1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bi kịch một gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi patapon_90, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sao cùng máu mủ ruột ra với nhau, cùng cha mẹ với nhau mà lại thế. Đúng là bi kịch.
  2. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ làm thì khó thôi có gắng bỏ qua và sống tốt bạn ạ, hãy thương yêu em gái chịu thiệt thòi không tính toán tự nhiên bạn thấy hiệu quả bất ngờ
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói thế nào, thôi có câu này các cụ từ xưa đã dạy: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", những việc như thế này tự ngẫm về mình trước xem có đúng không đã, có sai không đã rồi hẵng trách cứ người khác, vậy thôi, sống cởi mở tấm lòng ra là mọi chuyện êm ả hết.
    [r2)]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chẹp , mềnh ăn ở phúc đức thế nào mà có 2 cô em gái ngoan thía . Đọc bài bạn càng thấm thía và càng yêu 2 cô em gái mềnh hơn . Ba mẹ mềnh chiều mềnh cực ( :x , nhắc lại thương ba mẹ kinh khủng đặc biệt mẹ mình chiều mềnh nhất , mềnh yêu mẹ lắm ) , mọi việc lớn bé trong nhà e gái mềnh làm hết mềnh ko phải động tay việc gì ( đôi khi mẹ bắt mềnh làm vì con gái cũng phải biết làm - nhưng e gái mềnh ko cho , nó tự làm hết , mềnh mà làm là nó dỗi ---> mềnh nói chung cái gì cũng biết nhưng sinh ra tính lười hehe ) . Thía mà e mềnh chả ca thán chả oán trách gì , yêu mềnh lắm , mềnh hay kể chuyện linh tinh nó cũng chịu khó lắng nghe , mềnh yêu mẹ mềnh nhất sau đó yêu 2 em mềnh nữa đôi lúc nó còn nói đùa : chị yếu đuối quá , sau này lấy chồng bị chồng bắt nạt cứ về nói e , e qua trị nó cho . Rồi lại : Sau này nha ba mẹ e để chị , e ko cần đâu , e tự lo em đc , chị phải sống hạnh phúc nhé

    . Mềnh ko biết , chắc tại kiếp trước mềnh tốt hay sao mà kiếp này mềnh ko đc tốt với mẹ và e mềnh nhưng luôn dc yêu chiều như thế ( cứ nhắc lại trào nc mắt ) .

    Mềnh chịu ảnh hưởng nhiều của TQ nên về tư tưởng mềnh khá cổ hủ bạn ah , người trong nhà chỉ yêu thương nhau đến 1 giai đoạn nào đó cho đến lúc có gia đình còn sau đó tuy vẫn thương nhau nhưng ai cũng có gia đình , của ai người ý lo . Lúc còn yêu thương đc nhau nhiều thì tội gì ko yêu . Đời sống dc mấy nỗi , còn yêu thương dc nhau thì cứ yêu thương nhau đi , đến người lạ còn như thế nữa là anh em mình
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại muốn chia sẻ chuyện nhà mềnh. Hồi nhỏ anh mềnh và mềnh cũng hay xung đột, vì mẹ mềnh bênh con trai, anh mềnh được mẹ bênh nên cục cằn, rất hay đánh mềnh (phải tội là mềnh lại học giỏi hơn anh mềnh, nên càng ghét nhau), mỗi lần đánh bảo mẹ thì mẹ bảo "đừng có láo với nó, nó đánh cho lại thiệt thân (???)" nên sau này mềnh cũng chẳng buồn nói với mẹ nữa. Bản tính mình ít nói đâm ra lại càng lầm lì.
    Lớn lên anh có gia đình rồi thì cũng đỡ hơn. Nói chung chưa bao giờ thân nhau nhưng sống cũng tạm được.
  6. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    anh em trong nhà cần bao bọc nhau, cho dù thế nào đi nữa, chứ sau này mỗi người mỗi nơi thì ít có cơ hội.
    Thường do môi trường gia đình không được hay lắm nên con cái dễ bị có tính khùng, nó như là một phản ứng kháng lại môi trường bất lợi,
    dù gì thì những đứa trẻ cũng rất tội nghiệp đáng thương, chúng như tấm giấy trắng mà gia đình và xã hội ghi vào.

    Anh em phải hỗ trợ nhau giúp nhau, yêu thương nhau, đó là đạo lý làm người.
  7. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng tại chú mày nhu nhược quá nên nó nhờn.
    Kinh nghiệm với những đứa em kiểu này là phang cho môth trận tơi bời (cứ chân tay mà phang, không phang vào chỗ hiểm là được) đảm bảo khuất phục ngay!
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 90 giờ đã 22t rồi, e gái kém 4 đã là 18t rồi; giờ mà phang một trận tơi bời thì giải quyết được vấn đề gì? Vớ vẩn nó kiện cho bóc lịch vài tuần :D
    Nói chung là chủ topic có vấn đề; từ bé đã bị bố mẹ đánh đập rồi giận cá lấy e gái ra làm thớt làm nó càng oán hận và thành ra ngày từ bé nó phải dựa vào bố mẹ để chống lại anh nó. Đối với e gái có anh trai là một niềm hạnh phúc, có thêm 1 tấm lưng để được che chở, nhưng rồi từ bé nó bị ăn đòn đến mức lớn nó ko thèm chào, ko mời ăn cơm nữa tức là trong mắt nó ko còn anh trai nữa rồi, ko còn tôn trọng a nó nữa. Giờ đến từng này tuổi việc thay đổi nó là rất khó :(
    Giờ chỉ có bạn là phải thay đổi thôi, chứng minh rằng giờ mình đã trưởng thành, ko chấp vặt những lời của e gái nữa, nó nói gì kệ nó. Đối với ông bố bạo lực nhưng ra ngoài đường thì nhát như cáy; bạn biết thế rồi thì có gì phải sợ, có điều gì làm ko đúng chuẩn mực người bố thì bây giờ bạn cứ nói thẳng thắn ra, ông ý thấy con trai như thế thì ko dám đụng vào nữa đâu.
    Nhìn lại cái ảnh thấy mặt bạn trông thảm quá, nhưng ko biết mặt e gái bạn như nào, khéo còn thảm hơn @-) Tình hình như này thì nhanh chóng học xong ra trường, kiếm việc ổn định, ở riêng; khéo lúc đấy tình cảm lại chan chứa cũng nên :D
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    ^^^
    Ai thế nhỉ? Phải không đó?

Chia sẻ trang này