợ chính thức nên làm. CŨng là chính những con ng đó, trong cuộc hôn nhân chính thức, có thể họ sẽ tìm thấy sự thông cảm, chia sẻ và trách nhiệm cao hơn từ đối phương. Có lẽ kết quả đối với những couple đó sẽ k0 phải là break up nếu họ chọn 1 giải pháp khác như là hẹn hò tìm hiểu, sống riêng trc khi cưới. Lẽ thường thì đa số ng ta khi yêu sẽ k0 muốn kết thúc là break up, và họ sẽ cố gắng thể hiện quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm để cả hai thấy hạnh phúc trong mối quan hệ của mình thay vì thất vọng về ng kia dẫn đến chia tay.
  8. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác, em đã xông pha nhà ngyêu thực sự. Có được nhiều trải nghiệm thú vị lắm ạ.
    Bọn em vẫn quyết định cưới nhau nên sẽ học cách chấp nhận nhau và cùng trải qua cuộc sống cùng nhau thôi.

    Điều khó khăn nhất là chấp nhận cho bạn mình được phép sai lầm (lớn) nhiều lần trước khi rút được kinh nghiệm, thay vì mình cứ "đi trước đón đầu". Như vậy cả 2 mới trưởng thành lên được, mặc dù thiệt hại thì to lớn quá :D

Chia sẻ trang này