1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Đặt mua nước ngoài thôi :-"

    Em thích chọn mũ có quai kiểu gài buộc hơn kiểu gài lẫy hoặc chốt.

    Loại gài buộc cực chắc, gần như ko thể bung mũ khỏi đầu, trừ phi dùng dao cắt [:D].

    Nhược điểm tý ty là hơi phiền ty tý khi buộc.
    [​IMG]


    [​IMG]







    Loại gài lẫy/chốt tiện khi đóng mở nhưng dễ tuột xích hơn loại trên.

    (tay đua Marco Simoncelli bị văng mũ khỏi đầu ko biết có liên quan đến vụ này ko)
    [​IMG]





    Tiếc là thị trường VN đại đa số là loại gài lẫy/chốt. Nhất là cái loại này ^:)^
    [​IMG]
  2. ducthinhdtvt

    ducthinhdtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cái mũ Top Gun Hà Nội mua ở đâu nhỉ các bác?
  3. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đang bàn về găng, mọi người đều biết là lớp xốp mũ bảo hiểm dùng để hấp thụ xung lực khi va chạm, còn bao nhiêu sẽ truyền nốt vào đầu.

    Thế nên phải giữ gìn mũ cẩn thận, tránh làm rơi, tránh để chỗ cao, thẻo đảnh (như treo trên tay lái, để bờ tường...)

    Mỗi lần rơi là độ hấp thụ của xốp lại giảm. Theo thời gian sẽ giảm tác dụng bảo vệ khá nhiều. Đến khi hữu sự xảy ra thì... hờ hờ hờ...

    Khi đã rơi hoặc xòe nhẹ đôi cú ra trò, nên thay mũ mới mặc dù hình thức có thể vẫn còn ngon. Đừng nên tiếc!

    Nếu vẫn tiếc thì nên chuyển đổi mục đích sử dụng: đi phố, đi cà fáo...

    Nát tiếp rồi nhưng nặng tình kỷ niệm thì chuyển tiếp sang cho xe đạp.

    Cuối cùng thì nạy xốp ra làm ca múc nước ^:)^


    Gúc đi bác ;))
  4. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

    Đại ka nói thì hay lắm, cuối cùng cũng chỉ thấy lý thuyết suông và ảnh của Gun-gồ, đồ nghề của đại ka đâu, fọt hết ra xem nào, hay sợ bị bọn đàn em bắt chước, đụng hàng:-"
  5. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Bàn tiếp về các ôm - người ngồi sau - nhey. Hy vọng có mợ nào đoánh mắt vào đây đọc.

    Mũ mão giáp trụ thường bác xế nào sợ chết thì sắm sanh, còn cái đội ngồi sau - dân gian gọi là ôm - thì đầu trần mắt thịt tay không bắt giặc.

    Thật là đáng sợ ^:)^

    Như mọi người đều biết, khi sự vụ xảy ra, người ngồi sau hoàn toàn bị động.

    Nếu đó là phụ nữ thì lại càng nguy cơ, vì đội nữ phản xạ chậm, lại chân yếu tay mềm.

    Nói gở chứ có xòe thì đội này bao giờ cũng lãnh phần nặng nề hơn người ngồi trước.

    Vậy mà trang thiết bị bảo hộ trên người phụ nữ gần như không có ^:)^

    Đề nghị trước mỗi chuyến đi, xế phải thứ nhất làm gương, thứ nhì dọa dẫm thứ ba dỗ dành để bắt ép đội này đi giày đúng kiểu, đeo bọc gối, bọc khuỷu tay đầy đủ, đúng chủng loại.

    Tình hình là chị em ngày càng máu đi, còn anh em ngày càng ăn mảnh... nên cứ dọa cho ở nhà là bảo gì cũng nghe.

    (còn vụ áo giáp thì nói thẳng luôn là thánh cũng ko dọa được nên thôi khỏi bàn =(()


  6. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Dọa anh Do chị Lợi húp tương ớt Mường Khương à :-"

    Hai mũ đây.
    [​IMG]






    1. Loại gài buộc - nên mua - một khi đã gài thì chỉ có cởi mới bung.
    [​IMG]



    [​IMG]







    2. Loại gài lẫy - cái lẫy đỏ khớp vào đoạn răng cưa.
    [​IMG]



    Tuy nhiên nếu vì lý do nào đấy mà cái lẫy đỏ bật lên một tý tỵ thôi là quần em tụt xuống mắt cá ngay tắp lự :-"

    [​IMG]

  7. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Mũ bảo hiểm kín hàm - full face - cho nữ.

    Các bạn phượt nữ đa số "ác cảm" với nó vì cho rằng:

    1. Nó quá to và nặng.

    2. Đội vào trông xấu, dị hợm.

    Thử xem thế nào.

    1. Nó quá to và nặng.
    - Ở HN rất khó kiếm mũ cho nữ. Toàn đồ nam to và nặng. Thế nên tự nhiên phụ nữ có "định kiến" là các loại mũ kín hàm đều nặng [:D]

    - Đi quá lên mạn ngược: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La... thì tình hình khác hẳn, mũ kín hàm các cỡ to nhỏ bán khá nhiều, trong đó dĩ nhiên có cỡ nhỏ nhẹ dịu dàng cho nữ. Các mợ địa phương đội chạy xe rầm rầm.

    - Vậy nên mợ nào lo cho an toàn và sắc đẹp bản thân thì lên đó mà kiếm 1 chú.


    2. Đội vào trông xấu và dị hợm.
    Thành thực mà nói, nếu đang phi vun vút trên đường thì chả ai để ý xem bạn đẹp hay xấu, mà cũng chả ai chụp ảnh bạn lúc đó cả.

    Còn khi xuống xe chụp ảnh thì ai chả cởi hết khăn khố mũ mão ra, cái mũ kín hàm lúc này có ngự trên thủ ai đâu mà lo xấu, lo dị :-"

    Thực tế là thay vì dùng 1 cái mũ rất tiện trên, chị em dùng cùng lúc 5 thứ sau:
    • Mũ nửa đầu.
    • Kính dâm.
    • Khẩu trang.
    • Khăn trùm đầu.
    • Khăng quàng cổ.
    Buộc tất cả các thứ này vào nhau trông còn "dị" hơn nhiều mũ kín hàm :-"

    Ngoài ra, mỗi lần đóng ra tra vào cái mớ kia rất mất thời gian, xế nhìn rất là "ngứa mắt" b-(

    Trong khi với mũ kín mồm, chụp phát lên đầu là kín mít 100%, bằng tất cả cái mớ kia cộng lại :-"

  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đang định vào khen, là chả mấy khi thấy Đăng Già viết bài tử tế và tích cực. Thì đã thấy ông xóa hết đi.
    Há há
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nguyên văn bài của Đăng Già, thế quái nào e còn lưu lại cái page từ hôm qua, post lên đây cho gái vào đọc:

    Xin spam tiếp về vụ mũ bảo hiểm cho chị em.

    Ở HN tìm được 1 cái mũ kín hàm - full face - cho nữ là rất khó. Đa số là mũ nam giới, to và nặng. Nữ đeo vào có mà gãy cổ.

    Nhưng ko sao.

    Đi quá lên mạn ngược như Yên Bái, Sơn La, Lào Cai... mũ full face cho cả nữ bán rất nhiều, chị em địa phương đóng mũ phóng xe ầm ầm.

    Nếu mũ hơi rộng thì đội lót thêm cái mũ trùm đầu bên trong là ổn.




    Hai lý do phổ biến khiến chị em nói Không với mũ kín hàm là sợ xấu và sợ nặng.

    Nhất là sợ xấu.


    1. Nặng đã giải quyết xong, vì đội đúng mũ nhỏ cho nữ.


    2. Xấu.

    Thay vì đội mũ kín hàm, các mợ thay bằng 5 món tổng hợp: 1. Mũ nửa đầu 2. Kính 3. Khẩu trang 4. Khăn cổ 5. Khăn buộc đầu (rằn) rồi buộc tất cả vào nhau.

    Nhìn cái mớ này còn "dị" hơn cả cái mũ kín hàm n lần

    Xấu đẹp gì khi phi vun vút trên đường nhở? Ai biết các mợ là ai

    Còn khi show hàng thì dĩ nhiên cởi tuốt ra, chả ai đội mũ trong vườn cải cả

    Một điều dở hơi nữa là mỗi lần đóng ra tra vào cái mớ mũ kính khẩu khăn kia tốn rất nhiều thời gian... nhìn rất ngứa mắt còn mũ kín hàm hử? Bụp xoẹt cái là xong, kín mít.

    Ngoài việc quan trọng nhất là bảo vệ đầu lâu, mũ kín hàm còn bảo vệ tuyệt đối sắc đẹp của thân chủ trước vô vàn kẻ thù trên đường phượt như nắng, gió, cát bụi...

    Chụp cái này vào, đi cả ngàn cung vẫn mịn nõn như thường

    Vậy thì hãy tỉnh táo mà suy nghĩ thiệt hơn nhóe
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ! Nhất định phải vận động, ỉ ôi và dọa dẫm để đội này ăn mặc tử tế đúng quy định. Bọn chúng càng ngày càng hung hăng và manh động, nhất là những chuyến gần gần, toàn mặc quần đùi đi tông thôi! Đội mũ thời trang 35k để buộc được tóc [r23)]
    Có gái được mua cho đồ xin, pro, nhưng đeo vào chê xấu như siêu Xayda nên kiên quyết ko mặc :-huonglpl lần sau đi giày vào đê!

Chia sẻ trang này