1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người. Lấy một người.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtuyencie, 06/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bạn chủ top sắp lấy vợ à? chúc mừng nhé [:D]
    cái đỏ là nợ, hãy yêu vợ bạn nhé đừng có tơ tưởng lung tung :D
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cố gắng sao? Để thích nghi à, chị bại? Liệu có cố được cả đời không, hay rồi đứt gánh giữa đường? Lúc đó sẽ còn tồi tệ hơn, liên lụy tới nhiều người hơn hay sẽ thế nào? Đã bao giờ chị như thế hay chưa? Hôn nhân không tình yêu có khác gì địa ngục. Dị mộng đồngg sàng rồi lại bới lông tìm vết nói xấu lẫn nhau để được giải thoát có phải là điều hay ho không? Có công bằng với người phụ nữ không? Chị nghĩ thế nào mà nói vậy?
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Kô yêu, kô có chút tình cảm nào mà lấy thì chỉ vì tiền vì danh vọng thôi.
    Sống mà cứ phải nhìn thấy ng mình k thích thà sống 1 mình hay hơn.
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bác ơi sống một mình cũng hay, nhưng ko sống được một mình mãi đâu.[:D] thời gian sẽ làm suy nghĩ thay đổi, lại còn áp lực từ nhiều thứ nữa nhé.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không phải cố gắng thích nghi, mà là cố gắng để sống. Nếu đã tự cho mình là không còn con đường nào khác, có mỗi 1 con đường thôi, thì chả phải cố sống với nó, thì làm gì nữa? Đó là làm tốt nhất những gì có thể, với cuộc sống mình đã chọn, con đường mình đã chọn, thế thôi. Có ai bắt mình chọn như thế đâu? Mà nếu thấy sống khó, chẳng cố được, thì vẫn có đường khác, là chết béng đi, thế là xong.
    Con đường tự mình, mình chọn; cuộc đời của mình, mình tự lo, người thân của mình, yêu thương mình, mình yêu thương, mọi thứ do mình tự quyết định, tự cố gắng. Mình làm, mình chịu, có gì mà không công bằng? Trước hết hãy cứ lo cho mình đi đã, lo hộ cho người khác làm gì, rồi lại bảo là tồi tệ, liên lụy, cố gắng với không công bằng. Chẳng biết cái gì là hay ho hay không hay ho, cứ sống mà mình thấy đúng, thấy thoải mái, kể cả phải đấu tranh hay phải sống một mình- vậy là được. Còn nếu không đủ dũng cảm, không đủ mạnh mẽ để làm thế, thì cố mà chịu thôi, đừng kêu. Kêu nhiều lại thấy cuộc đời càng thảm họa, càng địa ngục, mình càng không lối thoát( vì không thoát được), rồi càng mệt, càng buồn, càng già, càng xấu thôi. Chả mấy mà chết sớm.
    Tội gì phải như thế?( chỉ với một cái câu tự ru mình là- không có con đường nào khác, và vì người khác?=)))
  6. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Luôn muốn người mình yêu nhất - yêu mình nhiều nhất- và người mình lấy - là một người! Nhưng liệu có được không???? KHông biết có bao nhiêu phần trăm được như thế !
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai chỉ chấp nhận lấy ng vừa yêu mình, mình vừa yêu, thì có 2 trường hợp:
    - ở giá suốt đời
    - lập gia đình với ng vừa yêu mình, mình vừa yêu.
    Trong cả 2 TH (100%) thì đều hài lòng với quyết định của mình.

    Ai chấp nhận lấy kẻ mà mình không yêu hoặc kẻ không yêu mình, thì có 2 TH:
    - hài lòng với chọn lựa của mình, dù thừa biết mình k yêu ng kia và / hoặc ng kia k yêu mình
    - không hài lòng.
    Vậy là những ai chấp-nhận-lấy-kẻ-mà-mình-không-yêu-hoặc-kẻ-không-yêu-mình thì mới có thể không hài lòng.

    Suy ra, những kẻ nào không hài lòng thì không phải là do có hay không có gia đình, mà là do cái quyết định ngay từ ban đầu.

    Mà mình tự quyết định, thì chịu đi, kêu la nỗi gì nữa. Khôn thì sao không quyết định kiểu khác đi.
  8. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nên suy nghĩ thế vì nó sẽ tự tạo nên khó khăn cho quyết định của bạn. Hình như bạn đang yêu 1 người, có 1 người đang yêu bạn và bạn lại sắp lấy 1 người khác à?
  9. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chuyện của những ng xung quanh rồi tớ nghiệm ra vậy thôi, thấy cuộc sống và tình yêu đôi khi trừu tượng và phức tạp quá, khiến bản thân người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi! Trước, nghĩ đơn giản, một tình yêu chân thành, 2 con người đủ hiểu và hợp nhau là có thể ở bên nhau. Nhưng sao khó quá, bao thứ phải trải qua. Ngay cả việc, cũng con người đấy, tình cảm và những suy nghĩ đấy, nhưng ở 2 thời điểm khác nhau sẽ cho kết quả trái ngược! Phải chăng tình yêu mãi là trò trốn tìm... Sợ yêu một người, rồi lấy một người....
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    người mình yêu nhất chưa chắc đã yêu mình nhiều như mình đã yêu

Chia sẻ trang này