1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào với em này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhd4022, 08/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhd4022

    nhd4022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Biết em này đc hơn 1 tháng rồi, đã làm anh trai tốt của em trong 2 tuần, rồi 1 hôm mình điên lên, viết cái note dài trăm dòng trên FB, tag em vào đọc.
    Em đọc xong, nói rằng em ko xứng với mình, vẫn muốn mình làm anh trai tốt. Mình nói là tùy theo ý em, nhưng ý của anh muốn quen em thì anh vẫn làm.
    Trước đây em nó tâm sự là thằng nào cứ xáp vô ẻm là ẻm chạy ngay, vì ngại, vì sợ. Cái note dài ngoằng kia mình viết là do ẻm đang quen 1 thằng hơn mình 2 tuổi, mình cay nó cực kỳ, nhưng vẫn tư vấn cho em nó và thằng đó (mình cao thượng quá chăng), vẫn chỉ cho em nó các chiêu của con trai hay làm. Và giờ sau khi mình viết note ngỏ ý muốn quen em ấy, hôm qua mới gặp (sau 2 ngày cái note đc viết), mình vẫn bt muốn giỡn như trước kia, nhưng ko đc và có cảm giác em ấy cũng ngại. Nhưng vẫn giỡn đc 1 chút ít, không đáng kể. Tối về mình nt hỏi thăm ẻm kêu mệt buồn ngủ, mình ok chúc ngủ ngon lun.
    Mọi người tư vấn giúp giờ mình phải làm gì, quan tâm tiếp theo kiểu khác hay làm mặt lạnh lùng, giả nai không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường, trở về làm anh trai của em nó.
    Cám ơn mọi người nhiều.
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cậu manh động quá, bao nhiêu cảm tình của em ý dành cho cậu thì bây giờ bị cái sự ngại ngùng nó đè bẹp dí rồi. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Bây giờ phải trở lại bình thường thôi, làm 1 người anh trai tốt đến khi trở lại mức trước khi có cái note kia thì tính tiếp
  3. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    quen nhau online và mới gặp nhau 1 lần ???
  4. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chú đang ở trong thiên niên kỉ thứ 3 rồi mà chú còn tin vào chuyện " anh trai, em gái" nhỉ? Nó có phải do bố mẹ chú đẻ ra ko, bố mẹ nó có đẻ ra chú ko? " Anh trai, em gái" kiểu của chú a gặp đầy rồi, lúc nứng lên thì vẫn mang nhau ra nhà nghỉ hết hehe.

    Chú đừng câu nệ chuyện anh trai em gái, cứ tấn công bt, kệ mẹ nó nói cái gì thì nói.
  5. nhd4022

    nhd4022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau 1 tháng đi chung MHX, ăn chung ngủ chung với nhau (ko phải bậy bạ trong sáng).
    Không phải quen qua mạng đâu, 2 đứa đã tâm sự với nhau nhiều lắm.
    Mọi người chỉ bây giờ phải làm gì với, thank nhiều.
  6. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bác manh động rùi.... việc bây giờ là bác cần phải bình tỉnh đã..xong nt bình thường lại với em nó... rùi đợi cơ hội rủ đi chơi..đừng nhắc gì đến cái thằng kia
  7. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất tìm em khác cho lành. :)

    Hiện tại bác bị đèn đỏ, cảnh báo rồi. Manh động là tai nạn ngay. Tìm em khác để tán trước khi lún quá sâu vào tình cảm với e này. Càng suy nghĩ cách tán càng mệt.
  8. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    từ từ khoai nó nhừ
  9. mobilto

    mobilto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, tự tin không cay cú. Âm thầm lặng lẽ trả thù sau. [-X
  10. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    sai lầm đầu tiên là nhận làm anh trai
    bây giờ thì chỉ còn biết chờ thời cơ thôi :D

Chia sẻ trang này