1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help] Bạn gái phát hiện chip nằm trong túi sách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ngồi đọc ca này mà không thể nhịn được cười, tếu thật

    Cách của TakeFive khả quan đấy
  2. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sr các bác :( dạo này e đuối quá không muốn onl. Tình hình là hum bửa đi học, ra về thấy có thằng kia lại chở gái, e hỏi bạn của gái thì nó nói : ùm đúng rồi , bồ mới của nó đó!! Nghe xong như tan nát cõi lòng :(( , lúc này thằng chở gái chạy ngang qua mặt e, gái nhìn e, còn e thì cố gắng gượng cười, rồi quay lại đi vào trong trường lấy xe về ( mặc dù lúc này e khá đau ).
  3. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ghét bị lục đồ :(
  4. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    AK47 tiễn đưa chủ top: Tạch tạch tạch tạch =))
  5. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    G thay người yêu nhanh như chảo chớpthês này thì bibi có j mà tiếc. Hay nó làm thể để ra vẻ với bác nhỉ?????
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    :D bảo bạn a nó đùa đấy , quá đơn giản ...mình mà là gái này ,chắc k đến nối , vì chả mấy khi lục đồ ng yêu :))
  7. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    chắc chủ Topic đang bận đi bố trí "cuộc gặp"với chủ nhân của cái "chip" để dàn xếp nhỡ may Cáo có call cho em hàng kia,
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Sai sách ngay từ đầu, những ca thế này thì sống cũng phải cãi mà chết cũng phải cãi, không những thế lúc nó phát hiện ra phải rút ngay con điện thoại ra gọi cho mấy thằng bạn " Đkm chúng mày, thằng nào chơi bố blah blah blah..." chửi càng hăng gái càng tin... Đằng này chú lại tỏ ra có lỗi thì vứt đi rồi, phải tỏ ra là mình bị oan chứ, dẫn thằng bạn đến nhận tội thay càng làm cho gái nghi ngờ, nhìn gái đi với thằng khác không dám nói gì... hết thuốc...trong mắt gái giờ chú là thằng vừa yếu đuối lại không chung thủy...

    Xem ra cũng chỉ còn cách của bác gì ở trên mách là thành thật, và hy vọng gái còn nhiều tình cảm với chú...
  9. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn cứu được hả bác. Đọc xong cm của bác e mừng ghê. Mà theo bác e nên nt, hay gặp mặt nói chuyện trực tiếp ??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy nếu bạn biết được sự thật bạn có tha thứ hay không ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E có nói chuyện rồi, nó kiu bửa giờ nhiều người gọi phá quá nên cũng không biết ai ra ai.

Chia sẻ trang này